Hoàng Oanh - Nàng Alice của showbiz Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 31/12/2018 09:08:00 +07:00

Từ một cô gái rụt rè, sống trong sự bảo bọc của gia đình từ nhỏ, Hoàng Oanh đã mạnh dạn bước ra thế giới bên ngoài, khám phá và theo đuổi đam mê của bản thân.

Tôi gặp Hoàng Oanh vào một buổi chiều đẹp trời, mở đầu câu chuyện cô thảng thốt: “Em có gì đâu để phỏng vấn anh ơi”. Tôi thấy một Hoàng Oanh điềm đạm, cẩn trọng hơn trong từng suy nghĩ. Cô tự nhận mình là một người nhạt nhẽo, khó giao tiếp với người xung quanh, thay vào đó là rất chịu khó quan sát và lắng nghe.

Cảm giác như suốt nhiều năm làm nghề của Oanh giống như nàng Alice trong xứ sở thần tiên. Một cô gái ít nói nhưng lại có khát khao to lớn được làm người dẫn chương trình, đi học về nghề nhưng không biết cách làm sao để được đứng trên sân khấu làm nghề, cô quyết định thi Hoa hậu, rồi cuộc đời dẫn dắt cuối cùng cô cũng được đứng trên sân khấu trong vai trò MC.

Đối với Oanh đây không chỉ là công việc còn là đam mê, mục đích sống. Cô gái trẻ với ước mơ muốn lan tỏa những niềm vui, điều tích cực và lạc quan đến tất cả mọi người, như cách cô luôn nhìn về cuộc đời cho dù nhiều khó khăn, vấp ngã...

Nhìn lại chặng đường đã đi qua trong năm cũ, Oanh nói "2017 – 2018 với mình có quá nhiều thay đổi nhưng bài học lớn nhất là biết yêu bản thân mình và phải luôn nhắc bản thân mình muốn gì, mình là ai, cần phải làm gì". Đến hiện tại, Hoàng Oanh vẫn còn trên con đường tìm kiếm chính mình.

hoang oanh (1) 3

 

Nàng Alice bước ra khỏi thế giới an toàn

Sinh ra trong một gia đình truyền thống, được bảo bọc từ nhỏ, lớn lên trong một thế giới nhỏ bé nhưng an toàn, Hoàng Oanh phải bước đến một “vùng đất” khác mà ở đó, cô đơn độc – liều lĩnh và làm những thứ bản thân chưa bao giờ làm để có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Gia đình không ai làm việc trong lĩnh vực này, bản thân lại là một cô bé rụt rè, ít nói và có phần hơi tự kỷ nên khi biết Hoàng Oanh muốn làm MC, cả nhà đều hốt hoảng.

“16 tuổi, tôi bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật và đến bây giờ, tôi thay đổi rất nhiều. Tôi như một cô gái nhỏ đi từ thế giới này sang thế giới khác nhưng bản thân rất mừng vì điều đó. Có những người, họ có một cá tính, một cách sống và cứ sống như vậy mãi.

Tôi được cuộc đời mang đến nhiều thử thách và giới hạn để vượt qua. Thà cứ an toàn, có gì xài nấy lại khác với việc trải qua nhiều thứ bản thân sẽ bị lung lay nên mình cần tỉnh táo lựa chọn đâu là điều mình muốn” – nữ diễn viên tâm sự.

Chia sẻ của Hoàng Oanh dễ khiến người ta liên tưởng đến nàng Alice trong bộ phim Alice in wonderland. Được hỏi liệu mình có giống với nàng Alice đã tìm được “wonderland” cho bản thân hay chưa, nữ diễn viên cười, nói cô đang có một cuộc sống rất hài lòng và hạnh phúc, dù có những lúc bản thân tự hỏi sẽ lựa chọn điều gì ở phía trước.

Hoàng Oanh tự nhận mình là kiểu người nhút nhát, tính tình dễ chịu nên đôi khi bị nói là nhạt. Hiện tại, cô có khác trước nhưng vốn tính không thích tranh giành quá nhiều, có những lúc nữ diễn viên không nỗ lực để giành lấy mọi thứ.

Kể về cô bạn thân lâu năm – một người có tính cách quyết liệt, làm mọi thứ với tư tưởng “be the best” (tạm dịch: trở nên tốt nhất) – Hoàng Oanh bảo cô không có tư tưởng đó, không bao giờ nghĩ sẽ phấn đấu để trở thành một sao hạng A cực kì nổi tiếng và quyền lực.

Hoàng Oanh cho rằng, đó là điều cản trở cô nếu muốn giành được hào quang khi hoạt động nghệ thuật. Sống đơn giản nên trước đây, Á hậu không nhận ra cách thức thành công hay tỏa sáng dù hiện tại đã hiểu, và cô không hối tiếc.

Hoàng Oanh vẫn yêu nghề, vẫn đam mê và làm việc chăm chỉ, bận rộn với công việc và cảm thấy hạnh phúc vì được làm điều mình yêu. “Có ngày phải quay phim không đủ thời gian ngủ nhưng tôi vẫn vui vì được làm điều mình thích, giống như người ta nói là đi làm mà như đi chơi vậy” – nữ diễn viên vui vẻ.

hoang oanh (4) 6

 

Ở độ tuổi của Hoàng Oanh, bạn bè cô nhiều người đã có tài sản riêng nhưng Hoàng Oanh nhấn mạnh cô kiếm tiền không giỏi và cũng không tham kiếm tiền. Tài sản mà cô có là một căn hộ nho nhỏ, và nữ diễn viên tận hưởng những điều mình đang có chứ không nặng nề chuyện tiền bạc.

Khi được hỏi có chạnh lòng không khi nhiều người nổi lên như một hiện tượng nhưng Hoàng Oanh vẫn như vậy, nữ diễn viên gật đầu nhưng đó là khoảng thời gian 5 năm trước, còn bây giờ thì không bởi cô đã biết chấp nhận bản thân mình.

"Trong cuộc sống, nếu bạn gồng quá sẽ rất mệt mỏi. Nếu tôi không phải kiểu người quyết liệt hay muốn đứng đầu, bất chấp mọi thứ để có được thứ mình muốn mà phải cố gắng như vậy sẽ khiến tôi rất mệt mỏi. Bây giờ, mỗi ngày trôi qua với tôi rất nhẹ nhàng vì tôi đã biết chấp nhận bản thân mình, xung quanh có nhiều người yêu thương và ủng hộ" - Hoàng Oanh tâm sự.

Được nhận xét là cá tính hơn kể từ sau bộ phim Tháng năm rực rỡ nhưng Hoàng Oanh chia sẻ, điều đó tiềm ẩn trong chính con người cô. Bản thân nữ diễn viên không cho rằng mình phải duy trì tính cách của "Dung đại ca" và hiện tại, thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện với phong cách dịu dàng, nữ tính tại các sự kiện.

Hoàng Oanh tự nhận mình có được sự gai góc, mạnh mẽ và có thể tự làm mọi thứ, chỉ có điều đến hiện tại tính cách đó của cô mới được khán giả chú ý. Có quản lý hỗ trợ, Hoàng Oanh vẫn tự làm nhiều thứ, ví dụ như khi chụp một bộ ảnh, cô sẽ là người tìm stylist, chuyên gia trang điểm hay nhiếp ảnh gia...

Vừa chạy show, vừa đảm đương nhiều vai trò nhưng "nàng Alice của showbiz Việt" khẳng định cô không cảm thấy mệt bởi bản thân đang học cách chia sẻ công việc với những người xung quanh. Đó cũng là tính cách cầu toàn của những người thuộc cung Xử Nữ - nếu đã biết rõ sẽ tự thực hiện cho nhanh, nhưng là điều Hoàng Oanh mong muốn thay đổi bởi có được ê kíp tốt, cùng nhau làm thì công việc sẽ hiệu quả hơn.

Thi Hoa hậu vì muốn được làm MC

Trong công việc mạnh mẽ và tự lập là thế nhưng khi được hỏi liệu Hoàng Oanh đã trưởng thành hơn nhiều sau những đổ vỡ của quá khứ hay chưa, cô gái trẻ ngập ngừng đôi chút và cho biết, bản thân có sự trưởng thành dù chưa nhiều.

hoang oanh (5) 6

 

"Tôi giống như một đứa trẻ chưa bao giờ hết ngạc nhiên về thế giới. Tôi trưởng thành chậm, trễ hơn người khác quá nhiều nên bây giờ tôi vẫn như đang trưởng thành. 16 tuổi - tôi bước ra đời làm việc nhưng có lẽ mọi thứ nằm trong tư duy hình thành từ những lời dạy dỗ của bố mẹ từ khi tôi còn bé.

Có quá nhiều nguyên tắc, có quá nhiều những điều truyền thống, tôi ở giữa một cuộc sống màu hồng nên khi bước ra đời, tôi vẫn đùa với bạn bè mình là cô bé cố chấp giữ sự ngây thơ. Tôi vẫn tin vào chuyện cổ tích và những điều tốt đẹp cho dù có chuyện gì xảy ra" - Hoàng Oanh tâm sự.

Tự nhận mình là người thích nghi chậm, thậm chí Hoàng Oanh còn dùng câu "ếch ngồi đáy giếng" để nói về bản thân mình, nữ diễn viên cho biết cô không đủ nhạy bén để biết thế giới này hoạt động ra sao, showbiz cần gì nên mất khá nhiều thời gian để làm được điều đó. Đến khi tìm được ê kíp giúp đỡ mình về mọi thứ, Hoàng Oanh đã bỏ lỡ khoảng thời gian giàu sức trẻ của mình.

Trong những chương trình Hoàng Oanh tham gia dẫn dắt, khán giả đều thấy được độ sâu nhất định trong sự hiểu biết của cô về mỗi vấn đề được đề cập. Á hậu chia sẻ, nếu đàn anh Trấn Thành trong mắt cô được ví như thần đồng của nghề MC, “từ nhỏ sinh ra đã nói hay” thì cô lại là người giỏi lắng nghe.

Đến khi lớn lên, muốn theo đuổi nghề MC, Hoàng Oanh hoàn toàn mù mờ không biết mình phải đi con đường nào. Những ngày còn là sinh viên tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô liên tục lên mạng tìm kiếm những nơi tuyển người dẫn chương trình. Rồi sau đó, Hoàng Oanh theo học ở nhà văn hóa Thanh Niên 3 tháng, đi làm MC cho những chương trình nhỏ tích cóp kinh nghiệm cho chính mình.

"Khi học xong, tôi cũng không biết làm sao để có mối quan hệ, học MC xong nhưng không ai mời làm. Tôi không biết phải làm gì để có được thứ mình muốn, hết chạy chỗ này rồi chạy chỗ kia miễn là ở đó có cơ hội.

Đọc báo, thấy có cuộc thi Hoa hậu, tôi nghĩ nếu đã là thi Hoa hậu chắc sẽ thu hút truyền thông báo chí nên quyết định đăng ký dự thi vì một mục đích không hề liên quan - được làm MC. Mọi ngã rẽ của tôi dù nhiều, nó vẫn đưa tôi đến cái đích cuối cùng" - cô kể.

Hoàng Oanh từng trải qua những ngày tập luyện rất nhiều để có thể nói năng lưu loát, hay có lần cô nói mãi một câu không xong khiến nhân viên quay hình tức giận muốn đập máy... để trở thành một MC hoạt ngôn như ngày hôm nay. Nhưng phía sau hào quang sân khấu, Hoàng Oanh vẫn là cô gái rụt rè, chưa bao giờ quen với đám đông suốt nhiều năm qua.

hoang oanh (3) 4

 

Nữ MC không biết cách giữ mối quan hệ, không biết cách làm thân... - những điều vốn cần cho người hoạt động trong showbiz. Cũng vì vậy, cô cho rằng khả năng có thể làm được nghề nhưng tính cách chưa bao giờ phù hợp với môi trường đầy hào nhoáng này.

Hoàng Oanh kể, ngày xưa có bộ phim của một vị đạo diễn cực kì nổi tiếng, diễn viên nếu tham gia sẽ "một bước lên mây" nhưng trong phim lại có cảnh nóng nhưng "gia đình và người yêu không thích, mình bỏ".

Với nhiều người sẽ cho đó là một quyết định có phần ngu ngốc nhất là sau này, khi phim ra mắt, cảnh nóng đó không hề xuất hiện.

"Tiếc chứ tuy nhiên hỏi có hối hận hay không, câu trả lời là không. Bây giờ, tôi có thể vì gia đình nhưng vì người yêu thì không. Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, biết bản thân yêu nghề và phấn đấu ra sao, đó là sự nghiệp của riêng mình thì tôi sẽ không vì sở thích hay mong ước của một người nào đó mà từ bỏ ước mơ của bản thân" - Hoàng Oanh nói.

Từ nhỏ cô là người sống tình cảm, có thể vì người khác buồn mà không thể làm 1 việc gì đó, ví dụ như bố mẹ mà không làm một việc gì đó nhưng hiện tại, cô không muốn bố mẹ phụ thuộc vào cảm xúc của con gái.

"Tôi cũng nói chuyện với bố mẹ, rằng cả hai nên vui với hạnh phúc của mình chứ không phải vì con làm điều này điều kia cho bố mẹ vui. Đó là sự khác biệt về thế hệ, truyền giống gia đình Việt Nam vốn là vậy bởi bố mẹ chỉ lo lắng cho con cái, muốn điều đó tốt cho con mình thôi nhưng đôi lúc, đó không phải hạnh phúc mình mong muốn, và nhiều khi con cái cũng không thể làm theo ý bố mẹ hoàn toàn được".

"Đến bây giờ, tôi vẫn tiếc vì vài lựa chọn của bản thân nhưng không hối hận vì nếu chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thế bởi con người mình sẽ có những thứ tạo nên sự khác biệt, mỗi người có cách giải quyết đối với cùng 1 sự việc khác nhau. Điều đó làm nên sự khác biệt trong mỗi con người, bản thân tôi thấy đánh mất điều đó mới đáng sợ. Nhiều người nói tôi cố chấp, tôi vẫn muốn giữ điều đó" - nữ diễn viên nói thêm.

Mọi trải nghiệm khi yêu đều đáng quý

Trong chương trình Người ấy là ai – một gameshow tìm kiếm người đàn ông độc thân cho các cô gái, Hoàng Oanh rất thoải mái chia sẻ với những nhân vật nữ tham dự chương trình. Nữ diễn viên có sự đồng cảm, nghĩ đến những điều mình đã trải qua hay những người phụ nữ giống mình và cảm động khi cô gái tìm được chàng trai độc thân. “Tình yêu chân chính bây giờ khó tìm quá” – Oanh nói.

hoang oanh (7) 8

 

Đối với những chàng trai miền Bắc, Hoàng Oanh rất thoải mái chia sẻ những kinh nghiệm của mình nhưng cô khẳng định đó không phải do cô cố tình đả kích người yêu cũ. “Tôi luôn muốn nghĩ về những điều đã qua bằng những ký ức tốt đẹp nhất, cảm thấy tốt cho mình và cả đối phương nữa, như vậy nếu có ra đi khỏi cõi đời này mình cũng mang theo những điều tốt đẹp nhất.

Đó cũng có thể là sự thay đổi trong tôi. Quá khứ và hiện tại, tôi đối diện với mọi thứ theo các khác nhau nhưng quan trọng, bản thân đã vượt qua được cái gọi là ‘sợ mất đi’. Không sợ mất, tôi sẽ tự tin hơn, không tạo áp lực cho đối phương để họ phải ngộp thở vì bị mình kiểm soát.

Không sợ mất, tôi đón nhận mọi thứ một cách thoải mái. Trong gameshow, tôi nhắc tên người yêu cũ một cách nhẹ nhàng bởi cả hai không có gì căng thẳng với nhau, luôn quý trọng những điều đã qua” – Hoàng Oanh bộc bạch.

Trong chuyện tình yêu, Hoàng Oanh là người lụy tình, cũng từng bất chấp những nhận xét của bạn bè xung quanh để quen một người. Bản thân cô luôn tự quyết định mọi thứ một mình, bởi gia đình không hiểu công việc của cô để giải quyết, cũng không ai có thể tâm sự về những vấn đề này.

Cô nói: “Tôi từng trải qua cảm giác yêu một người mà cả thế giới cấm cản nhưng tôi chọn trái tim và cảm xúc của mình nhưng không phải vì người đó mà tôi làm vậy”.

Nói về lý do, Hoàng Oanh cho rằng khi cô tiếp xúc với người đó, trái tim rung động, có thể nắm bắt cảm xúc là được chứ không cân đo đong đếm trong tình yêu liệu có xứng với nhau hay không. Có bị bạn bè xung quanh phản đối, Hoàng Oanh vẫn nghe theo trái tim mình bởi cô mới là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, và nếu có vì nghe lời bạn bè mà chia tay thì cuối cùng, mọi nỗi đau vẫn là tự mình chịu.

Cũng vì vậy, Hoàng Oanh từng trải qua cảm giác mình chia tay nhưng bạn bè đều xem đó là một trải nghiệm sai lầm của cô. Riêng bản thân nữ diễn viên không cho đó là sai lầm bởi mọi thứ trên đời đều có lý do.

hoang oanh (6) 8

 

“Khi rung động sẽ yêu hết mình và cố gắng giữ. Nhưng nếu cố gắng mãi mà không cải thiện được mối quan hệ, tôi nghĩ nên tìm lối đi riêng cho cả hai.

Tôi cũng có một giai đoạn tự đánh mất bản thân mình vì người nào đó trong một mối quan hệ tình cảm có hồi kết được biết trước nhưng vẫn không cho đó là sai lầm mà là những trải nghiệm đáng trân trọng. Nó giúp tôi trưởng thành và có thể người kia cũng vậy. Như thế, người tiếp theo đến với mình sẽ đỡ khổ hơn.

Mình từng nghĩ phải có người đó mình mới hạnh phúc nhưng cách yêu mỗi người khác nhau. Bản thân mình phải tự hạnh phúc trước đã mới có thể hạnh phúc khi người khác xuất hiện trong cuộc đời mình. Trong một mối quan hệ tình cảm, nếu mình đòi hỏi hay ích kỷ, mối quan hệ đó dễ bị rạn vỡ” – cô bộc bạch.

Ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ

Trải qua nhiều biến cố, Hoàng Oanh càng thêm ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ bởi nó giản dị như chính cuộc sống của gia đình cô. Nhờ tình cảm của bố mẹ đối với nhau, Hoàng Oanh mới có thể trở nên lạc quan hơn. Bố mẹ luôn tin con gái, dù là trong chuyện tình cảm vẫn có thể vượt qua những sóng gió và mọi chuyện sẽ ổn.

“Cuộc sống có những biến cố lớn – khó khăn lớn, gia đình tôi vẫn vượt qua. Bố là người bao dung, mẹ là người chăm chỉ. Tôi nghĩ, một người đàn ông cần có sự bao dung như bố, bản thân tôi cũng mơ có được một người chồng như vậy nhưng chưa gặp được.

Một gia đình hạnh phúc trước hết các thành viên phải vì cái chung, bố mẹ luôn vì con cái. Bạn biết không, bố mẹ tôi bây giờ trên 50 tuổi rồi nhưng vẫn hẹn hò cuối tuần, chở nhau đi một vòng Sài Gòn để ăn kem, nghe nhạc.

Tôi đi du lịch nhiều nơi, thấy người già hay đưa nhau đi chơi, đi du lịch còn ở Việt Nam rất hiếm. Tôi vẫn muốn bố mẹ tận hưởng cuộc sống vì 2 người đã dành cả phần đời lo cho con cái rồi, giờ là lúc bố mẹ được vui vẻ đi chơi bên nhau”.

hoang oanh (2)

 (Ảnh: FBNV - Thiết kế: Huyền Sương)

Tự nhận mình là người dễ bị cuốn vào chuyện tình cảm nhưng Hoàng Oanh chưa bao giờ nghĩ công việc chỉ là nhất thời còn tình yêu là thứ cô miệt mài theo đuổi. Những điều đó tự tìm đến với một cô gái mà ở độ tuổi này, nhiều người có gia đình êm ấm.

Dù vậy, Hoàng Oanh chưa vội, cô muốn gặp được người phù hợp mới lập gia đình. Mẹ vẫn hỏi con gái “bao giờ lấy chồng”, còn bố vẫn bảo “ai xứng đáng thì lấy, không thì cứ về ở với bố mẹ”.

Hoàng Oanh của hiện tại vẫn yêu hết mình nhưng quan điểm trong tình yêu đã thay đổi: Yêu hết mình nhưng phải có đích đến cụ thể, cùng nắm tay nhau đi đến đâu. Cô đang tìm hiểu một người mới nhưng cách yêu đã chậm rãi hơn, không vội vàng và lý trí hơn một chút.

Hoàng Oanh khép lại câu chuyện dài bằng một sự lạc quan, như những gì cô đã, đang và sẽ giữ cho mình: “Tôi không thấy đường tình duyên của mình lận dận, ai chả yêu nhiều lần, chia tay nhiều lần rồi lại tiếp tục yêu. Chỉ có những người thật sự may mắn mới yêu lần đầu liền có thể đi đến hôn nhân. Thế giới này 8 tỷ người, mình cần có thời gian mới tìm được người kia chứ”.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn