Inter thống trị đội hình tiêu biểu Serie A 2009-2010

Thể thaoThứ Ba, 18/05/2010 07:25:00 +07:00

(VTC News)- Serie A đã đi tới đích đến cuối cùng với bao buồn vui và nuối tiếc. Sau đây là đội hình tiêu biểu do VTC News chọn ra cho mùa giải này.

(VTC News) - Vậy là sau gần 9 tháng tranh tài, Serie A đã khép lại với biết bao niềm vui và nước mắt. Trong loạt bài nhìn lại mùa giải, VTC News xin gửi tới độc giả bình chọn đội hình tiêu biểu của giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu này.


Thủ môn

Julio Cesar (Inter Milan)

Trên cương vị nhà vô địch, Inter Milan còn đứng đầu Serie A ở nhiều mặt khác, một trong số đó là danh hiệu: đội bóng để thủng lưới ít nhất với chỉ 34 lần để thua (0.8 bàn/ trận), một hiệu suất khủng khiếp. Có được thành tích này, không thể không nhắc đến sự xuất sắc của thủ thành Julio Cesar. Phản xạ nhanh nhạy, ra vào hợp lý, người chỉ huy tài tình cho hàng thủ Inter, thủ thành người Brazil xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho đội bóng thành Milano.

Cesar - lá chắn thép trước khung thành Inter.

Hậu vệ

Maicon (Inter Milan)

Người Catalan tự hào khi Barca có được Daniel Alves, hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại. Song, trên tầm thế giới cũng như ở ĐT Brazil, vị trí số 1 phải thuộc về Maicon. "Chiếc máy kéo" bên hành lang phải luôn là mối nguy hiểm thường trực cho đối phương nhờ tốc độ, kĩ thuật cùng những cú sút trái phá của mình. Đã không ít lần, Maicon là cứu tinh của Nerazzurri và thi đấu xuất sắc kể cả khi được Mourinho đẩy lên chơi như một tiền vệ.

Maicon- hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới.

Lucio (Inter Milan)
Đến Inter hồi đầu mùa giải với giá chỉ 5 triệu euro, nhưng Lucio, với bản lĩnh và tài năng của một người thủ lĩnh thực sự, đã cùng Samuel biến hàng thủ Inter trở thành pháo đài gần như bất khả xâm phạm. Nhanh chóng chiếm chỗ của Cordoba và Materazzi trong sơ đồ 4-1-2-3 của Mourinho, Lucio đã làm tắt điện toàn bộ các chân sút xuất sắc nhất Serie A thời điểm này. Sự vững chắc của Lucio hẳn sẽ làm Bayern Munich lo lắng bởi chính họ đã thải loại cựu đội trưởng của mình khi cho rằng anh đã hết thời và không được lòng Van Gaal.

Lucio góp công lớn trong việc tạo nên sự vững mạnh cho hàng thủ Nerazzurri.

Nesta (AC Milan)
Nếu có phần thưởng cho ngôi sao có sự trở lại thần kỳ nhất thì Nesta là cái tên xứng đáng được chọn. Tưởng như đã phải giã từ sự nghiệp sau chấn thương lưng dai dẳng gặp phải suốt mấy năm qua, nhưng Nesta vẫn đứng vững, để chiến đấu cùng Milan sau khi Maldini chia tay sân cỏ. Không chỉ có vậy, anh còn dìu dắt Thiago Silva trưởng thành, và là bệ phóng cho những khoảng thời gian thăng hoa của đội bóng. Tiếc rằng, vết rách dây chằng đầu gối trước thềm trận quyết đấu với MU cách đây 3 tháng đã khiến Nesta ngồi ngoài tới tận vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Nesta vắng mặt lập tức Milan đi xuống và chỉ có thể đứng thứ 3 chung cuộc dù có lúc họ chỉ kém đội đầu bảng có vỏn vẹn 1 điểm.

Nesta - sự trở lại thần kỳ của Calcio Serie A.

Riise (Roma)
Cuộc đua tới ngôi vô địch cùng Inter hẳn là một trải nghiệm đáng nhớ cùng Riise sau khi anh rời Liverpool tới đầu quân cho đội bóng thủ đô. Hậu vệ cánh trái người Na Uy đã chơi mùa giải xuất sắc nhất của mình trên đất Italia, đặc biệt kể từ khi Ranieri lên nắm quyền ở Olimpico. Vẫn làm nức lòng các tifosi bởi lối chơi đầu óc, tốc độ cùng những cú sút trái phá bên cánh trái, Riise xứng đáng nhận được lời tán thưởng cho màn trình diễn đầy cảm xúc của mình. Điều đáng tiếc duy nhất với anh có lẽ là lỗi lầm trong cả 2 bàn thua ở trận gặp Sampdoria khiến Roma đánh rơi chức vô địch vào phút chót.

Riise - kèo trái ấn tượng nhất của AS Roma.

Tiền vệ

Cambiasso (Inter Milan)

Cả Argentina đã sôi sục khi Cambiasso không được Maradona gọi vào đội hình sơ bộ cho hành trình ở Nam Phi mùa hè tới. Điều đó cho thấy sự ảnh hưởng của anh lớn đến mức nào. Nhưng tất cả điều đó đều xuất phát từ chính những gì Cambiasso cống hiến cho Inter suốt nhiều năm qua. Là con bài chiến thuật không thể thiếu trong sơ đồ 4-1-2-3 đầy biến ảo của Mourinho, Cambiasso luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn từ xa của mình. Chưa kể những bàn thắng quý hơn vàng mà anh ghi được cho đội chủ sân Giuseppe Meazza, mà bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trong cuộc "chạy đua vũ trang" với Chievo ở vòng 37 (Inter thắng nghẹt thở 4-3) là một ví dụ điển hình.

Chức vô địch thứ 5 liên tiếp cho Cambiasso.

David Pizzarro (AS Roma)
Nếu có một cầu thủ được ví như Xavi của Barcelona ở Roma thì đó không phải là đội phó Daniele De Rossi, lại càng chẳng phải là Francesco Totti mà đó là tiền vệ người Chile, David Pizzarro. Thi đấu thầm lặng ở vòng tròn trung tâm, song Pizzarro chính là người giữ nhịp cho mỗi đợt tấn công của "Bầy sói" đồng thời là tấm khiên đầu tiên giương ra để ngăn cản mọi cuộc công kích của kẻ thù. Một mùa giải đáng nhớ đối với cầu thủ vừa bước sang tuổi 30 này. Hi vọng, Pizzarro có cơ hội tỏa sáng ở World Cup sắp tới, trong giải đấu lớn nhất của cuộc đời.

Dù chỉ cùng Roma về nhì nhưng đây đúng là một mùa giải thành công của David Pizzaro.

Sneijder(Inter Milan)
Suốt bao tháng ngày kể từ khi Calciopoli nổ ra, Inter luôn bị chỉ trích bởi lối chơi thiếu sáng tạo dù họ đã dành hết từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Nhưng giờ thì những kẻ lắm lời ấy đã phải im tiếng khi Mourinho có trong tay tiền vệ người Hà Lan, Wesley Sneijder. Chỉ đến Inter vào những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, nhưng anh đã cho cả thế giới thấy mình tài năng thế nào ngay khi làm rung chuyển cả thành Milan trong trận derby della Madonnina nổi tiếng.  Kể từ đó trở đi, Sneijder làm các tifosi phải nhớ về mình trên những bước đường thành công của Inter ở đấu trường quốc nội. Không những vậy, Sneijder còn là chiếc chìa khóa cho chiến thắng của Nerazzurri tại Champions League, mà chỉ 1 tuần nữa thôi, anh sẽ cùng họ trở lại Bernabeu, nơi anh chỉ được coi là "ngôi sao hạng bét".

Sneijder - vừng dương cho đế chế mới của Inter Milan.

Ronaldinho (AC Milan)
Kể từ khi rời Barcelona, đây chắc chắn là mùa giải thành công nhất của Ronaldinho. Với cú đúp trong chiến thắng hoành tráng 3-0 của Milan trước Juventus, Ronnie đã có cho riêng mình 15 bàn thắng ở mùa giải này (12 tại Serie A), đấy là chưa kể gần hai chục đường chuyền thành bàn mang lại thắng lợi cho AC Milan. Thế nhưng, đáp lại nỗ lực hồi sinh ấy của Ronaldinho chỉ là sự ghẻ lạnh của Dunga. Người hâm mộ hẳn đã rất buồn khi trên chuyến tàu tới Nam Phi, Ronnie đã không thể có mặt do những bất đồng không thể tháo bỏ với HLV trưởng ĐT Brazil.

Ronaldinho hồi sinh thần kỳ dưới bàn tay của Leonardo, nhưng tất cả đã quá muộn.

Tiền đạo

Di Natale (Udinese)

"Súng ngắn bắn nhanh" - biệt danh thể hiện rõ nhất sức tàn phá kinh khủng của chân sút chỉ cao có 1m70 của Udinese này. Với 29 bàn thắng, Di Natale đã ghi được hơn một nửa số bàn thắng của Zebrette ở mùa giải này, đồng thời giúp đội bóng áo sọc trắng - đen trụ lại Serie A sau những khởi đầu vô cùng bết bát. Cũng giống như "tiền bối" Oliver Bierhoff, danh hiệu Vua phá lưới sẽ là tiền đề để Di Natale vươn tới đỉnh cao trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. World Cup 2010 sẽ là giải đấu mà Italia trông chờ vào những bàn thắng tới từ đôi chân của người con xứ Naples này.

Di Natale - vua phá lưới Serie A 2009-2010.

Diego Milito (Inter Milan)
Mourinho đã nói, một trong bốn bước để đưa đội bóng đến thành công, đó là một tiền đạo ghi được 20 bàn mỗi mùa nhưng không phải loại ghi 1 bàn từ nửa tá cơ hội do đồng đội ra mà phải sút tung lưới đối phương dù anh chỉ có trong tay vỏn vẹn 2 tình huống thành bàn. Và ông đã toại nguyện khi Moratti đưa về Giuseppe Meazza chân sút người Argentina, Diego Milito. Trong môi trường mới, "Hoàng tử" không mất nhiều thời gian để chứng minh khả năng ghi bàn siêu đẳng của mình với 28 bàn trên mọi mặt trận. Không chỉ có vậy, những bàn thắng của Milito đều mang tính chất quyết định đến thành công của đội bóng. Mới đây thôi là bàn thắng duy nhất trong trận gặp Siena đem về Scudetto thứ 5 liên tiếp cho Inter Milan. Đó là siêu phẩm vào lưới Roma giúp đội nhà nẫng Coppa Italia ngay tại Olimpico. Đó còn là những pha lập công vào lưới CSKA (vòng 1/8 lượt đi Champions League), Chelsea (tứ kết lượt đi), Barcelona (bán kết lượt đi), giúp đội nhà hiên ngang tiến tới trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Milito - Hoàng tử thành Milan.


HLV trưởng: Mourinho (Inter Milan)
"Người đặc biệt" chưa bao giờ hết đặc biệt, nhất là khi tài năng của ông được thể hiện hoàn toàn trọn vẹn trên sân bóng. Bỏ lại đằng sau những rắc rối bên đường piste, những phát biểu chẳng giống ai, Mourinho đã biến Inter thành một tập thể mạnh mẽ và đủ sức đánh bại bất cứ thế lực nào ở châu Âu. Dù đã có lúc Inter không thể nắm trong tay quyền tự quyết ở Serie A song danh hiệu Scudetto lần thứ 5 liên tiếp vẫn thật xứng đáng khi trao cho đội bóng mạnh nhất duới quyền HLV tài năng nhất thế giới ở thời điểm này.

Mourinho luôn đứng đằng sau sự thành công của các học trò

Đội hình dự bị:
Julio Sergio (Roma), Vargas(Fiorentina), Samuel(Inter Milan), Bonucci (Bari), Zanetti (Inter Milan), Ambrosini (AC Milan), Hamsik (Napoli), De Rossi (AS Roma), Cassano (Sampdoria), Vucinic(AS Roma), Pazzini (Sampdoria).

Tổng kết Serie A mùa giải 2009-2010
- Vô địch: Inter (lần thứ 5 liên tiếp)
- Vào thẳng vòng bảng Champions League 2010/2011: Inter, Roma và Milan
- Dự play-off Champions League: Sampdoria
- Dự vòng loại thứ 3 Europa League: Juventus
- Dự vòng play-off Europa League: Palermo và Napoli
- Xuống hạng: Atalanta, Siena và Livorno
- Vua phá lưới: Antonio Di Natale (Udinese, 29 bàn)
- Hàng công tốt nhất: Inter (75 bàn)
- Hàng công tệ nhất: Livorno (27 bàn)
- Hàng thủ tốt nhất: Inter (34 bàn thua)
- Hàng thủ tệ nhất: Siena (67 bàn thua)
- Trận có nhiều bàn thắng nhất: Inter - Palermo (vòng 10) và Genoa - Cagliari (vòng 28), cùng tỉ số 5-3.
- Vòng đấu nhiều bàn thắng nhất: Vòng 28 (39 bàn)
- Vòng đấu ít bàn thắng nhất: Vòng 6, 14 và 27 (cùng 17 bàn)
- Trận đấu có cách biệt lớn nhất: Genoa  -Inter (0-5, vòng 8)


P.A.N

Bình luận
vtcnews.vn