Hai cháu bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ đang nguy kịch

Thời sựThứ Tư, 03/12/2014 07:35:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc diệt cỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

(VTC News) – Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nghi án hai cháu bé bị chích thuốc diệt cỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 2/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết đang tích cực điều trị cho hai bé Huỳnh Văn Quác (7 tuổi) và Huỳnh Quốc Em (hơn 2 tuổi, quê tỉnh An Giang) bị nhiễm thuốc diệt cỏ rất nặng, tiên lượng xấu. 
 Cháu Huỳnh Văn Quác đã dần hồi tỉnh và nói chuyện được với gia đình

Trước đó khoảng 10 ngày, Khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 2 bệnh nhi từ Bệnh viện Đa khoa An Giang chuyển tới trong tình trạng gan phổi bị tổn thương. Bác sĩ đã tiến hành làm các xét nghiệm máu và nước tiểu thì phát hiện hàm lượng thuốc diệt cỏ rất cao trong cơ thể 2 cháu. 

Theo anh Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi, cha của hai cháu bé), cách đây khoảng 2 tháng anh và vợ là chị Nguyễn Thị Bé Đào (29 tuổi) dắt díu nhau xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mưu sinh. Thời gian sau hai người xảy ra mâu thuẫn do anh Bảo nghi ngờ vợ cất giấu giấy tờ tùy thân không cho anh đi làm ăn xa (anh Bảo làm nghề đạp xe xích lô chở thuê). 

Bực tức, anh Bảo đánh chị Đào hai bạt tai và sau đó bị chính quyền địa phương mời lên làm việc. Về nhà hai người tiếp tục cảnh “cơm không lành canh không ngọt” nên anh Bảo bỏ về quê sinh sống cùng gia đình bên nội. 
Cháu Huỳnh Quốc Em đang cần sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ 

Cách đây khoảng 1 tháng, chị Đào gọi điện thông báo cho anh Bảo xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đón hai con về nếu không bọn trẻ sẽ chết. Anh Bảo tức tốc chạy xuống bệnh viện ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì thấy vợ đang túc trực bên hai con mặt mày xanh xao, trên người có nhiều vết đánh.

Anh Bảo chuyển cháu Quác và Em về quê tỉnh An Giang điều trị nhưng bệnh tình của hai cháu ngày càng nặng hơn. “Thời điểm đó hai cháu có biểu hiện bất thường như nói lơ ngơ, da chuyển sang màu vàng... nên tôi lập tức chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM chữa trị”, anh Bảo nói. 

Theo anh Bảo, ngày 22/11, hai cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị trong tình trạng da chuyển thành màu vàng. Hiện cháu Quác đã hồi tỉnh và ăn uống được, còn cháu Em vẫn đang bị thương rất nặng cần sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ. 

Trong khi tiếp xúc, cháu Quác nói: “Mẹ lấy cây cà phê đánh hai anh em con. Mẹ còn chích kim tiêm vào người con nữa, con sợ lắm”.

Được biết, gia đình anh Bảo rất khó khăn, từ ngày hai cháu nhỏ nhập viện đến nay anh phải vay mượn tiền rất nhiều người ở quê. Hiện tại anh phải cầm cố một số xe máy của người quen để lấy tiền đóng viện phí.

Liên quan đến vụ việc, hiện phía Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nhờ sự can thiệp từ Công an phường 10 (quận 10, TP.HCM) đến lấy lời khai hai cháu nhỏ để củng cố hồ sơ chuyển lên Công an Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn