Hot girl ĐH Công đoàn chia sẻ niềm vui trong ngày Tết

Giáo dụcChủ Nhật, 15/02/2015 06:59:00 +07:00

Lê Song Ngân - nữ sinh năm cuối Đại học Công đoàn chia sẻ niềm vui lớn nhất là chị gái sẽ về Việt Nam đón Tết cùng gia đình.

Cô bạn xinh đẹp này là Lê Song Ngân (1993) hiện là sinh viên năm cuối khoa Bảo hộ lao động, trường Đại học Công đoàn.

Cô bạn xinh đẹp này là Lê Song Ngân (1993) hiện là sinh viên năm cuối khoa Bảo hộ lao động, trường Đại học Công đoàn.

Song Ngân sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thường Tín – Hà Tây cũ.

Song Ngân sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thường Tín – Hà Tây cũ.

Song Ngân có sở thích là xem phim, đi du lịch, làm bánh tặng người thân.

Song Ngân có sở thích là xem phim, đi du lịch, làm bánh tặng người thân.

Ngoài ra cô bạn còn có sở trường là nhảy và nấu ăn.

Ngoài ra cô bạn còn có sở trường là nhảy và nấu ăn.

Câu nói yêu thích nhất của cô bạn: 'Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, để ta có thêm một ngày để yêu thương'.

Câu nói yêu thích nhất của cô bạn: 'Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, để ta có thêm một ngày để yêu thương'.

Song Ngân được mọi người nhận xét là dễ gần, hòa đồng.

Song Ngân được mọi người nhận xét là dễ gần, hòa đồng.

Song Ngân rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ cũng như các hoạt động thiện nguyện.

Song Ngân rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ cũng như các hoạt động thiện nguyện.

Cô bạn này cũng thích chụp với tà áo dài truyền thống

Cô bạn này cũng thích chụp với tà áo dài truyền thống

Ngoài công việc học tập, làm đồ án tốt nghiệp, Song Ngân còn theo học thêm 1 khóa ngoại ngữ và tranh thủ đi làm thêm.

Ngoài công việc học tập, làm đồ án tốt nghiệp, Song Ngân còn theo học thêm 1 khóa ngoại ngữ và tranh thủ đi làm thêm.

Cô bạn chia sẻ: 'Mình rất may mắn là luôn được sự ủng hộ của gia đình, đó sẽ là điều kiện tốt nhất để học tập cũng như theo đuổi đam mê của mình, chính vì vậy gia đình là niềm tự hào lớn nhất đối với mình'.

Cô bạn chia sẻ: 'Mình rất may mắn là luôn được sự ủng hộ của gia đình, đó sẽ là điều kiện tốt nhất để học tập cũng như theo đuổi đam mê của mình, chính vì vậy gia đình là niềm tự hào lớn nhất đối với mình'.

'Tương lai mình sẽ trở thành 1 kỹ sư bảo hộ lao động nhưng được trở thành 1 giáo viên cũng là điều mơ ước của mình, và mình cũng mong sau này có thể trở thành 1 giáo viên ngoại ngữ'.

'Tương lai mình sẽ trở thành 1 kỹ sư bảo hộ lao động nhưng được trở thành 1 giáo viên cũng là điều mơ ước của mình, và mình cũng mong sau này có thể trở thành 1 giáo viên ngoại ngữ'.

'Mình rất háo hức vì năm nay chị gái mình được về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, là lúc gia đình sum vầy bên nhau'.

'Mình rất háo hức vì năm nay chị gái mình được về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, là lúc gia đình sum vầy bên nhau'.

'Mỗi năm Tết đến thì mẹ mình luôn gói bánh chưng, đây vừa là phong tục truyền thống của Việt Nam, vừa là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn ngày Tết và cũng là món ăn mà bố mình thích nhất'.

'Mỗi năm Tết đến thì mẹ mình luôn gói bánh chưng, đây vừa là phong tục truyền thống của Việt Nam, vừa là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn ngày Tết và cũng là món ăn mà bố mình thích nhất'.

'Tết đến xuân về mình mong năm tới mình sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công việc học tập và tiến gần hơn nữa tới những dự định và ước mơ của mình, hy vọng một năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc''.   ​

'Tết đến xuân về mình mong năm tới mình sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công việc học tập và tiến gần hơn nữa tới những dự định và ước mơ của mình, hy vọng một năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc''. ​

Bình luận
vtcnews.vn