Huy Khánh năn nỉ, xin từng đồng khi 'mưu sinh' bằng việc nặng

Sao ViệtChủ Nhật, 23/07/2023 10:58:16 +07:00
(VTC News) -

Sau 3 giờ làm việc chăm chỉ, Huy Khánh được trả 120.000 đồng tiền lương nhưng anh vẫn cố nài nỉ xin thêm tiền "bo".

Tập 3 của chương trình truyền hình Đệ nhất mưu sinh vừa lên sóng trên VTV9 với sự xuất hiện của khách mời là "chị Ca Nô" Lê Nhân. Ngay khi vừa đến nhà chung, Lê Nhân đã gây ồn ào để gọi Huy Khánh dậy đi xin việc cùng mình.

Dù rất bực mình vì đang ngủ mà bị bắt dậy lúc 2 giờ sáng nhưng Huy Khánh vẫn thay quần áo, cùng Lê Nhân lái xe rong ruổi khắp các con đường để tìm việc. Khi đến được xưởng bột khoai, Huy Khánh và “chị Ca Nô” được nhận vào làm từ 3 - 6h với tiền lương 100.000 đồng.

Tuy nhiên, thấy thời gian làm việc quá sớm, công việc cũng nặng nhọc nên Huy Khánh và Lê Nhân trổ tài năn nỉ, mặc cả. Sau màn "cò kè bớt 1 thêm 2", chủ xưởng bột khoai đồng ý tăng thêm 20.000 đồng cho 2 nam diễn viên với điều kiện phải chăm chỉ, siêng năng làm việc.

Huy Khánh năn nỉ, xin từng đồng khi 'mưu sinh' bằng việc nặng - 1

Huy Khánh và Lê Nhân xin được làm trong xưởng bột khoai.

Đạt được mục đích, Huy Khánh nhanh chóng bắt tay vào công việc mà quên luôn cơn buồn ngủ hay sự khó chịu vì phải thức dậy quá sớm.

Tại xưởng bột khoai, Huy Khánh và Lê Nhân làm việc luôn chân luôn tay. Hết trải bánh ra phên, họ lại phải đội những phên bánh ướt ra phơi. Dù có sức khỏe tốt nhưng cả Huy Khánh lẫn Lê Nhân đều phải kêu lên vì quá mệt. Huy Khánh nói rằng sau khi trải nghiệm công việc làm bột khoai, anh biết quý hơn giá trị đồng tiền và không dám kén chọn đồ ăn nữa.

Huy Khánh năn nỉ, xin từng đồng khi 'mưu sinh' bằng việc nặng - 2

Cả hai "mồm năm miệng mười" mặc cả để được tăng tiền công.

Sau 3 tiếng làm việc quần quật, thời khắc được nhận lương đã tới. Mặc dù chủ tiệm đã rất hào phóng quyết định tặng thêm 20.000 đồng cho 2 nghệ sĩ nhưng Huy Khánh và Lê Nhân không hài lòng.

Cả hai kẻ tung người hứng "ngã giá" với chị chủ tiệm phải "bo" cho mỗi người 20.000 đồng chứ không phải 2 người 20.000 đồng. Không cưỡng lại được độ "lanh miệng" của 2 nam diễn viên, chị chủ tiệm chỉ còn nước thốt lên: "Chết rồi! Đây đây, 280.000 đồng đây". Đạt được mục đích, Huy Khánh không quên mời những người làm việc chung với mình trong xưởng chụp hình lưu niệm khiến mọi người rất vui.

Bên kia Duy Khánh và Quỳnh Lý dù làm việc đến trầy cả tay ở tiệm làm nhang nhưng chỉ được trả 10.000 đồng. Đã thế, Duy Khánh còn mua 3 bó nhang của chủ xưởng giá 75.000 đồng, trừ cả tiền công làm việc thì phải bù 65.000 đồng. Chủ xưởng thấy tội nghiệp nên quyết định chỉ nhận 60.000 đồng thôi. 

Về phần Quỳnh Lý, chuyện mưu sinh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì khi chủ xưởng chỉ trả công cho anh 55.000 đồng.

Huy Khánh năn nỉ, xin từng đồng khi 'mưu sinh' bằng việc nặng - 3

Huy Khánh và các đồng đội làm việc vất vả tại xưởng mây tre.

Ở nửa cuối tập 3 Đệ nhất mưu sinh, 4 nghệ sĩ đến xưởng mây tre xin việc với tiền lương 50.000 đồng/người/buổi. Huy Khánh kể anh đã dốc hết năng lượng mới theo kịp các công nhân công ở đây.

Trong khi đó, Duy Khánh - Quỳnh Lý - Lê Nhân thì tập trung cao độ để tạo ra thành phẩm đúng như chủ xưởng yêu cầu. Nhận về số tiền lương ít ỏi, các nghệ sĩ càng thêm trân quý giá trị đồng tiền.  

Sau 1 ngày mưu sinh với nhiều trải nghiệm thú vị, các nghệ sĩ có dịp quây quần, cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà chung. Trước đó, Huy Khánh đã sang nhà hàng xóm vay mượn ít đồ ăn để về nấu nướng. Thấy Huy Khánh quá “dẻo miệng”, chị hàng xóm tốt bụng đã cho nam diễn viên vay 3 con cá khô sặc. Ngoài ra, các nghệ sĩ còn chạy ra vườn nhà hái măng cụt, rau củ để có nguyên liệu làm cơm. 

Bên mâm cơm giản dị, cả 4 nghệ sĩ cùng chia sẻ những trải nghiệm khi làm việc chân tay đầy vất vả. Hành trình này đã giúp họ nhận ra giá trị thực sự của sức lao động và đồng tiền.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn