Kẻ 'ngáo đá' kề dao vào cổ bé trai 12 tuổi

Pháp luậtThứ Năm, 18/02/2016 05:04:00 +07:00

Vác dao ra khỏi nhà trong tình trạng "ngáo đá", Nguyên gặp bé trai 12 tuổi đang trên đường đi học nên túm lấy em này, kề dao vào cổ, đe dọa bắt đi theo.

Vác dao ra khỏi nhà trong tình trạng "ngáo đá", Nguyên gặp bé trai 12 tuổi đang trên đường đi học nên túm lấy em này, kề dao vào cổ, đe dọa bắt đi theo.

Khoảng 7h sáng nay (18/2), đang trên đường đến trường học, cháu bé Phạm Viết Sơn bị một thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế, bắt lên đồi nghĩa trang nhân dân, thuộc khu 6, phường Hải Yên, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng Phạm Văn Nguyên tại cơ quan công an
Đối tượng Phạm Văn Nguyên tại cơ quan công an 
Người dân phản ánh về việc một thanh niên dùng dao kề cổ cháu Phạm Viết Sơn (SN 2004, trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, Móng Cái) cùng nhiều lời hăm dọa: “Mày không nghe lời đi theo tao, tao đâm chết…”

Sau đó đối tượng đã đưa bé trai vào khu vực gần đồi nghĩa trang nhân dân, thuộc khu 6, phường Hải Yên.
Clip: Giải cứu bé 12 tuổi bị "ngáo đá" dùng dao khống chế

Ngay sau khi nhận được tin, Công an TP.Móng Cái đã huy động các đội nghiệp vụ phối hợp với công an một số phường và lực lượng dân quân tự vệ, trật tự viên tổ chức truy bắt.

Đến 7h50, lực lượng chức năng phát hiện cháu Sơn chạy từ phía đỉnh đồi xuống, còn thanh niên lạ mặt tiếp tục lẩn trốn. Lực lượng truy bắt đã chia thành nhiều tổ tiến hành bao vây toàn bộ khu vực trên. Đến 8h10 đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thu giữ 1 dao thái thức ăn bằng inox nhọn, dài 30cm và 1 điện thoại di động.

Đối tượng khống chế bé trai manh động được cơ quan công an xác định là Phạm Văn Nguyên (SN 1981, trú tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương).

Qua khai thác ban đầu xác định, trước đó một hôm, Nguyên có sử dụng ma túy đá rồi quậy phá ở nhà khiến mẹ Nguyên không dám ở nhà, phải bỏ đi.

Sáng nay, tên này lấy con dao của gia đình đi ra đường trong tình trạng “ngáo đá”. Khi gặp cháu Sơn đang đạp xe đi học, Nguyên nhảy lên phía sau bắt cháu phải chở về phía nghĩa trang.

Đến gần chân đồi, đối tượng này dùng dao khống chế, bắt cháu Sơn phải đi theo lên đồi nếu không sẽ đâm chết. Lúc này, một số người dân phát hiện sự việc đã hô hoán, truy đuổi.

Video: Muôn kiểu quậy phá của dân ngáo đá
Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn