Huy Hoàng sẽ mất gì sau nghi án 'phê thuốc lái xe'?

Thể thaoThứ Bảy, 08/09/2012 07:29:00 +07:00

Đó chính là việc anh tự đào hố chôn vùi “biểu tượng” và tình yêu nơi con tim của cổ động viên.

Sự kiện Huy Hoàng bị bắt và bị nghi ngờ sử dụng chất kích thích đang làm làng bóng Việt Nam rúng động. Chắc chắn, cựu tuyển thủ quốc gia này sẽ chịu một án phạt thích đáng. Nhưng có lẽ “bản án lớn nhất” mà Huy Hoàng phải nhận, đó chính là việc anh tự đào hố chôn vùi “biểu tượng” và tình yêu nơi con tim của cổ động viên.

Người ta từng nói về Huy Hoàng như một “biểu tượng” của bóng đá xứ Nghệ. Sở dĩ nói như vậy là vì sau khi Hữu Thắng treo giày, anh phất lên như một thủ lĩnh đích thực của SLNA. Huy Hoàng được xem như “phiên bản 2.0” của đàn anh Hữu Thắng bởi có sự tương đồng trong phong cách chơi bóng, cũng như lối sống rất “mã thượng” bên ngoài sân cỏ.

Điều đó càng trở nên hoàn hảo khi Huy Hoàng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc của BĐVN vài thập niên đổ lại đây.

Niềm tin người hâm mộ đã vỡ vụn sau khi chứng kiến những hình ảnh như thế này.

Sự thật, Huy Hoàng từng mẫu cầu thủ mơ ước của biết bao cầu thủ trẻ đam mê bóng đá ở mảnh đất nghèo xứ Nghệ. Và có một điều không thể không nói đến đó là hàng vạn, hàng triệu CĐV xứ Nghệ trên khắp mọi miền đất nước một thời đã từng phát cuồng vì “thần tượng” của mình.

Cũng chính vì cái sự yêu - ghét đó, không ít phen Huy Hoàng khiến cho đội bóng bên bờ Lam giang phải…nổi sóng vì những “nghi án” không tên.

Tuy nhiên, dẫu có dính "phốt", dẫu từng bị các CĐV tẩy chay không dưới một lần, song với sự chân chất của người Nghệ “giận thì giận mà thương càng thương”,  Huy Hoàng vẫn được tôn trọng, vẫn được xem là một cầu thủ không thể thay thế trên sân cỏ, lẫn trong phòng thay đồ.

Nhắc lại những điều nói trên để khẳng định lại rằng, SLNA dù đã sản sinh ra một thế hệ trẻ, thậm chí có những biểu tượng mới nổi, nhưng Huy Hoàng vẫn có một vị trí hết sức ý nghĩa đối với SLNA từ quá khứ cho đến thời điểm hiện tại.

Dù kết luận của cơ quan chức năng có thế nào thì trước mắt Hoàng đã có một bản án, một bi kịch lớn nhất mà Hoàng dành cho chính mình; đấy chính việc chính đôi tay anh tự đào chiếc hố chôn vùi cái “biểu tượng” và tình yêu sâu thẳm nơi con tim đã dày công xây dựng trong tâm trí người hâm mộ quãng thời gian qua.

Đam San - Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn