Hoàn cảnh éo le của nữ sinh chết bất thường liên quan ca sĩ Châu Việt Cường

Pháp luậtThứ Ba, 06/03/2018 11:16:00 +07:00

H. sinh ra trong gia đình khó khăn, bố bỏ nhà đi làm ăn xa nhiều năm không về nên cô gái trẻ phải nghỉ học ở nhà từ năm lớp 6, đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Ngày 5/3, cơ quan công an tạm giữ hình sự ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật Nguyễn Việt Cường, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) vì nghi có liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ tại khu tập thể nằm trong khu phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Tìm về quê của T.T.H., nạn nhân trong vụ án mạng (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), dân làng vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao về vụ việc xảy đến với cô gái trẻ vốn ngoan ngoãn, hiền lành này.

Được biết, sau quá trình khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, thi thể nạn nhân được đưa về quê tại huyện Chương Mỹ để gia đình tổ chức tang lễ.

Tuyen

 Nhà văn hóa thôn – nơi tổ chức tang lễ cho H.

Nhận tin con gái ra đi đột ngột, người mẹ gần 50 tuổi đau đớn ngồi thất thần bên cạnh chiếc quan tài. Phía bên ngoài nhiều người cũng không cầm được nước mắt trước sự ra đi quá bất ngờ của H.

Tại nhà văn hóa thôn – nơi tổ chức tang lễ cho H., bà Nguyễn Thị Thịnh (70 tuổi, bà ngoại nạn nhân) ngồi thu mình vào một góc tường, mắt hướng vào nơi đặt tấm di ảnh của H.

“Chiều 5/3, nghe tin con H. mất, mẹ nó khóc ngất, vốn sức khỏe đã yếu nay lại càng yếu hơn. Từ lúc thi thể H. về đến đây, nó (mẹ H. -PV) cứ ngồi bệt xuống đất, nước mắt lã chã nhìn con qua tấm kính” – bà Thịnh kể.

Theo bà Thịnh, gia cảnh của H. đặc biệt khó khăn. H. sinh ra trong gia đình có 2 anh em. Từ nhiều năm nay, bố bỏ mẹ con H. đi làm ăn xa và không về nhà.

Mẹ H. 50 tuổi, sức khỏe yếu không làm được gì. Từ nhỏ H. rất ngoan ngoãn, hiền lành. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện nên H. chỉ học đến lớp 6 rồi nghỉ học, đi làm phụ giúp bố mẹ.

Cả nhà đang sống trong căn nhà cấp 4 của bà ngoại H., trong nhà không có gì đáng giá. Tang lễ của H. cũng được tổ chức ở nhà văn hoá thôn.

28768019_1474713179317627_1917242276_o

 Bà Nguyễn Thị Thịnh (70 tuổi) là bà ngoại nạn nhân.

Bà Thịnh cho biết thêm, gia đình nhận được tin H. mất vào lúc 14h cùng ngày. Ngay khi nghe được tin dữ, bà cùng một số người trong gia đình lập tức lên tận hiện trường để đưa cháu về nhà.

“Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an cho chúng tôi biết, trong người cháu tôi có 33 miếng tỏi. Đến giờ chúng tôi cũng không biết nguyên nhân vụ việc là gì nhưng chắc chắn có liên quan đến người đàn ông mà công an đang tạm giữ”, bà Thịnh chia sẻ.

Cũng có mặt tại lễ tang, người dì ruột của H. không khỏi đau đớn. Bà cho biết, mọi người ai cũng chết đứng khi nghe tin dữ, không ai ngờ được H. lại quen biết những người sử dụng ma túy đang bị tạm giữ tại công an đó.

“Cháu tôi lên Hà Nội làm ăn, ít khi tâm sự về chuyện bạn bè, công việc, do đó mà chúng tôi lâu nay không hề biết về việc cháu H. có quan hệ những người như vậy. Nếu biết chúng tôi đã khuyên bảo cắt đứt.

Ngày 6/3, gia đình sẽ đưa thi thể H. về hỏa táng tại đài hoá thân ở Ba Vì. Giờ đây cả gia đình chỉ mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc, để linh hồn H. được an nghỉ nơi chín suối” - dì ruột của H. chia sẻ.

Trước đó, tối 5/3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết kết quả xác minh ban đầu về vụ cô gái trẻ chết sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa). 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h30 ngày 5/3, Nguyễn Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên – Huế) rủ chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên Phượng Anh (chưa xác định được nhân thân) đến nhà Phạm Đức Thế, ở phố Nguyễn Văn Ngọc (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình) sử dụng ma túy.

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp.

Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị ma nhập nên nhét tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1998. Hành động "trừ ma" của Cường khiến nạn nhân tắc thở.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi trong miệng chị H., gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H.

Cùng ngày, công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội bắt giữ Châu Việt Cường và triệu tập những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn