Kẻ khống chế con tin ở TP.HCM khai đói khổ, yêu 'con nít'

Pháp luậtThứ Tư, 25/12/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Đối tượng khai nhận vì quá đói nên thủ dao trấn lột kiếm tiền tiêu xài chứ thực sự rất thương con nít, chỉ hù dọa nhằm thoát thân.

(VTC News)- Đối tượng khai nhận vì quá đói nên thủ dao trấn lột kiếm tiền tiêu xài chứ thực sự rất thương con nít, chỉ hù dọa nhằm thoát thân.

Ngày 25/12, CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tạm giữ đối tượng gây ra vụ đâm trọng thương dân phòng, khống chế bé 2 tuổi làm con tin.

TP.HCM, khống chế con tin, quận Thủ Đức, dao, bé gái 2 tuổi, người dân, công an
Tống Duy Tân tại cơ quan điều tra

Theo đó, đối tượng khai nhận, trước đây do ở quê không có việc làm đã lên TP.HCM để mưu sinh. Sau khi lên thành phố, Tân xin vào làm phụ hồ cho các công trình xây dựng.

Tuy nhiên, thời gian đây công trình hết việc làm nên y phải chạy khắp nơi xin việc. Nhưng do thời điểm gần tết không có việc làm nên Tân phải sống thang thang nay đây mai đó.

Thời điểm gây án, Tân sống trong đói khổ nên đã nghĩ đến chuyện đi cướp tài sản để tiêu xài.

Khi được hỏi về động cơ lấy dao khống chế bé 2 tuổi, Tân nói: “Vì đói quá nên tôi thủ dao đi tìm người để trấn lột kiếm tiền tiêu xài. Thật sự tôi rất thương con nít nên chỉ hù dọa nhằm thoát thân chứ không gây hại”, Tân nói.

Trước đó, theo hồ sơ Cơ quan công an, khoảng 16h20, Tống Duy Tân (SN 1986, quê Hậu Giang) thủ sn một con dao dài 30 cm, đi bộ vào hẻm số 2 nằm trên đường số 10 (KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) với mục đích khống chế người khác để kiếm tiền tiêu xài.

Khi đến trước nhà số 9/4A, phát hiện anh Trần Công Nhân (SN 1972, người địa phương) đi ngang qua nên tên Tân vung dao đe dọa anh Nhân để ép buộc anh Nhân đưa ví cho Tân nhưng không được đồng ý. Liền đó, tên Tân vung dao chém sượt tay làm anh Nhân bị xây xát nhẹ. Lúc này, anh Nhân tri hô cho người dân đến hỗ trợ vây bắt tên Tân.


Đúng lúc này, trưởng ban bảo vệ khu phố P. Hiệp Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Chệt (SN 1966) đang trên đường tuần tra ngang qua khu vực phát hiện sự việc. Ông Chệt vứt xe lao vào hỗ trợ anh Nhân vây bắt đối tượng thì bị Tân chém nhiều nhát vào người, gây thương tích nặng.

Ngay sau đó, quần chúng nhân dân ngụ tại khu phố 2 túa ra đường vây bắt nên đối tượng Tân tháo chạy.

Khi chạy đến đường 54 (cách hiện trường nơi gây án khoảng 150 mét), đối tượng xông vào nhà 21/3 và dùng dao khống chế bé gái 2 tuổi cùng bà ngoại là Phạm Thị Ba (SN 1957, chủ căn nhà).

Tại đây, Tân yêu cầu bà Ba khóa chặt cửa, không cho ai vào, nếu cho ai vào hắn sẽ ra tay với bé gái 2 tuổi.
Dù bà Ba khuyên giải đối tượng tha cho bé gái, tuy nhiên hắn vẫn không chịu buông dao. Đối tượng cho biết sẽ thả bé gái khi người dân và lực lượng chức năng rút khỏi khu vực.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng công an phường Hiệp Bình Chánh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành phong tỏa khu vực.

Xác định đối tượng có thể gây hại cho bé gái bất cứ lúc nào nếu xử lý theo cách cứng rắn, cho nên lực lượng chức năng đã tung người phục kích để chờ đợi thời cơ chín muồi hành động.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã ngầm hướng dẫn bà Ba lợi dụng lúc tên Tân sơ hở sẽ ra tay nhanh chóng để tước vũ khí trên người Tân. Một khi đã tước đoạt được vũ khí của tên Tân, bà Ba la lớn để tri báo cho các trinh sát ập vào khống chế đối tượng.

Đến khoảng 17h55 cùng ngày, lợi dụng lúc tên Tân sơ hở, bà Ba đã lấy mền trùm kính đầu Tân và tước được vũ khí trên tay đối tượng. Sau đó, công an ập vào khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an làm việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn