Học bằng nến, dùng quạt giấy, leo bộ 17 tầng giữa HN

Giáo dụcThứ Năm, 10/05/2012 01:35:00 +07:00

Hàng trăm sinh viên ở Hacinco phải học trong ánh nến, quạt mát bằng quạt giấy, leo hàng chục tầng thang bộ do hệ thống điện chưa được sửa chữa.

Sau vụ cháy tại tòa tại tòa nhà 17 tầng Làng sinh viên Hacinco ( phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) vừa qua, hàng trăm sinh viên ở đây phải học trong ánh nến, quạt mát bằng quạt giấy, leo hàng chục tầng thang bộ do hệ thống điện chưa được sửa chữa. 

Ôn thi trong tù mù

Ôn thi trong tù mù 
Từ ngày 4.5.2012, sau vụ cháy lớn tại tòa nhà 17 tầng Làng sinh viên Hacinco, hệ thống điện ở tòa nhà này bị tê liệt. Theo quan sát của PV sáng ngày 9.5.2012, hệ thống điện vẫn chưa khắc phục xong, hiện trường nơi xảy ra vụ cháy, dây điện vẫn ngổn ngang.
Tòa nhà 17 tầng của làng sinh viên Hacinco chủ yếu cho sinh viên Khoa Quốc tế, trường ĐH KHXH & NV, ĐHKHTN (thuộc ĐHQG Hà Nội) ở. Tầng 6 và 7 của tòa nhà có các du học sinh Trung Quốc, Angieri ở trọ. Tầng 12-17 là văn phòng làm việc của Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam. 
Hiện nay, do hệ thống điện tê liệt, nhiều sinh viên đang thường trú ở đây đang phải sống trong cảnh không điện kéo dài. Nhất là thời điểm này, chuẩn bị bước vào mùa thi học kỳ. Không có điện, để có ánh sáng, phương tiện thắp sáng của nhiều sinh viên ở nơi đây giờ duy nhất chỉ có ánh nến.
Nguyễn Giang, một sinh viên đang sống tại tòa nhà cho biết: “ Từ khi xảy ra vụ cháy đến nay, bọn em phải học trong ánh nến. Không biết khi nào hệ thống điện sẽ được khắc phục Thời điểm này đang cận kề ngày thi, nên để có đủ kiến thức và chuẩn bị bài cho các tiết học, bọn em vẫn phải cặm cụi đọc sách và học tập dưới ngọn đèn leo lét sáng từ cây nến…”.
Bạn Quỳnh, sinh viên trường ĐH Quốc gia, trọ ở tầng 8 của tòa nhà cho biết, do sự cố cháy điện, nên bọn em bắt buộc phải học dưới ánh nến. Nhiều lúc nhìn khó quá em phải đến nhà bạn ngủ để học nhờ, không biết bao giờ mới có điện.
Trèo thang bộ, dùng quạt giấy

Từ khi xảy ra vụ cháy, sinh viên tại nhà 17 tầng, làng sinh viên Hacinco – khu chung cư dành cho sinh viên hiện đại vào bậc nhất ở Việt Nam, nhiều sinh viên không chỉ phải học trong ánh nến, mà còn sinh hoạt rất khó khăn do thời tiết nóng nực, đặc biệt mỗi ngày mỗi bạn sinh viên phải đi bộ nhiều lần từ tầng cao xuống đất, do hệ thống thang máy đã bị ngắt do sự cố chập điện.
Ngán ngẩm cảnh sống không điện, Internet... 
Bạn Nam, sinh viên sống tại đây cho biết, học đèn nến thì còn cố gắng thực hiện, bởi đây là sự cố ngoài mong muốn. Nhưng mất điện, trong khi thời tiết mùa hè nóng nực, không có quạt, nóng bức rất khó chịu…
Những bạn sinh viên ngoại quốc tại đây đều cho rằng, nóng bức thì đã là một điều gì đó rất khó chịu nhưng cầu thang máy hỏng khiến việc đi lại rất khó khăn. 
Bạn Quỳnh người Trung Quốc, sinh viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV sinh sống tại tầng 6 cho biết, nhiều lúc trời nắng nóng, về phòng rất bức bối, khó chịu. Đặc biệt, hệ thống cầu thang máy bị ngắt khiến việc đi lại khó khăn và bất tiện. Ngày ngày lên xuống mấy lần toàn đi cầu thang bộ, rất mệt”.
Hệ thống điện đang bị tanh bành vì cháy 

Chưa biết khi nào mới có điện trở lại, nhiều sinh viên phải ra hàng lang học, nhiều người sơ tán về nhà hay đến nhà bạn bè, họ hàng để tránh nóng. Khổ nhất là những SV ở xa, không có người chỗ bên ngoài để nhờ vả, đành ở lại để chống chọi với căn phòng không điện, không ánh sáng, không quạt, tivi. Quạt giấy và nước ngâm chân giúp họ giải nhiệt để tiếp tục chờ đợi đến khi có điện...
Theo Infonet



Bình luận
vtcnews.vn