Hãy là “siêu nhân” để chơi hội làng Đồng Kỵ

Thời sựThứ Năm, 26/01/2012 08:40:00 +07:00

Cái lạnh sẵn có của miền Bắc kèm theo những cơn gió ào ào của mùa đông khắc nghiệt như cắt da cắt thịt cũng không thể ngăn cản những trai làng Đồng Kỵ.

Cái lạnh sẵn có của miền Bắc kèm theo những cơn gió ào ào của mùa đông khắc nghiệt như cắt da cắt thịt cũng không thể ngăn cản những trai làng Đồng Kỵ cởi phăng áo, vận lên mình chiếc quần ngắn để tham gia lễ hội của làng…

Hội làng Đồng Kỵ giờ chỉ rước “ông pháo” làm bằng tre để đảm bảo giữ đủ những nghi lễ truyền thống của tổ tiên truyền lại. Nhưng bù lại, lễ rước ông đám vẫn được giữ hầu như nguyên vẹn, không có gì thay đổi nhiều.

Rước ông đám, dù chỉ là những hành động biểu trưng cho tinh thần thượng võ, phô trương sức khỏe và ý thức tập thể… nhưng lại chính là phần hấp dẫn nhất của lễ hội làng Đồng Kỵ ngày nay…


Những đứa trẻ Đồng Kị lớn lên với chính nghề nghiệp của cha ông
Chuẩn bị cho những "ông pháo" truyền thống
Những biểu tượng này được chính bàn tay tinh hoa
 của người thợ mộc Đồng Kị nâng niu
không bao giờ thiếu được tứ linh, nhất là năm này lại là năm Thìn
Những họa tiết trang trí trên các "ông pháo"...
Lễ rước được tổ chức ngay trên con đường làng
Đây là cơ hội kiếm sống của những người buôn bán nhỏ
... kể cả những người ở các vùng lân cận cũng kéo sang tham dự
Hội làng Đồng Kỵ được mọi người dân tham gia hưởng ứng...
Theo Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn