Khám phá ngôn ngữ cơ thể trên người Joleon Lescott

Tổng hợpThứ Tư, 13/06/2012 04:06:00 +07:00

(VTC News) - Ngôi sao của ĐT Anh ở thời điểm này, Joleon Lescott có cả một kho những câu chuyện thú vị được thể hiện ngay trên chính cơ thể anh

(VTC News) - Ngôi sao của ĐT Anh ở thời điểm này, Joleon Lescott, người đã có bàn thắng quan trọng vào lưới ĐT Pháp có cả một kho những câu chuyện thú vị được thể hiện ngay trên chính cơ thể anh.

Chỉ tìm được suất đá chính bên John Terry sau khi Gary Cahill dính chấn thương trong trận giao hữu với ĐT Bỉ, Joleon Lescott đã ngay lập tức chứng tỏ niềm tin mà Roy Hodgson đặt vào anh là hoàn toàn có cơ sở. Trong trận đấu mở màn Euro 2012, dù ở thế cửa dưới và bị ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, ĐT Anh vẫn tìm được một trận hòa quý giá bằng bàn thắng duy nhất được ghi do công của trung vệ Man City.

Lescott đã để lại dấu ấn với bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG 

1 điểm với đội bóng mạnh nhất bảng D cũng đồng nghĩa với việc cửa đi tiếp của Tam Sư sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Đương nhiên cùng với tương lai của ĐT Anh, gương mặt của Joleon Lescott cũng vì vậy mà được báo giới chú ý hơn.

Vì vậy mà khi trung vệ này cởi áo sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều người đã giật mình khi nhận ra tấm lá chắn thép này cũng có thú vui xăm mình chẳng kém gì người đàn anh David Beckham.

Có tổng cộng là 5 hình xăm trên người Lescott, và mỗi một hình lại có ý nghĩa riêng của nó. Đầu tiên là hình xăm thiên thần giám hộ rất lớn ở bả vai bên phải. Nó biểu hiện rằng anh luôn nghe theo những lời răn dạy của đấng tối cao trong suốt sự nghiệp.

Lescott còn xăm một hình thiên thần nữa ở bả vai bên trái, phía dưới là một câu mà anh luôn tâm niệm kể từ khi xỏ giày đá bóng: Tôi sẽ chết trước khi tôi thất bại bởi vì tôi sinh ra là để chiến thắng.

Những hình xăm chằng chịt trên người Lescott 

Tiếp theo là bông hồng đỏ thắm ở ngay lồng ngực bên trái, nó là hình ảnh ẩn dụ cho người mẹ của anh (bà tên là Rose). Phía bên dưới có ghi dòng chữ: Đừng nghe lời những người biết tôi là ai bởi đã biết tôi có nghĩa là có tôi.

Cách không xa bông hoa hồng là một hình xăm giống như một trang sách, ở trên đó là lời cảm ơn của Lescott: Mỗi khi có ai đó mất đi là lúc đó một người khác được sinh ra. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ai đó đã nhường cuộc sống của họ cho con trai tôi.

Hai hình xăm này hàm ý một thông điệp của Lescott tới mọi người, đặc biệt là những đối thủ của anh. Đó là anh luôn tôn trọng mọi đối thủ nhưng không bao giờ sợ hãi bất kỳ ai.

Và cũng giống như Becks, trên cánh tay của trung vệ 29 tuổi cũng có tên, ngày sinh của hai nhóc tỳ nhà anh: Clayton và Donovan.

Liệu bàn thắng này có làm Lescott tiếp tục thi đấu tốt hay không? 

Tất cả hình xăm ấy đều rất hợp với con người của Lescott: yên tĩnh, chu đáo và khiêm tốn. Anh là một hình ảnh tương phản của những trung vệ Anh điển hình (giống như John Terry hay Rio Ferdinand). Dù trên gương mặt anh có một vết sẹo rất lớn, dấu tích của một vụ tai nạn xe hơi thời thơ ấu khiến anh trâu có vẻ rất là ngầu, nhưng thực sự nó càng làm cho ngôi sao mới nổi này thấy trân trọng hơn cuộc sống và những gì anh đang có.

Lescott thường giấu nó đi dưới một chiếc mũ rộng khi đi ra đường. Để rồi sau này, nó đã trở thành một gu thời trang cho giới cầu thủ ở Anh.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn