Hàng loạt sao về tri ân thầy cô tại ĐH Văn Hóa

Giáo dụcThứ Năm, 12/04/2012 06:04:00 +07:00

(VTC News)- Đêm nhạc “Mái trường bản tình ca” với sự hội tụ của hàng loạt các ngôi sao ca nhạc đương đại đã làm “nóng ran” hội trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

(VTC News)- Đêm nhạc “Mái trường bản tình ca” với sự hội tụ của hàng loạt các ngôi sao ca nhạc đương đại như NSUT Vi Hoa, ca sĩ Ngọc Anh, Ngọc Khuê, Quỳnh Hoa… đã làm “ nóng ran” hội trường ĐH Văn hóa Hà Nội.





 
Hội trường ĐH Văn hóa Hà Nội với hơn 500 chỗ ngồi đã chật kín các bạn sinh viên Thủ đô chăm chú theo dõi những tiết mục văn nghệ ấn tượng trong đêm nhạc “Mái trường bản tình ca”. Đây là chương trình hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập trường; chào mừng sự thành lập của khoa Nghệ thuật Đại chúng; khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế.
Em gái của tuyển thủ Công Vinh- Lê Khánh Chi trong bộ trang phục bó sát, gợi cảm khoe vũ đạo khỏe khoắn với ca khúc "Ngày hạnh phúc" trong đêm nhạc "Mái trường bản tình ca"

Mở đầu chương trình, những sinh viên ĐH Văn hóa không khỏi bất ngờ với chất giọng trong trẻo, mượt mà của nữ ca sỹ Quỳnh Hoa (cựu sinh viên khoa Quản lý văn hóa khóa VI, 1983-1987) trong những tình khúc Tango nổi tiếng và tác phẩm kinh điển “Triệu đóa hồng”.

Nữ ca sỹ Quỳnh Hoa, cựu sinh viên trở lại thăm trường cũ và gửi tặng các bạn sinh viên những tình khúc bất hủ 

Chia sẻ với toàn bộ các bạn sinh viên, nữ ca sỹ Quỳnh Hoa nhớ lại những năm tháng học tập trước kia tại mái trường khi điều kiện cơ sở vật chất còn nghèo nàn và thiếu thốn nhưng tình cảm ấm áp của những người thầy, người cô đã khiến nữ ca sĩ này luôn mang theo mình trong suốt hơn 20 năm biểu diễn nghệ thuật.

Ca sỹ Quỳnh Hoa cũng không quên những mùa mưa dưới mái trường ĐH Văn Hóa khi nước ngập tràn vào trong những giảng đường còn đơn sơ. Ngày đó, sau mỗi trận mưa lớn, chỉ cần có một chiếc chậu hay một chiếc xô con là ngồi trong lớp những sinh viên tinh nghịch cũng có thể bắt được cá bơi tung tăng trong lớp học. Những giờ học cùng các thầy cô, gắn liền với kỷ niệm thú vị đó khiến nữ ca sỹ Quỳnh Hoa không bao giờ quên.
NSƯT Vy Hoa, cựu sinh viên khóa VI gửi tặng các thầy cô bằng những bản nhạc mang đậm âm hưởng trữ tình của núi rừng Tây Bắc nơi cô được sinh ra 

Còn đối với nữ ca sỹ, NSƯT Vy Hoa sau 20 năm trở lại mái trường ĐH Văn Hóa những kỷ niệm về những giờ giảng của các thầy cô như ùa về trong cô. Chính những người thầy của mái trường này đã tuyền cảm hứng giúp cô miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, phục vụ những nơi biên giới, đảo xa suốt hơn 20 năm qua.

Chia sẻ với những thế hệ đàn em của mái trường ĐH Văn hóa, NSƯT Vy Hoa cho rằng các em sinh viên hiện nay có rất nhiều điều kiện để thể hiện khả năng của bản thân mình, nhưng điều quan trọng nhất là phải biết yêu nghề, làm nghề bằng chính trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bằng chất giọng cao vút, trong trẻo, NSƯT Vy Hoa đã gửi tới các sinh viên ĐH Văn hóa những tình khúc nổi tiếng như “Bài ca trên núi”, “Tình ca Tây Bắc” đã làm nên tên tuổi của chị một thời.

Xuất hiện trong bộ trang phục đen gợi cảm, nữ ca sĩ Sao mai điểm hẹn Ngọc Anh đã cùng người bạn của mình là ca sỹ Thành Thu Trang gửi tặng các thầy cô giáo bài ca “Tạm biệt mái trường”.
Nữ ca sĩ Ngọc Anh, cựu sinh viên của ĐH Văn Hóa Hà Nội
Sao mai Ngọc Anh nhớ lại những năm tháng sinh viên khó khăn nhiều khi đến trường trong túi chỉ vẻn vẹn 500 đồng để gửi xe 
 Ca sỹ Sao mai điểm hẹn Ngọc Anh với "Tạm biệt mái trường" tri ân các thầy cô giáo dưới mái trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Đối với nữ ca sĩ xinh đẹp này, “tạm biệt mái trường” là để một ngày lại quay trở lại để thấy sự trưởng thành của nơi mình đã được rèn luyện và sự quay trở lại để góp một phần công sức cho sự phát triển của mái trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

Chia sẻ với các bạn sinh viên, ca sỹ Ngọc Anh cũng không thể quên những năm tháng sống và học tập dưới mái trường giàu truyền thống này. Ngọc Anh nhớ lại những năm tháng sinh viên còn rất nhiều khó khăn, nhiều khi cô đến trường mà trong túi chỉ đủ 500 đồng tiền gửi xe đạp. Đó cũng là kỷ niệm không thể quên về những năm tháng khó khăn của quãng thời gian sinh viên và cũng là lời nhắc nhở các thế hệ đàn em ngày nay hãy cân nhắc và biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý vì “nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc”.
"Chuồn chuồn ớt" Ngọc Khuê cũng không quên dành những ca khúc thay lời tri ân dành cho mái trường mình đã theo học 

Cùng với Ngọc Anh, nữ ca sỹ “Chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê cùng khiến cả hội trường bùng nổ với những tình khúc lãng mạn như “Khi tháng tư về”; “Chuồn chuồn ớt”.

Càng cuối chương trình, hội trường như càng nóng hơn bởi sự xuất hiện của nữ ca sỹ Lê Khánh Chi – cô em gái của cầu thủ Lê Công Vinh trong bộ trang phục bó sát, gợi cảm khoe chân dài  miên man.
 
Miss ĐH Văn hóa Mở rộng gợi cảm với bộ trang phục bó sát và vũ điệu bốc lửa
 
 

Với vũ điệu sôi động, cô hoa khôi cuộc thi Nữ sinh ĐH Văn hóa mở rộng đã thu hút mọi ánh nhìn các khán giả phía hội trường. Ca khúc “Ngày hạnh phúc” cùng với “Niềm tin chiến thắng” của Khánh Chi đã khép lại chương trình văn nghệ đặc sắc thay cho lời tri ân của các cựu sinh viên, các sinh viên đang học tại mái trường ĐH Văn hóa Hà Nội dành tặng các thầy cô giáo.
Những tiết mục văn nghệ do chính các bạn sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội dàn dựng để ngợi ca mái trường đã bước sang tuổi thứ 55
 


Phạm Thịnh




Bình luận
vtcnews.vn