'Hoa hậu pêđê' dính chàm ma túy

Pháp luậtThứ Bảy, 22/06/2013 08:26:00 +07:00

Luôn ao ước hoàn thiện bản thân, được là chính mình, nhưng cuối cùng "hoa hậu pêđê" lại dính chàm ma túy.

Luôn ao ước hoàn thiện bản thân, được là chính mình, nhưng cuối cùng "hoa hậu pêđê" lại dính chàm ma túy.

15 tuổi đoạt danh hiệu "Hoa hậu qua ảnh" của cuộc thi sắc đẹp do những người đồng tính nam tự tổ chứ, Nguyễn Ngọc Tuấn còn được nhiều người biết đến với danh nghĩa trưởng nhóm người mẫu "pêđê" Pattaya từng nổi danh một thời tại các vũ trường, quán bar ở Hà Nội.

Lên google, chỉ cần gõ "nhóm mẫu Pattaya" sẽ ra hàng loạt các bài viết, ảnh về 5 "người mẫu" đặc biệt ở Hà Nội. Tên tuổi của họ gắn với quán cà phê Đêm Vọng ở phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Đây là sàn trình diễn thời trang của nhóm người mẫu đồng tính nam này.

Nghe nói một thời gian khi "nhóm mẫu" mới xuất hiện, tối nào quán Đồng Vọng cũng đông nghẹt. Khách phần nhiều là sinh viên các trường đại học ở xung quanh. Những "cô người mẫu" tự tin sải bước catwalk trong tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả. Khách đông phần nhiều vì tò mò, vì cái sự "lạ" chưa thấy từ trước đến nay. Cũng vì cái sự "độc, lạ" ấy, bỗng dưng nhóm mẫu Pattaya thành "nổi tiếng".

hoa hậu pede, dính chàm, ma túy
 Tuấn và Quân tại cơ quan công an.

Nhóm mẫu Pattaya gồm 5 thành viên. Những người từng xem họ trình diễn thời trang khen, đẹp nhất là trưởng nhóm Thùy Linh.

Một chiều hè nóng như phải bỏng, bất ngờ tôi gặp Thùy Linh, nhưng không phải trên sàn catwalk mà tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, khi Thùy Linh cùng một thành viên trong nhóm Pattaya là Ngọc Linh bị bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Mua một túi ma túy "đá" của một "đại lý" ở khu vực Đê La Thành, hai "người mẫu" uốn éo chở nhau trên chiếc xe đạp điện đến phố Giảng Võ thì bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Nội kiểm tra bắt giữ, thu tang vật.

Hai người mẫu diện trang phục khá gợi cảm theo phong cách "teen": quần soóc cực ngắn khoe chân dài, áo phông ba lỗ ôm chặt người. Tóc buộc vổng đuôi gà nhí nhảnh. Cả hai đi giày bệt đỏ giống nhau như hai chị em. Thùy Linh tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn (23 tuổi) ở phố Phan Phù Tiên. Còn Ngọc Linh tên thật là Trần Lê Quân (22 tuổi), ở phố Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa. Cái lý do dùng ma túy "đá" được hai "người mẫu" khai một cách lãng xẹt rằng để buôn chuyện với nhau cho thú vị hơn chứ "chơi cũng mệt lắm".

Lúc mới bị bắt về Cơ quan Công an, Tuấn và Quân đều khai nhận đã phẫu thuật chuyển giới. Thế nhưng khi trinh sát nữ tiến hành khám xét người theo thủ tục thì cả hai giãy nảy, nhất định không chịu và đành phải nhận "núi đồi" nhấp nhô chỉ là đồ đệm mút chứ thực chất, họ vẫn là đàn ông.

So với mỹ nhân chuyển giới Hà Phương (bị Công an quận Ba Đình bắt giữ về tội trộm cắp tài sản), dù chưa phẫu thuật chuyển giới nhưng Nguyễn Ngọc Tuấn tức Thùy Linh chẳng kém cạnh về mặt nhan sắc. Tuấn tự hào khoe rằng năm 15 tuổi tham gia cuộc thi sắc đẹp do những người đồng tính tự tổ chức, trở thành gương mặt đẹp nhất phía Bắc, được chọn vào vòng chung kết  diễn ra tại TP HCM. Nhưng do không tìm được "Mạnh Thường Quân" nên Tuấn đành bỏ dở, chỉ gửi ảnh vào và đoạt "Hoa hậu ảnh".

Gương mặt đẹp, da trắng, thân hình mảnh mai nên nếu không nhìn kỹ, rất nhiều người tưởng Tuấn là phụ nữ. Nhan sắc của "Hoa hậu pêđê" nổi tiếng đến mức có một chàng thiếu gia quen Tuấn qua mạng liền vội vã rủ đi karaoke. Tay trong tay nồng thắm, chàng thiếu gia ngất ngây trước nhan sắc kiều diễm nên rủ Tuấn đi khách sạn. Vào phòng, thiếu gia lột đồ mới biết "nhầm hàng". Một vụ cãi nhau, xô xát náo loạn cả khách sạn vì thiếu gia cho rằng mình bị lừa.

Tuấn kể học đến lớp 11 thì bỏ học vì không chịu nổi sự kỳ thị của bạn bè. Thời gian sau thi vào Cao đẳng Múa, nhưng được nửa năm thì bỏ học. Sẵn có năng khiếu hát, múa, Tuấn xin biểu diễn tại các quán bar rồi trụ lại ở quán Đồng Vọng. Tại đây, Tuấn lần lượt kết nạp thêm 4 người cùng cảnh vào "nhóm mẫu" Pattaya.

Trong nhóm Pattaya thì Tuấn chơi thân nhất với Quân. Không được sự thông cảm của gia đình như Tuấn, Quân bị  chính những người thân kỳ thị. Chuỗi ngày tuổi thơ của Quân là đòn roi, cấm đoán và hắt hủi. Bố mẹ ly hôn, Quân hết ở với bà nội rồi lại bà ngoại. Học hết lớp 10, Quân kiếm sống bằng nghề trang điểm cô dâu, rồi trang điểm  người mẫu ảnh cho các tạp chí. Tiền công trang điểm không cao nhưng với tay nghề của mình, Quân "lady" được nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tín nhiệm, thuê trang điểm khi đi biểu diễn hoặc chụp hình.

Nếu như Tuấn, Quân cứ tiếp tục khẳng định mình bằng những công việc lương thiện mà họ đang làm, chắc  chắn hình ảnh của họ sẽ ngày càng đẹp lên trong mắt những người xung quanh. Thế nhưng giấc mơ được là chính mình lại được "Hoa hậu pêđê" thể hiện quá đà bằng cách tìm đến ma túy.

Tôi không tin những lời thanh minh của Tuấn và Quân rằng đây là lần đầu tiên họ sử dụng thứ ma túy gây ảo  giác "chết người" này, càng không tin lý do họ khai dùng ma túy chỉ để "tám chuyện". Ma túy không thể giúp họ khẳng định chính mình mà là con đường ngắn nhất khiến họ đánh mất bản thân.

Thời gian gần đây, có rất nhiều người đồng tính công khai lên tiếng về giới tính thật của mình. Họ cần một sự chia sẻ, đồng cảm, cởi mở của những người xung quanh. Rất nhiều người trong số đó, bằng những việc làm thiện nguyện, bằng các công tác xã hội đã được dư luận biết đến và đồng tình ủng hộ.

Song mặt khác vẫn còn những hành vi dị thường, phản cảm của một số người đồng tính gây ra dư luận không tốt, cái nhìn không mấy thiện cảm của mọi người. Sống lành mạnh,  đóng góp tích cực cho xã hội. Đó là cách mà những người như Tuấn, Quân và rất nhiều người đồng tính khác cần làm để khẳng định bản thân, để được mọi người công nhận

Theo ANTG
Bình luận
vtcnews.vn