Khánh Đơn tiết lộ thời thơ ấu sống nhờ bà nội, tiếc nuối vì chưa được nhận con

Sao ViệtChủ Nhật, 18/02/2024 12:25:00 +07:00
(VTC News) -

Sự nghiệp khá thành đạt, nổi tiếng nhưng ít ai biết Khánh Đơn từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, không được sống cùng bố mẹ.

Nam nhạc sĩ, ca sĩ Khánh Đơn sinh năm 1987 sở hữu nhiều bài hit: Quên cách yêu, Sao băng khóc, Tạm biệt người anh yêu... có sự nghiệp khá thành công nhưng đường tình duyên lại tương đối ồn ào. Sau khi ly hôn vợ đầu và đổ vỡ tình cảm với ca sĩ Lương Bích Hữu, anh hiện đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người vợ trẻ hơn 8 tuổi - nữ diễn viên Huỳnh Như. Có cuộc sống dư giả, nhưng ít ai biết nam ca sĩ này từng có tuổi thơ khá vất vả.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Khánh Đơn tâm sự tuổi thơ thiếu thốn tình cảm vì không được sống cùng ba mẹ.

“Má tôi mất năm tôi mới có mấy tuổi, còn quá nhỏ. Ba tôi còn trẻ nên lập gia đình mới, từ nhỏ tôi đã sống cùng bên nội, được bà nuôi dưỡng từ bé đến lớn. Vì ba đi làm ăn xa, mấy tháng mới về nhà một lần, có khi cả năm mới về nên tôi cũng lâu lâu mới được gặp ba thôi. Dù nhà ba cũng ở gần nhưng chỉ có hai bà cháu đùm bọc nhau thôi”, nam ca sĩ chia sẻ.

Khánh Đơn chia sẻ trong chương trình.

Khánh Đơn chia sẻ trong chương trình.

Với Khánh Đơn, bà nội là người cho anh cảm giác ấm áp và được yêu thương. “Tôi còn nhớ hồi lớp 2, lớp 3 gì đó, tôi cãi lộn với đứa em và bị bà phạt quỳ, đánh đòn cả hai đứa. Ấm ức vì mình đúng mà bị phạt, tôi bỏ nhà ra đi. Tôi đi bộ từ sáng đến tối, chẳng biết đi đâu. Thấy tôi biến mất, bà gọi điện cho tất cả mọi người đi kiếm", anh nói và cho biết ở với bà từ nhỏ tới năm lớp 12 thì ra ngoài tự lập, bà ở với chú út đến khi mất.

Khánh Đơn và bà xã - Huỳnh Như.

Khánh Đơn và bà xã - Huỳnh Như.

Nhắc tới đường tình duyên phức tạp và chuyện Khánh Đơn từng có 2 con riêng trước khi kết hôn, Huỳnh Như khẳng định không bận tâm về chuyện quá khứ. 

Huỳnh Như cho hay: “Hồi đó tôi lo đi học đi làm, không có thời gian để lên mạng xã hội nên tôi không biết scandal của chồng. Tới khi quen anh ấy tôi mới biết nhưng không quan tâm lắm. Một mối tình đổ vỡ luôn có nguyên nhân từ cả hai phía. Là người trong cuộc, tôi hiểu rằng không phải tự nhiên mà mối tình tan vỡ.

Tôi chỉ thương chồng mình là đến hiện tại, anh ấy vẫn còn thương nhớ em bé (con riêng của Khánh Đơn và Lương Bích Hữu). Là người vợ, nhìn thấy chồng mình lủi thủi đi mua quà cho con nhưng không được gặp lại lủi thủi cất món quà đi, tôi cảm thấy đau lòng, tôi buồn cho chuyện đó”, Như nói.

Gia đình nhỏ của Khánh Đơn hiện tại.

Gia đình nhỏ của Khánh Đơn hiện tại.

Huỳnh Như nhận định, có lẽ Khánh Đơn yêu cô vì có thể hòa hợp với con riêng của anh. “Mọi người đều biết chồng tôi có 1 cậu con trai riêng. Ngay từ phút tiếp xúc với cậu bé, tôi thấy rất bình thường. Tại sao phải đặt nặng việc con riêng hay con chung? Tới bây giờ, 2 mẹ con tôi sống với nhau rất hòa hợp. Thậm chí có những chuyện khó nói bé cũng chọn nói với tôi chứ không chia sẻ cùng ba. Tôi nghĩ chồng yêu tôi vì điều đó”, Huỳnh Như chia sẻ.

Nhìn nhận lại những scandal trong quá khứ, Khánh Đơn thừa nhận do bản thân “vô độ”. “Khi gặp scandal, tất nhiên mình phải nhìn nhận lại bản thân, phải có lửa mới có khói. Trước đây tôi trăng hoa, ai cũng biết, đi diễn về là nhậu nhẹt. Tôi thấy mình cũng vô độ quá. Nhưng lúc đó sự nghiệp tôi đang thành công, tiền tài cũng có, mọi thứ đến quá dễ dàng nên rất khó kiểm soát bản thân mình.

Phải đến khi gặp sự cố về tình cảm, tôi mới nhìn nhận lại bản thân. Lúc đó tôi chẳng chia sẻ gì, cũng chẳng trả lời ai hay lên mạng đọc bình luận gì cả, tôi chỉ nghĩ mình ngã chỗ nào phải đứng dậy chỗ đó. Từ cú vấp ngã đó, tôi nghĩ hiện tại tôi là phiên bản hoàn hảo nhất của mình rồi”, nam ca sĩ cho hay.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn