Hùng hổ lên đồn công an báo án, không ngờ chính mình bị bắt

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 23/02/2023 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Liên tục nhận được cuộc gọi lừa đảo, anh Chu bức xúc lên đồn công an báo án, đề nghị làm rõ, không ngờ cảnh sát sau khi điều tra đã tóm chính anh.

Cách đây vài ngày, một người đàn ông họ Chu đã đến phòng trực ban của đồn cảnh sát Văn Miếu, huyện Ninh Dương, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để báo án. 

Theo anh Chu, anh liên tục nhận được cuộc gọi lừa đảo, đầu dây bên kia tự nhận là cảnh sát, khẳng định anh là kẻ lừa đảo, cần nhanh chóng đến đồn cảnh sát đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bực mình vì những cuộc gọi này đến quá thường xuyên, anh Chu đến đồn cảnh sát báo án, yêu cầu làm rõ hành vi kẻ quấy rối kia.

Cảnh sát lập tức tra lại ngọn nguồn sự việc, nào ngờ sau khi kiểm tra thông tin của anh Chu trên hệ thống liền bắt giữ người đàn ông này.

Hùng hổ lên đồn công an báo án, không ngờ chính mình bị bắt - 1

Anh Chu đến đồn cảnh sát báo án, nào ngờ bị bắt luôn.

Hoá ra, anh Chu không tham gia lừa đảo nhưng lại nhiều lần cho người khác mượn thẻ ngân hàng của mình. Người mượn thẻ đã dùng nó để chuyển những khoản tiền có được do lừa đảo viễn thông cũng như các hoạt động phi pháp khác. Chính vì thế, tên và thông tin của anh Chu được đưa lên hệ thống trực tuyến truy nã tội phạm viễn thông quốc gia của tỉnh Liêu Ninh.

Hiện tại, anh Chu đã được bàn giao cho đơn vị của Công an tỉnh Liêu Dương. Chưa rõ án phạt cụ thể dành cho người đàn ông này; tuy nhiên nếu số tiền lừa đảo đủ lớn, anh sẽ phải đối mặt với án tù. 

Qua chuyện này, các cán bộ công an Trung Quốc nhắc nhở công dân tuyệt đối không cho mượn hay thuê thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản thanh toán điện tử vì nếu làm như vậy, bạn trở thành công cụ để người khác rửa tiền, dẫn đến bị pháp luật "sờ gáy". 

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn