Henry trở lại Arsenal: Khi quá khứ ùa về

Thể thaoThứ Ba, 20/12/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News)-‘Quá khứ là một quyển sách cũ mà mỗi khi đọc ngược lại, ta thấy như đang đọc một quyển sách mới'.

(VTC News)-‘Quá khứ là một quyển sách cũ mà mỗi khi đọc ngược lại ta thấy như đang đọc một quyển sách mới'.

Gần đây, khắp các diễn đàn bóng đá thế giới, CĐV Arsenal liên tục đưa ra thông điệp khẩn thiết tới huyền thoại Thierry Henry. Sự trở lại của anh chính là món quà vô giá trong mùa giáng sinh băng giá này.


Giấc mơ…

Một buổi chiều đầu tháng 12, Henry trở lại London trong sự chào đón nhiệt thành của hàng ngàn fan hâm mộ. Đó là lần thứ hai trong vòng bốn tháng, ‘đứa con của thần gió’ tái xuất lại nơi đã cho anh tất cả từ tiền tài, danh vọng cho tới khí chất của một ‘pháo thủ’.

 Henry không tưởng tượng nổi ngày...

Khác với ngày về hồi tháng 8, khi Henry và các đồng đội New York Red Bulls tươi cười rạng rỡ trên bục nhận cúp vô địch Emirates Cup, lần này, anh bật khóc ngon lành như một đứa trẻ: ‘Ngay cả trong giấc mơ ngông cuồng nhất, tôi cũng không nghĩ mình có được vinh dự dựng tượng ngay trước cửa SVĐ của đội bóng mà tôi luôn yêu thích và ủng hộ”

Hình dáng bức tượng Henry quỳ gối hướng về Emirates và Highbury là một minh chứng hoàn hảo cho tình yêu anh dành cho CLB. Trong cơn bĩ cực – đứng trước bờ vực trắng tay năm thứ 7 liên tiếp – các CĐV Arsenal ít nhất cũng đã tìm được thứ có thể khiến họ mỉm cười.

Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ với các Gooners. Họ có một mong ước táo bạo hơn nhiều: được chứng kiến Titi khoác trở lại chiếc áo số 14 huyền thoại và thực hiện những pha ăn mừng quen thuộc - đặt tay lên ngực, hướng ánh mắt tri ân về phía khán đài.

Còn gì tuyệt vời hơn cho Henry khi tiền đạo 34 tuổi kết thúc sự nghiệp tại chính đội bóng của cuộc đời.

... anh được tạc tượng trước cửa sân vận động Emirates.

... hay ảo tưởng ngọt ngào


Thực tế,  vị trí thứ 5 vào lúc này ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của các pháo thủ, đặc biệt là cá nhân thủ quân Van Persie, người ghi tới 15 bàn/16 vòng đấu. Thất bại 0-1 của Arsenal trên sân Man City đâu phải là điều bất ngờ. Nó phản ánh sự chênh lệch đẳng cấp, thực lực giữa hai đội và diễn biến tại Etihad. Việc Wenger giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch khi mùa giải chưa đi hết một nửa chặng đường cũng là điều đã được dự báo trước.

Mặc dù vậy, vẫn có chút dư vị ngậm ngùi trong lòng các cổ động viên trung thành của The Gunners.

Họ đã phải chịu đựng quá nhiều biến động suốt nửa năm nay. Chưa ai quên những giọt nước mắt bàng hoàng sau cú ngã trước ngưỡng cửa thiên đường dưới tay Birmingham, không con tim nào quên ngày mây đen bao trùm Emirates khi thủ lĩnh Fabregas dứt áo ra đi, hay buổi tối kinh hoàng ở Old Trafford thời điểm họ thực sự hoang mang về triết lý và chiến lược của giáo sư Wenger 15 năm qua…

Sự trở về của Henry vì thế giống như một liều thần dược xoa dịu những vết thương trong lòng người hâm mộ. Ở anh, họ tìm lại những giá trị truyền thống về tình yêu, lòng trung thành – thứ vốn sứt mẻ nghiêm trọng khi Nasri, Clichy chạy theo đồng tiền của gã nhà giàu Man City. Họ tìm lại những năm tháng đỉnh cao, thành tựu của sự kiên định vào lối chơi đẹp mắt, cống hiến mang thương hiệu Arsenal suốt chiều dài lịch sử 125 năm. Và ở anh, họ nhìn thấy ánh hào quang xưa, thuở Arsenal ‘bất khả chiến bại’ chinh phục cả nước Anh và lục địa già.

 Sự xuất hiện của 'Titi' dù rất ngắn ngủi cũng khiến các Gooners ấm lòng.  

Thế nhưng, điều ước trước đêm giáng sinh của đại bộ phận người hâm mộ Arsenal sẽ mãi chỉ là... ước mơ. Anh đã lên hàng lão tướng, đóng góp về mặt chuyên môn là rất hạn chế. Chính HLV Wenger cách đây không lâu đã phủ nhận thông tin ký hợp đồng, dù là thời hạn ngắn, với cậu học trò cũ.

Có lẽ Giáo sư không phải là mẫu người coi: ‘Quá khứ là một quyển sách cũ mà mỗi khi đọc ngược lại ta thấy như đang đọc một quyển sách mới. Một quyển sách chỉ thật sự hay khi nó khiến độc giả đọc nó bằng cảm nhận’.

Kỷ niệm cũ, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là miếng kẹo bông đặt nơi đầu lưỡi, ngậm một chút rồi tan ra ngay. Vị ngọt trong miệng không đủ để xua đi dư vị đắng ngắt trong lòng mỗi khi những cơn gió lạnh tràn về.

Henry trở lại, kéo theo bao thổn thức của những con tim hoài niệm. Nhưng anh có lẽ cũng chỉ như miếng kẹo bông kia, ngọt lịm rồi tan đi, giống như ông già Noel- hóa ra chỉ có trong tưởng tượng.


Hoài Thu
Bình luận
vtcnews.vn