Hai người mất tích sau khi để lại thư tuyệt mệnh

Thời sựChủ Nhật, 13/05/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Do buồn bã chuyện gia đình, hai người "không rủ" đã để lại thư tuyệt mệnh mong muốn được "giải thoát" cùng một ngày.

(VTC News) - Do buồn bã chuyện gia đình, hai người "không rủ" đã để lại thư tuyệt mệnh mong muốn được "giải thoát" cùng một ngày.

Vào khoảng 18h ngày 12/5, người nhà anh Trần Ngọc Thiên (27 tuổi, trú phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) hốt hoảng khi nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh anh để lại với nội dung buồn chán, mong muốn được "giải thoát".

Sau đó nhiều người đã bủa đi tìm kiếm và phát hiện đôi dép của anh trên bờ hồ nước tại Núi Đá thuộc xã Ia Đêr (huyện Ia Grai- khu vực giáp ranh với phường Ia Kring).

Người nhà nhận định có thể anh Thiên đã tự tử nên đã nhờ thợ lặn tìm thi thể anh Thiên nhưng đến đêm cùng ngày việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Người thân, bạn bè đang tập trung chuẩn bị cho việc trục vớt thi thể anh Thiên 

Cùng ngày, người dân phát hiện cặp sách của em Nguyễn Thị Hà (SN 1996, trú tại đường Phạm Văn Đồng. phường Đống Đa, TP. Pleiku) được giấu trong một cây si cạnh Biển Hồ Nước có để lại một lá thư tuyệt mệnh với nội dung bị mẹ đánh vì làm mất 800.000 đồng nên buồn chán. Nếu ai tìm được cặp của em thì báo lại cho gia đình.

Người nhà em Hà cho biết, buổi chiều cùng ngày, Hà đã cùng với một người bạn trai tổ chức đi ghe thuyền trên Biển Hồ. Sau đó thì mãi không thấy Hà về nhà.

Hiện các lực lượng chức năng và nhân dân đang nhanh chóng tìm hai người mất tích.

Ánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn