Italia bản lĩnh dễ dàng hạ gục tuyển Anh

Thể thaoChủ Nhật, 15/06/2014 08:12:00 +07:00

(VTC News)- Italia bản lĩnh và chơi hay hơn, đủ để đánh bại tuyển Anh trong trận thư hùng đáng xem nhất ở bảng tử thần.

(VTC News)- Italia bản lĩnh và chơi hay hơn, đủ để đánh bại tuyển Anh trong trận thư hùng đáng xem nhất ở bảng tử thần.

Cuộc đối đầu duyên nỡ giữa Italia và Anh có lẽ chính là 90 phút nhiều cảm xúc nhất kể từ đầu World Cup 2014 tới giờ. Italia mang vẻ chín chắn, bản lĩnh của những người đàn ông trưởng thành, trong khi Tam sư hào hứng nhập cuộc bằng sự hứng khởi, khao khát thể hiện mình của tuổi trẻ. Hai luồng cảm xúc ấy hòa quyện với tài hoa chiến thuật mà Prandelli, Hodgson dày công thi triển đã thực sự lấy trọn trái tim, tâm hồn người hâm mộ.
Marchisio đưa Italia vươn lên dẫn trước ở phút 35. Sturridge chỉ mất 2 phút để lập lại thế cân bằng. Song Balotelli đã chứng tỏ vì sao anh là niềm hi vọng lớn nhất của Italia ở World Cup năm nay. Chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, Super Mario đã đẩy tuyển Anh vào thế chân tường. 
-------------------------------
Hết giờ. Italia thắng 2-1 và đẩy Anh vào trận quyết tử với Uruguay.

90' Italia chậm rãi điều tiết trận đấu. Họ chạy nhiều hơn, chuyền nhiều hơn cùng độ chính xác vượt trội so với đối thủ. Trong thời gian đá bù giờ, Italia vẫn dư sức làm người Anh thót tim.
Pirlo đá phạt rất 'dị', đưa bóng tìm đúng đến xà ngang khung thành Joe Hart.

87' Lại là Rooney vứt bỏ một tia hi vọng nữa của đội bóng Tây Âu.

85' Thêm một cú sút phạt nữa chếch bên cánh phải cho tuyển Anh. Gerrard là người nhận trách nhiệm song anh thực hiện khá tồi khi đưa bóng bay vọt xà ngang.

80' Parolo vào sân thay Candreva. Lallana thay chỗ Daniel Sturridge.
 Gerrard cũng chẳng giúp gì được cho Tam sư

72' Tuyển Anh cần phải trân trọng những cơ hội hiếm hoi mà họ tạo được. Italia phòng ngự chắc chắn, tập trung và được tổ chức tốt.

68' Immobile, vua phá lưới Serie A 2013-2014, thay vị trí của Balotelli. Wilshere là thử nghiệm tiếp theo được Hodgson tung vào sân.

65' Italia đang thoải mái chơi phòng ngự phản công sở trường. Với Balotelli đá cắm phía trên, Italia đủ sức giữ vững thế trận cù cưa có lợi hiện tại. 

62' Trận đấu càng lúc càng hay. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Darmian cũng suýt chút nữa có tên trên bảng tỷ số.
Italia chủ trương tạo nhiều lớp phòng ngự từ xa 
60' Rooney phá bẫy việt vị, xoay sở thoải mái nhưng rồi lại dứt điểm chệch cột dọc. Roy Hodgson mặt đỏ gay, lắc đầu khó hiểu trước tình huống bỏ lỡ đáng tiếc này.

57' Motta thay Verratti. Italia muốn củng cố khả năng phòng ngự từ xa.

55' Người Anh đang tăng tốc dần bên hai biên. Rooney xuất hiện nhiều hơn và bắt đầu chơi bóng như một tiền đạo thực thụ. Các cổ động viên xứ sở sương mù chờ đợi những thay đổi chiến thuật hiệu quả từ phía Roy Hodgson.
 Balotelli tái lập thế dẫn bàn cho Azzurri
51' Balotellllllliiiiiiiiiiiii.... Khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao đang khoác áo AC Milan. Candreva đi bóng dẻo dai bên cánh phải, ngoặt bóng rồi lật bóng đầy khó chịu để Super Mario lao vào đánh đầu chuẩn xác. Một lần nữa, Italia cho thấy đẳng cấp chiến thuật tầm cỡ thế giới.
49' Sirigu đổ người cản phá cú sút xa của Sturridge. Các chân sút trẻ bên phía đội bóng áo trắng đang là nỗi lo lắng thường trực dành cho Italia.

47' Hiệp 2 bắt đầu trong kịch bản tương tự hiệp 1. Italia nhập cuộc có phần thong dong còn tuyển Anh ào ào đẩy đội hình tràn sang phần sân đối thủ.

Hết hiệp 1

45' Italia bùng lên trong những phút cuối cùng. Bóng chạm cột dọc sau cú ra chân từ cự li gần của Candreva. May mắn đứng hẳn về phía Tam sư.

43' Balotelli để lại dấu ấn đầu tiên. Cú sục bóng mang đầy trí tưởng tượng lượn vòng qua đầu Joe Hart và chỉ bị phá ngay trên vạch vôi.

40' Darmian đi bóng và dứt điểm ở tốc độ cao nhưng không thành công. Italia bắt đầu tìm kiếm cơ hội từ sự đột phá táo bạo từ hành lang cánh.

37' 1-1... Câu trả lời đến ngay lập tức. Rooney tạt bóng từ cánh trái để Sturridge lao vào đệm lòng cận thành, hạ gục Sirigu. Trận cầu đinh của bảng tử thần đang diễn ra quá hấp dẫn.


35' VÀOOOOO. Quá đẹp. Pirlo thả bóng để Marchisio thoải mái tung cú sút xa quyết đoán mở tỷ số cho người Italia.
32' Pirlo khởi xướng pha phối hợp khá ngẫu hứng. Darmian lẻn xuống, nhả bóng lại cực nhanh cho Balotelli đánh đầu nhưng bất thành.
 Cú sút xa của Marchisio

30' Italia cầm bóng tới 60% thời gian thi đấu. Song giữ bóng chưa phải là yếu tố quyết định chiến thắng và Italia thực tế đang bị tuyển Anh lấn lướt.

23' Sterling chính là điểm nhấn trong cách vận hành chiến thuật của Tam sư. Tốc độ, dám đột phá, Sterling cùng Welbeck, Sturridge đang khiến hàng thủ Italia điêu đứng. Liệu Italia có hóa giải được cơn bão đang cuộn lên trước mặt.

18' Tình huống nguy hiểm đầu tiên của Italia thuộc về cú sút xa cực mạnh của Candreva.
15' Chiellini dâng lên rất cao bên cánh trái, chơi như một tiền vệ. Italia đang thi đấu bằng đội hình với chỉ 3 hậu vệ cùng sự luân chuyển khá nhịp nhàng của nhóm tiền vệ hình cây thông. Bên cánh phải, Darmian đang là nỗi nhức đầu cho tuyển Anh.

10' Thống kê cho thấy tuyển Anh chưa thua trận khai màn World Cup nào từ năm 1990. Nếu xu hướng này được giữ nguyên, thầy trò Hodgson thậm chí sẽ là người chiến thắng. Welbeck và Sturridge liên tiếp gây ra sóng gió về phía hàng thủ Italia.
Cú sút xa khá hay của Sterling
6' Bóng chạm tay Johnson nhưng tình huống diễn ra khá nhanh và tay của hậu vệ này khép sát người nên trọng tài không cho Italia hưởng phạt đền. 

4' Anh và Italia đang cống hiến cho khán giả một cuộc thư hùng đẳng cấp cực cao. Cả hai đều thể hiện được bản lĩnh của mình. Tuyển Anh cố gắng vươn lên bằng sức trẻ, đối lập lại, người Italia dùng sự già dặn để khống chế tuyến giữa.
 Chiellini và Johnson

2' Bản lề chiến thắng của Italia là Pirlo. Tất nhiên, ở chiều ngược lại, khóa chặt đội trưởng Azzurri là công thức mà HLV Roy Hodgson yêu cầu các học trò nằm lòng. 
Sterling là cầu thủ đầu tiên thực hiện cú sút về phía cầu môn Sirigu. Tuyển Anh thể hiện sự tự tin cần thiết trước sự áp chế về mặt tinh thần mà Italia cố gắng tạo nên ngay từ những phút đầu. Nên nhớ 17/23 cầu thủ Anh mới lần đầu dự World Cup.

Trận đấu bắt đầu

4h45: Không khí trở nên hết sức cuồng nhiệt ở Manaus. Rất nhiều cổ động viên Anh và Italia đã không quản đường xa lặn lội tới đây cổ vũ cho đội nhà. Theo thống kê mới nhất, tuyển Anh chỉ để thủng lưới có 1 bàn khi cả Jagielka và Cahill ra sân cùng nhau.
4h15: Nhiệt độ ở sân Manaus lúc này là 31°C, độ ẩm 52%. Đây là điều kiện thời tiết mà báo chí Anh cho rằng khá phù hợp với Tam sư do thầy trò Hodgson đã chuẩn bị tập luyện khá kỹ trong không khí khô, nóng trên đất Mỹ.
 Hai chiến lược gia hàng đầu châu Âu: Roy Hodgson và Cesare Prandelli

3h55: Uruguay thất bại khó tin. Cơn địa chấn tiếp theo ở World Cup 2014. Uruguay cũng là đội bóng đầu tiên nhận thẻ đỏ ở Brazil.

3h45: Tỷ số là 3-1 cho Costa Rica. Hàng thủ Uruguay dễ dàng bị đánh bại trước sự quả cảm và đầy nỗ lực của đội bóng Concacaf.

3h30: Đã có thông tin cho thấy trận Anh-Italia trở thành đích ngắm của bọn tội phạm. Theo tường thuật của phóng viên ảnh Ricardo Correa của tạp chí Placar đang có mặt tác nghiệp ở sân, cảnh sát đã ngay lập tức bao vây khu vực và cử đội đặc nhiệm ra phá bom mình tới thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên theo người phát ngôn của cảnh sát sau đó, không có bất cứ thiết bị gây nổ nào được phát hiện ra và chiếc xe tình nghi đã được di chuyển khỏi khu vực sân vận động.
 Rooney chưa ghi bàn thắng nào ở World Cup
Điều khó tin là chiếc xe này thuộc về một hãng cho thuê xe tư nhân đã được hai cảnh sát thuê từ hôm qua để phục vụ cho việc tổ chức trận đấu giữa Anh và Ý. Theo phán đoán của cảnh sát, hai nhân viên này đã thay lốp xe vào đêm qua và nhiều khả năng thuốc súng từ súng của họ đã bám vào lốp xe, khiến nó lọt vào tầm ngắm của chó nghiệp vụ.

3h20: Bảng D đúng là bảng tử thần. Costa Rica đã có liên tiếp 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước 2-1 trước Uruguay.
Anh là đội bóng "phù phiếm" nhất ở mỗi kỳ World Cup nhờ sự đánh bóng quá mức của giới truyền thông. Italia cũng chẳng kém phần bóng bẩy với vẻ ngoài khỏi chê của các ngôi sao lẫn lối đá mang phong cách phòng ngự điển hình.
Cuộc đối đầu giữa hai đại gia của bóng đá thế giới sẽ mang khá nhiều tính quyết định cho cục diện tại bảng tử thần. Ai thắng ở trận đấu này sẽ có lợi thế trong cuộc chạy đua cùng Uruguay cho tấm vé bước tiếp vào vòng sau.
Italia đón nhận tin không vui ngay trước thềm cuộc thư hùng khi thủ thành Buffon dính chấn thương mắt cá. Bắt thay anh sẽ là Sirigu. Bên kia chiến tuyến, Sturridge đá cắm; chơi phía sau là Rooney-Sterling-Welbeck.
Đội hình thi đấu:
Anh: Hart-Johnson - Cahill - Jagielka - Baines-Gerrard - Henderson-Rooney - Sterling - Welbeck- Sturridge

Italia:Sirigu-Darmian - Paletta - Barzagli - Chiellini-De Rossi - Veratti - Pirlo - Marchisio-Candreva-Balotelli

Phạm Thành
Bình luận
vtcnews.vn