Indonesia rúng động vì trận đấu có 5 bàn phản lưới nhà

Thể thaoThứ Tư, 29/10/2014 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi chứng kiến một cầu thủ thuộc giải VĐQG Indonesia tử vong bởi màn vào bóng thô bạo, bóng đá xứ vạn đảo lại có thêm một scandal khác

(VTC News) - Sau khi chứng kiến một cầu thủ thuộc giải VĐQG Indonesia tử vong bởi màn vào bóng thô bạo, bóng đá xứ vạn đảo lại có thêm một scandal khác.

Tháng 5 năm nay, bóng đá Indonesia rúng động sau khi cầu thủ Akli Fairuz qua đời vì cú đạp bóng của thủ môn đối phương Agus Rohman. Tuy nhiên những scandal ở đất nước này chưa dừng lại ở đó.
Trong trân đấu giữa PSS Sleman và PSIS Semarang mới kết thúc cách đây vài ngày, một cảnh tượng bi hài đã diễn ra trên sân. Cầu thủ hai đội liên tiếp tự đưa bóng vào lưới nhà đến... 5 lần.
Nguyên do bởi họ sợ phải gặp 1 đội bóng được chống lưng bởi mafia. Chính vì thế, họ buộc phải dùng tới hạ sách này.
Scandal này làm người hâm mộ nhớ lại một scandal khác trong quá khứ cũng của bóng đá Indonesia. Đó là ở Tiger Cup 1998 tổ chức tại Việt Nam. Sau khi chắc chắn đi tiếp, cả Thái Lan lẫn Indonesia đều không muốn giành ngôi nhất bảng, bởi nếu như vậy họ sẽ gặp đội chủ nhà ở vòng bán kết.
Thái Lan và Indonesia gần như không chơi bóng ở trận đấu hôm đó. Các cầu thủ thi đấu như đi dạo, còn người ghi bàn không thèm ăn mừng. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi một hậu vệ Indonesia tự đưa bóng về lưới nhà trong phút cuối, và buộc Thái Lan gặp Việt Nam.
Video nhìn lại Tiger Cup 1998

Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn