HLV Lê Quốc Vượng: 'Chúng tôi sợ người ta bảo Hải Phòng bán độ'

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 31/10/2020 21:24:53 +07:00

Trợ lý Lê Quốc Vượng của CLB Hải Phòng khẳng định đội bóng đã chơi hết sức trong trận đấu cuối cùng mùa giải 2020 trước đội Quảng Nam chiều 31/10.

"Thực tế với những gì đã diễn ra ở hiệp một, dư luận có quyền nghi ngờ chúng tôi. Cả ban huấn luyện và lãnh đạo đội trước trận đều lo nếu chúng tôi thua đậm CLB Quảng Nam, dư luận sẽ phản ứng ghê gớm. Chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho toàn đội nhưng khi vào sân, một số cầu thủ vẫn bị ngợp. Các em để thua liên tục, nên chúng tôi có chút điều chỉnh ở hiệp hai với việc đưa Mạc Hồng Quân vào sân", trợ lý HLV Lê Quốc Vượng trả lời họp báo sau trận đấu.

HLV Lê Quốc Vượng: 'Chúng tôi sợ người ta bảo Hải Phòng bán độ' - 1

Trợ lý Lê Quốc Vượng.

Nhiều cổ động viên lo ngại việc CLB Hải Phòng không còn động lực thi đấu khi chắc chắn trụ hạng dù thua đội Quảng Nam với bất kỳ tỷ số nào. Trước đối thủ đang ở bờ vực xuống hạng, HLV trưởng Phạm Anh Tuấn tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và để thua đội khách với tỷ số 0-3 ngay trong hiệp 1.

"Chuyện CLB Hải Phòng có bán độ không thì dư luận có quyền đặt câu hỏi. Thực sự chúng tôi tự tin CLB Quảng Nam làm sao có thể ăn được 4 bàn? Khi nhận thua tới 3 bàn, BHL lập tức điều chỉnh. Rất may là chuyện đó không xảy ra. Không chỉ CĐV Hải Phòng mà người hâm mộ cả nước đều theo dõi. Chúng tôi hiểu nếu đội làm điều gì không tốt thì sẽ không có khán giả", trợ lý HLV người Nghệ An chia sẻ.

Trả lời câu hỏi về việc CLB Hải Phòng không tung ra nhiều trụ cột, trợ lý Quốc Vượng cho biết:

"Mạc Hồng Quân đã bị ốm, nói còn không ra tiếng. Hôm qua cậu ấy xin dự bị trận này, cậu ấy nói mệt nhưng bất đắc dĩ tôi phải bảo Quân vào hỗ trợ anh em. Tôi không nghĩ việc tung Quân vào là gỡ được, may mắn là đến cuối cùng chúng tôi cũng có bàn thắng để không bị hiểu lầm".

"Thủ môn Văn Toản, trung vệ Trọng Hiếu đều bị sốt, da mặt tái nhợt. Lúc sáng họ báo ốm, thì chúng tôi không thể mạo hiểm đưa họ vào thi đấu. Với trường hợp của Nghiêm Xuân Tú, cậu ấy là cầu thủ được gửi đi cho mượn nên có quyền giữ chân cho mùa sau. Người thân cậu ấy cũng vừa mất chiều qua, nên cậu ấy có quyền nghỉ ngơi trận này, nhưng cậu ấy vẫn muốn thể hiện sự chuyên nghiệp. Tôi đã bắt tay ôm thật chặt, cảm ơn Tú và Quân sau trận cuối mùa", Quốc Vượng chia sẻ.

Các khán giả sân Lạch Tray chứng kiến nhiều hành động tình cảm của những nhân vật xứ Nghệ sau trận đấu. HLV trưởng Nguyễn Thành Công của CLB Quảng Nam, HLV trưởng Phạm Anh Tuấn, trợ lý Lê Quốc Vượng của đội Hải Phòng đều là những người đồng hương.

Video Hải Phòng 2-4 Quảng Nam

"Tôi buồn khi đội bóng của anh Công xuống hạng, nhưng đây là bóng đá chuyên nghiệp, chúng tôi buộc phải làm hết sức mình vì đội bóng. Sau trận, chúng tôi ra bắt tay nhau chân tình".

"Về dự định lâu dài, tôi không thể trả lời thay ban lãnh đạo CLB. Tôi cảm thấy mình có duyên với mảnh đất Hải Phòng. Trải nghiệm làm trợ lý HLV mùa đầu rất tuyệt vời. Tôi bỏ công việc thu nhập tốt để làm bóng đá vì đó là đam mê của tôi", Quốc Vượng cho hay.

Trận thắng 4-2 trước CLB Hải Phòng không đủ để CLB Quảng Nam ở lại V.League. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công xếp cuối bảng với 18 điểm, đứng trên là CLB Nam Định với cùng điểm nhưng có chỉ số phụ tốt hơn (-13 so với -11).

HLV Lê Quốc Vượng: 'Chúng tôi sợ người ta bảo Hải Phòng bán độ' - 2

bxh.jpg

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn