HLV Park Hang Seo rưng rưng kể chuyện mẹ làm nhà hàng, bán muối nuôi 5 con

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 07/07/2022 18:27:19 +07:00
(VTC News) -

HLV Park Hang Seo kể câu chuyện xúc động về mẹ trong chuyến về quê thăm gia đình.

Mẹ của HLV Park Hang Seo là cụ Baek Soon-jeong, hiện đang ở quê nhà Sancheong. Tháng 9 năm nay, gia đình HLV Park Hang Seo sẽ tổ chức mừng thọ 100 tuổi cho cụ Baek. 

Một tay nuôi 5 con ăn học

"Điều kiện của gia đình tôi khó khăn nhưng mẹ tôi vẫn nỗ lực để gửi tất cả con trai và con gái của bà lên Seoul học tập. Ban đầu, mẹ làm việc cho một hiệu thuốc. Nhưng khi chi phí nuôi các con tăng cao, bà ấy phải làm thêm ở một nhà hàng, rồi cả bán muối nữa. Nhờ vậy, tôi mới có thể lên Seoul học hành và tập bóng đá", HLV Park Hang Seo xúc động khi nhắc về mẹ trong bài trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo Joong Ang.

Cụ Baek sinh ra tại làng Saengcho-myeon, hạt Sancheong, cùng tỉnh Nam Gyeongsang. Khi còn ở tuổi cắp sách tới trường, bà được xem là nữ sinh có học vấn cao bậc nhất tại quê hương. Bà tốt nghiệp trường trung học danh tiếng Jinju (dành cho nữ), điều mà rất ít nữ sinh tại Hàn Quốc làm được ở thời điểm hàng chục năm trước.

HLV Park Hang Seo rưng rưng kể chuyện mẹ làm nhà hàng, bán muối nuôi 5 con - 1

HLV Park Hang Seo luôn xúc động khi nói về mẹ.

Sau khi tốt nghiệp, bà nên duyên vợ chồng với ông Park Rok. Nhưng sau này, chồng bà bị thương nặng ở chân nên sinh kế gia đình do một tay bà Baek lo liệu. Người phụ nữ ấy bươn trải ngày này qua tháng nọ để lo lắng cho 4 cậu con trai và một cô con gái.

Chính tấm gương sáng từ mẹ đã giúp HLV Park Hang Seo hình thành nhân cách tuyệt vời. Nhiều người quen với gia đình của ông Park đều đồng ý rằng, tính cách của nhà cầm quân này rất giống mẹ. Khi còn trong quân ngũ và khi là cầu thủ, ông Park luôn làm việc quần quật và chỉ dừng lại khi đã kiệt sức hoàn toàn. Đồng thời, khả năng lãnh đạo khi làm huấn luyện viên của ông Park cũng được thừa hưởng từ mẹ.

Đau lòng khi mẹ ngày một già đi

"Là người nhỏ tuổi nhất, đôi khi tôi lại cáu giận với mẹ tôi. Nhưng giờ tôi đau lòng khi nhìn thấy mẹ mình, kí ức của bà ấy ngày càng nhạt phai khi bà ấy lớn tuổi hơn. Bởi vậy, đôi khi tôi tập hợp hết cầu thủ của mình lại và nói nửa đùa nửa thật rằng hãy hiếu thảo với bố mẹ hơn, bố mẹ cũng thích tiền mặt và hãy cho họ tiền tiêu vặt", HLV Park Hang Seo bồi hồi.

Ông Park cùng vợ trở về Hàn Quốc hồi cuối tháng 6. Chiến lược gia 63 tuổi chờ đợi đến ngày lễ mừng thọ 100 tuổi của mẹ. Hành trang ông Park mang về Hàn Quốc có một món quà đầy ý nghĩa. Trong buổi gặp mặt sau thành công tại SEA Games 31, khi nghe câu chuyện về lòng hiếu thảo của vị HLV đáng kính này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành tặng ông Park một bức tranh. Bức tranh này có chữ "Thọ" cùng lời chúc của Chủ tịch nước.

Dù tuổi cao và trí nhớ bị ảnh hưởng, bà Baek vẫn thể hiện tình cảm đặc biệt mỗi lần gặp lại con trai. Cách đây 3 năm trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy Park và học trò trở về làng Saengcho-myeon để thăm bà Baek. Khi đó, bà rơi nước mắt sau quãng thời gian dài không gặp con. Đồng thời, bà vẫn đủ minh mẫn đẻ vẫy tay chào các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

Khi HLV Park Hang Seo không có mặt ở quê nhà, người anh em trai của ông sẽ phụ trách việc chăm sóc cho mẹ. Điều này khiến cho ông Park yên lòng. Nói với tờ The JoongAng, người anh trai thứ ba của HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Cậu Park Hang Seo phải xa mẹ khi làm việc tại Việt Nam và tôi cũng ít được gặp cậu ấy. Nhưng tôi mong mẹ sẽ luôn dõi theo sự chăm chỉ của cậu út Park Hang Seo trong công việc".

Thế Sơn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp