Hàng công tỏa sáng, Man Utd thắng Southampton 9-0

Bóng đá AnhThứ Tư, 03/02/2021 05:48:35 +07:00
(VTC News) -

Man Utd đè bẹp Southampton 9 bàn không gỡ trong ngày Bruno Fernandes và Anthony Martial tỏa sáng rực rỡ.

Southampton từng khiến Manchester United có trận đấu vất vả ở giai đoạn lượt đi khi dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Thầy trò HLV Ralph Hasenhuttl chỉ chịu thua trước màn trình diễn chói sáng của Edinson Cavani, với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Đó cũng là một trong những trận đấu bản lề, giúp Man Utd bất bại liền 13 trận và chiếm ngôi đầu bảng.

Ở trận lượt về này, Southampton một lần nữa thất thủ trước Man Utd, nhưng với tỷ số mà những cổ động viên mơ mộng nhất của Quỷ đỏ cũng khó có thể ngờ đến. 

Hàng công tỏa sáng, Man Utd thắng Southampton 9-0  - 1

Jankewitz nhận thẻ đỏ. 

Đêm ác mộng của Southampton bắt đầu ở phút thứ 2, khi tiền vệ Alexandre Jankewitz nhận thẻ đỏ trực tiếp với pha đạp thẳng vào đùi Scott McTominay. Không cần tham khảo VAR, trọng tài chính truất luôn quyền thi đấu của cầu thủ này, khiến kế hoạch của HLV Hasenhuttl phá sản.

Mất người quá sớm, Southampton như "rắn mất đầu". Đội khách để Man Utd kiểm soát hoàn toàn thế trận và chống đỡ trong vô vọng.

Sau 15 phút đổ bê tông, hàng thủ đội bóng phía Nam bị hóa giải bởi tình huống tạt bóng khó chịu của Luke Shaw. Các hậu vệ Southampton đã bị hút vào pha di chuyển của tiền đạo Man Utd, để Aaron Wan-Bissaka âm thầm băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Alex McCarthy.

Phút 24, Southampton thủng lưới lần hai sau pha làm bàn của Marcus Rashford. Trận đấu an bài ở phút 34 khi trung vệ Jan Bednarek đá phản lưới nhà, khiến Southampton thua 0-3. Trước khi hiệp 1 khép lại, Shaw hoàn tất cú đúp kiến tạo với đường chuyền cho Edinson Cavani đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0.

Hàng công tỏa sáng, Man Utd thắng Southampton 9-0  - 2

Man Utd thăng hoa. 

Phút 54, Che Adams sút tung lưới Man Utd, thắp lại hy vọng cho Southampton, nhưng hy vọng ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị tước đi do trọng tài xác định cầu thủ của đội khách rơi vào thế việt vị chỉ vài... centimét. Không lâu sau đó, Man Utd có bàn thắng thứ 5.

Anthony Martial điền tên lên bảng tỷ số, người kiến tạo là cái tên quen thuộc: Bruno Fernandes. 2 phút sau, McTominay góp công trong ngày vui của đội nhà khi giúp Quỷ đỏ ghi bàn thứ 6.

Trong những phút cuối, Man Utd vẫn tiếp tục tấn công dồn dập, mặc cho Southampton đã hoàn toàn sụp đổ. Đội bóng của HLV Ole Solskjaer ghi thêm 3 bàn nữa, để kết thúc trận đấu với tỷ số không tưởng: 9-0.

Xen giữa những pha lập công này là tấm thẻ đỏ thành cho Bednarek của Southampton. Đội khách thua 9 bàn, và cũng chỉ còn 9 người khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Đè bẹp Southampton, Man Utd cân bằng điểm số với Man City (44 điểm), nhưng vẫn xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Kết quả chung cuộc: Man Utd 9-0 Southampton 

Hàng công tỏa sáng, Man Utd thắng Southampton 9-0  - 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn