Hàng vạn người dân xứ Nghệ đội nắng vào viếng Đại tướng

Thời sựThứ Bảy, 12/10/2013 12:29:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay, hàng vạn người dân xứ Nghệ lần lượt xếp thành hai hàng dài, đội nắng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(VTC News) - Sáng nay, hàng vạn người dân xứ Nghệ lần lượt xếp thành hai hàng dài, đội nắng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong ngày 10/10, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhằm phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đến viếng. Ngay trong chiều cùng ngày, bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được lập tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã kính cẩn dâng nén hương thơm với lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại cấp huyện, thành, thị, các bàn thờ sẽ được lập ở các điểm trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tại cấp xã, phường, thị trấn, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với Hội cựu chiến binh cấp cơ sở lập bàn thờ Đại tướng để phục vụ nhân dân đến thắp hương.

Theo lịch chung, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ kéo dài từ 16 giờ 30 phút ngày 10/10 đến 18h ngày 13/10. Tại các bàn thờ đều bố trí sổ tang để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân viết cảm tưởng về người Đại tướng vĩ đại.

Theo quan sát của phóng viên VTC News, đến sáng 12/10, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, hàng ngàn người dân đang xếp hàng dài dưới cái nắng chói chang, chờ lần lượt vào trong làm lễ viếng Đại tướng.

Ông Nguyễn Thanh Bình (84 tuổi - phường Hưng Bình, TP Vinh) một cựu chiến binh đến viếng Đại tướng với cảm xúc nghẹn ngào, tiếc thương. “Hay tin tướng Giáp hóa thần linh/Bốn biển năm châu thảy giật mình/Luyến tiếc anh tài ngày vĩnh biệt/Dày công chiến thắng cuộc đời trường chinh”.

Cùng chung tâm trạng tiếc thương cho sự ra đi của Đại tướng Giáp, anh Nguyễn Công Minh công tác tại Võ cổ truyền Nhất Nam Nghệ An nghẹn nước mắt trong bài thơ kính gửi lên anh linh Đại tướng:

BÁC người anh cả của quân dân
lược cao minh khốc quỷ thần
NGUYÊN tài sở học do minh trí
GIÁP trận kiên cường nức hùng anh
ĐÃ ra chiến tuyến quân thù bại
ĐI vào huyền thoại sử chiến tranh
XA mãi Năm Châu còn khét tiếng
NƯỚC hùng đuổi giặc, giết thực dân
VIỆT Nam mãi mãi ghi ơn Bác
XÓT lòng nhỏ máu khóc “người Anh”
THƯƠNG người đức độ xưa nay hiếm
ĐẪM sầu đưa tiễn đấng tài danh
LỆ THỦY quê người nghe “sét đánh”
NHÒA lệ khóc “con”, đất nghĩa tình

TÀI trí hơn người ra giúp nước
CAO cả một đời tấm trung trinh
CHÍ lớn, mưu cao, lòng kiên định
CẢ thế giới khen tướng tài tình
DI thời đổi thế trên chiến sự
THIÊN hạ lừng danh tướng hiền minh
MỆNH nước nguy nan không quản ngại
MONG sao đất nước sớm hòa bình
BÁC với quân dân dành thắng lợi
YÊN cõi trời Nam, hết đao binh
LÒNG vui Bến Hải liền Nam - Bắc
đây sống lại nét tươi xinh
CHỐN cửa bồng lai chờ Bác đến
XA rồi Bác để lại Uy - Linh...

Dưới đây là một số hình ảnh về người dân xứ Nghệ đội nắng vào viếng Đại tướng:

 Hàng ngàn người xếp thành hai hàng kéo dài từ ngoài cổng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vào khu vực làm lễ viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp
Những người có mặt gồm nhiều thành phần tham gia, từ những người dân
cho đến cán bộ công nhân viên chức nhà nước
 
Hội cựu chiến binh tỉnh Nghệ An vào thắp hương Đại tướng 
Tất cả mọi người khi vào viếng Đại tiếng đều dành 1 phút mặc niệm, tỏ lòng thành kính và tiếc thương với người.
 Đến gần 11 giờ, lượng người đổ về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục gia tăng, tạo hai hàng nối dài liên tiếp từ sáng sớm đến trưa.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn