Hai cháu bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ: Công an vào cuộc

Thời sựThứ Năm, 04/12/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ 2 cháu bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ vào người.

(VTC News) - Cơ quan công an đã tiến hành vào cuộc điều tra vụ 2 cháu bé nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ vào người. 

Liên quan đến nghi án "mẹ tiêm thuốc diệt cỏ vào hai con", ngày 3/12, đại diện công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang tiến hành lấy lời khai của mẹ 2 cháu bé là chị Nguyễn Thị Bé Đào (25 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao).

Theo đó, chị Đào khẳng định mình không tiêm thuốc diệt cỏ vào hai con ruột của mình là bé Huỳnh Quốc Em (2 tuổi) và Huỳnh Văn Quác (7 tuổi).

Chị Đào đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Tử Long 

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, chị Đào hiện đang có biểu hiện tâm lý bất thường nên việc lấy lời khai cũng có nhiều khó khăn, chưa thể kết luận điều gì. 

Sáng 2/12 chị Đào được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Châu Đức với chẩn đoán ban đầu men gan cao do có dấu hiệu chứa chất độc trong gan. Sau đó, sức khỏe dần ổn định, chị Đào được cho về nhà dưỡng bệnh.

Trưa 3/12, các bác sỹ bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bé  Huỳnh Quốc Em đã tử vong tại bệnh viện sau nhiều ngày được các y, bác sỹ tích cực điều trị. Riêng bé Quác sức khỏe dần ổn định.
Bé Huỳnh Văn Quác (7 tuổi) sức khỏe dần ổn định

Trước đó, vào chiều 22/11 bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận hai cháu do Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang chuyển đến, với tình trạng bị vàng da, gan, phổi bị tổn thương vì nhiễm độc thuốc diệt cỏ nặng. Theo các bác sỹ khoa Hồi sức chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1, khi tiếp nhận hai cháu, phía bệnh viện tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu thì phát hiện trong người hai cháu bé có hàm lượng thuốc diệt cỏ cao.

Nghi ngờ hai bé bị đầu độc nên phía bệnh viện đã báo công an phường 10, quận 10 đến lấy lời khai của anh Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi, quê An Giang) là cha ruột của hai cháu, và lời khai của cháu Văn Quác để lập hồ sơ ban đầu.

Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, cháu Quác vẫn còn lơ mơ dần hồi tỉnh và cho rằng, cháu bị mẹ Đào dùng cây đánh vào đầu và dùng kim tiêm chích vào tay và đầu hai anh em.

Được biết, chị Đào và anh Bảo lập gia đình được 8 năm, có 2 con. Anh Bảo làm nghề đạp xích lô, chị nội trợ phụ giúp gia đình. 

Cuối tháng 10/2014, vợ chồng anh Bảo đưa hai con về quê chị Đào ở thị trấn Ngãi Giao thăm gia đình ngoại. Trong thời gian ở quê vợ, giữa vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn nên anh Bảo có đánh vợ, và bị mẹ vợ báo công an đến lập hồ sơ, tạm giữ nhiều giờ liền.

"Sau khi bị công an tạm giữ 8 tiếng đồng hồ, tôi quay về đòi đưa vợ con về An Giang thì vợ tôi không đồng ý mà đòi ly hôn và giành quyền nuôi hai con. Tôi giận quá bỏ về quê An Giang" - anh Bảo kể.

Về quê khoảng 10 ngày thì anh Bảo nhận được điện thoại của gia đình vợ kêu anh quay lại đón con, nếu không hai đứa con sẽ chết.

Linh tính báo chuyện không lành, anh Bảo cấp tốc đón xe đò đến nhà vợ nhận con thì phát hiện hai bé có vấn đề về sức khỏe, với tình trạng ói, nôn mửa liên tục, da vẻ vàng, thở khó. 

Ban đầu, hai bé được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Châu Đức, do không không có điều kiện nên anh Bảo mang về bệnh viện đa khoa An Giang điều trị. Tuy nhiên chữa trị khoảng một tuần thì tình trạng hai bé ngày một xấu đi, do đó bệnh viện An Giang đã quyết định cho chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 theo dõi điều trị.

VTC News tiếp tục thông tin vụ việc.


Phan Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn