Hà Nội: Tắc đường và trộm cắp tràn vào... siêu thị

Ống kính bạn đọcChủ Nhật, 30/01/2011 01:31:00 +07:00

(VTC News) - Chen lấn, lạc nhau và cả... đạo chích hoành hành như ngoài chợ, đó là những gì người tiêu dùng Hà Nội phải chịu khi đi siêu thị ngày giáp Tết.

(VTC News) - Khi thời khắc bước sang năm mới chỉ còn được tính bằng ngày thì cũng là lúc hàng loạt siêu thị trong địa bàn thủ đô rơi vào tình trạng quá tải bởi lượng người tấp nập kéo về sắm tết.

 

Mãn mắt với khuyến mại

 

Tết cổ truyền là cái tết lớn nhất của người Việt Nam nên nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao. Nắm bắt được yếu tố này, hàng loạt các siêu thị, cửa hàng đua nhau khuyến mại, giảm giá kích cầu. Vòng qua hàng loạt các siêu thị lớn trên địa bàn thủ đô như Big C, Metro, Media Mart, Pico… có thể dễ dàng nhận thấy số lượng khổng lồ người dân đổ xô đi sắm tết.

 

Tại Big C, hàng loạt các băng rôn khuyến mại, giảm giá được treo khắp nơi trong siêu thị. Với tiêu chí “giá rẻ cho mọi nhà”, hầu hết các mặt hàng ở đây đều được giảm giá từ 10 - 20%, cá biệt một số mặt hàng thiết yếu dùng cho ngày tết như bánh  kẹo, hạt dưa, đồ uống… còn kèm theo cả những khuyến mại hấp dẫn, thậm chí nếu khách hàng mua hàng với số lượng lớn sẽ được giao hàng miễn phí đến tận nhà.

 

 

Siêu thị điện máy Pico nằm trên đường Nguyễn Trãi cũng rôm rả không kém. Với ưu điểm nằm ngay trên trục đường lớn của thủ đô nên siêu thị này đón số lượng rất lớn khách đến tham quan mua sắm. Năm nay, Pico tung ra hàng loạt các chiêu giảm giá, khuyến mãi, dịch vụ giao hàng tới tận nơi với giá rẻ đang thu hút được sự chú ý của số đông người mua sắm.

 

Bác Nguyễn Văn Thành (Q. Đống Đa) vừa mua được chiếc tivi trong siêu thị Pico hồ hởi: “Tôi vừa mua được cái tivi này với giá rẻ, lại được khuyến mại 1 phiếu mua hàng giảm giá và một bộ ấm trà nữa. Thằng cháu tôi ở nhà hay xem đá bóng, có được chiếc tivi này nó thích phải biết.”

 

Lạc nhau trong... siêu thị

 

Không khí tết đang len lỏi khắp thủ đô, người người, nhà nhà rủ nhau đi sắm tết. Số lượng người đi mua sắm đông khiến cho các siêu thị phải làm việc hết công suất, thậm chí một số siêu thị lớn còn tăng thêm giờ đóng, mở cửa nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu sắm tết quá lớn của người dân.

 

Có đi mua sắm ở siêu thị mới biết vất vả tới cỡ nào, chen chân vào được đã khó, tới lúc mua hàng xong ra thanh toán tiền lại càng khó khăn hơn gấp bội bởi các lối đi, quầy hàng chặt cứng người, hơn thế nữa mỗi người lại xách theo một giỏ hàng khiến cho đã đông lại càng chật. Có người ví von: Siêu thị Hà Nội bây giờ cũng tắc không thua… đường Hà Nội!


Chị Nguyễn Thu Hoài, công nhân nhà máy cao su sao vàng Hà Nội tranh thủ trước lúc về quê ra siêu thị mua sắm ít đồ, chia sẻ: "Tôi không thở nổi mất, không ngờ nó lại đông đến như vậy, đi phải nhích từng bước một chẳng khác gì lúc kẹt xe ở ngoài đường vào giờ cao điểm, đã thế lại còn phải chú ý tới các gian hàng nữa chứ, kẻo đụng phải nó hỏng, vỡ thì đền ốm”.

 

Các lối đi lại trong siêu thị đông đúc khiến cho người đi cùng rất dễ bị lạc nhau, chỉ cần không để ý một chút thôi là người này có thể “mất dấu” người kia do bị ngăn cách bởi một rừng người.

 

Anh Lê Nho Việt, sinh viên trường Đại học Hà Nội than thở: "Tranh thủ trước khi về quê, tôi cùng với 2 người bạn nữa đi ra Big C sắm ít đồ đạc mang về cho gia đình, mải xem mấy bộ quần áo, khi ngoảnh lại thì chả thấy 2 người kia đâu cả, đành phải gọi điện bảo chờ nhau ở nhà xe”.

 

Chú Nguyễn Đức Huỳnh (Q.Thanh Xuân) còn chưa hết lo lắng: “Hôm nay được nghỉ tết nên tôi rủ con đi vào đây sắm ít đồ đạc cho có không khí tết. Do cháu còn nhỏ nên khi vào đây tôi bế cháu, khi tới quầy bánh kẹo, thả cháu xuống đất để cầm mấy túi bánh lên xem, vừa được một lúc đã chả thấy cháu đâu nữa, tôi đành phải nhờ siêu thị thông báo tìm giùm!”

  

 

Tình trạng đông đúc dẫn đến việc chen lấn, xô đẩy nhau cũng liên tiếp xảy ra, đôi khi có người to tiếng với nhau ngay trong siêu thị chỉ vì những va quệt nhỏ.

 

Mặc dù biết trước nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm tăng cao nên siêu thị nào cũng tăng cường thêm quầy thu ngân, thế nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu thanh toán của khách hàng. Cảnh người mua hàng xếp lượt chờ đến lượt ra thanh toán liên tục diễn ra.

 

Sốt ruột nhất vẫn là những người ngoại tỉnh, họ muốn mình được thanh toán trước, ra khỏi siêu thị nhanh để còn kịp tàu xe về ăn tết.

 

Đạo chích hoành hành

 

Lợi dụng cảnh đông người, chen lấn nhau trong các siêu thị, những tên đạo chích hoành hành ngày một táo tợn hơn. Chúng thường lợi dụng lúc mọi người đang xem hàng không để ý hoặc lúc đông người nhanh tay lấy đi các vật dụng như ví tiền, điện thoại…

 

Chị Trần Thị Mai, đi mua hàng ở một siêu thị bức xúc: “Tôi để tiền ở trong túi áo, lúc mua hàng xong ra thanh toán mới biết nó đã không cánh mà bay. Tôi liền báo lại việc này với nhân viên bảo vệ nhưng cũng chả giải quyết được việc gì bởi số lượng người quá lớn, tìm lại được nó là điều rất khó khăn.”

 

Mặc dù hầu hết các siêu thị đều có hệ thống camera giám sát nhưng cũng không thể ngăn nổi bọn đạo chích vào đây hành nghề, bọn chúng thường ăn mặc rất lịch sự, giả làm hành khách đi mua hàng rồi lợi dụng sự sơ ý của người mua để trộm cắp.

 

"Người mua hàng nên cất kĩ các đồ vật của mình, đặc biệt là thứ dễ lấy như ví tiền, điện thoại… để tránh kẻ gian lợi dụng", chị Mai chia sẻ.

 
Công Luật

Bình luận
vtcnews.vn