Hạ Hy Lạp sau loạt 'đấu súng', Costa Rica đi vào lịch sử

Thể thaoThứ Hai, 30/06/2014 06:02:00 +07:00

(VTC News) - Costa Rica đã ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2014 sau khi vượt qua Hy Lạp trên chấm 11m đầy cân não với tỷ số 5-3.

(VTC News) - Costa Rica đã ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2014 sau khi vượt qua Hy Lạp trên chấm 11m đầy cân não với tỷ số 5-3.


Costa Rica và Hy Lạp cùng bước vào trận đấu với sự thận trọng rất lớn. Điều này khiến cho 45 phút đầu trôi qua tẻ nhạt mà không có bàn thắng.

Sang hiệp 2, tỷ số được mở cho Costa Rica vào phút 52, với pha lập công của Ruiz. Đó là một tình huống kết thúc bất ngờ, bóng đi không mạnh nhưng vào góc xa khung thành Hy Lạp khiến thủ thành Karnezis không kịp phản xạ.

Phút 66, biến cố xảy ra, hậu vệ Oscar Duarte của Costa Rica nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Dù chơi thiếu người nhưng đội bóng vùng Concacaf vẫn phong tỏa rất tốt sức tấn công của Hy Lạp.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với phần thắng nghiêng về Costa Rica thì vào phút bù giờ, Sokratis đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho Hy Lạp. Kết quả này buộc hai đội phải bước vào 2 hiệp phụ và sau đó là những loạt sút 11m đầy may rủi.

Thủ thành Navas của Costa Rica trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút của Gekas ở lượt sút thứ 4 mang về chiến thắng chung cuộc 5-3 cho đội bóng đến từ Trung Mỹ.

CLIP TRẬN ĐẤU
----------------------------------------------
XEM DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Chiến thắng này đã đưa Costa Rica lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết một kỳ World Cup. Đối thủ của đội bóng vùng Concacaf sẽ là Hà Lan.

Loạt thứ 5: Trung vệ Umana của Costa Rica bước lên chấm đá phạt để thực hiện cú sút quyết định. Và anh đã thành công. Chung cuộc, Costa Rica giành thắng lợi 5-3.

Loạt thứ tư: Tiền đạo Campbell nhẹ nhàng đánh lừa thủ thành Hy Lạp. Sau đó thủ thành Navas đã xuất sắc cản phá cú sút của Gekas, giúp Costa Rica tạm vượt lên 4-3.

Loạt thứ ba: Gonzalez thực hiện thành công cho Costa Rica. Trong khi đó Navas cũng không thể cản phá được cú sút hiểm học của Cholevas.

Loạt thứ hai: Đội trưởng Ruiz của Costa Rica cũng dễ dàng đánh bại Karnezis. Sau đó Lazaros quân bình tỷ số 2-2 cho Hy Lạp.

Loạt đầu tiên: Costa Rica sút trước. Người thực hiện là Celso Borges và anh đánh bại Karnezis. Tiếp đến Mitroglou lừa thủ thành Navas, quân bình tỷ số phạt đền 1-1.

Trước khi bước vào loạt đá 11m, trọng tài chính đã truất quyền chỉ đạo của HLV trưởng ĐT Hy Lạp, Fernando Santos.

HAI ĐỘI BƯỚC VÀO LOẠT ĐÁ LUÂN LƯU 11M.

121': KHÔNG VÀO... Mitroglou vừa bỏ lỡ một tình huống ghi bàn trông thấy cho Hy Lạp khi anh sút bóng chệch khung thành Navas. Đây cũng là tình huống cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

113': KHÔNG VÀO... Hy Lạp có tình huống phản công nhanh. Có tới 5 cầu thủ Hy Lạp băng lên trong khi chỉ có 2 cầu thủ Costa Rica ở nhà. Tuy nhiên, ở tình huống dứt điểm của Larazos, anh đã không đánh bại được thủ thành Navas.

110': Thể lực của hai đội đã bị bào mòn. Costa Rica đang dùng chút sức lực cuối cùng để chống lại Hy Lạp thi đấu hơn người. Họ cố gắng cầm chân đội bóng Nam Âu để đưa trận đấu tới loạt 11m.

105': HẾT HIỆP PHỤ THỨ NHẤT. Hai đội đổi sân thi đấu tiếp hiệp phụ thứ 2.

100': Tình huống lộn xộn trong vòng cấm Costa Rica. Và người kết thúc cuối cùng bên phía Hy Lạp là Katsouranis, đưa bóng đập chân hậu vệ Costa Rica đi ra ngoài.

94': Khung thành Costa Rica đang chao đảo khi các cầu thủ Hy Lạp sử dụng những đường tạt bóng sắc nét bên cánh phải cho Gekas và Mitroglou không chiến.

92': Mitroglou có hai tình huống liên tiếp xâm nhập vòng cấm Costa Rica nhưng anh vẫn chưa thể dứt điểm thành công.

91': HIỆP PHỤ THỨ NHẤT BẮT ĐẦU. Hy Lạp giao bóng trước.

90+5': HẾT GIỜ... 90 phút thi đấu chính thức đã khép lại. Hai đội phải bước vào hiệp phụ.
Thống kê 90 phút 

90+1': KHÔNG VÀO... Thiếu chút nữa thì Mitroglou đã "kết liễu" Costa Rica với một pha đánh đầu rất hiểm hóc. May cho đội bóng vùng Concacaf là thủ Navas đã chơi cực kỳ xuất sắc khi tung người hết cỡ, đấm bóng vọt xà.

90': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được quân bình 1-1 cho Hy Lạp. Lần thứ 2, Hy Lạp ghi bàn ở phút 90. Người đã băng vào dứt điểm bồi tung lưới Costa Rica là Sokratis. Trước đó, đồng đội của anh là Gekas đã có pha dứt điểm khiến thủ thành Navas buộc phải đấm bóng.


80': Không có gì thay đổi trong lối chơi của HyLạp dù Costa Rica đã chủ động cho lùi về phòng ngự.

74': Gekas của Hy Lạp không thể dứt điểm sau đường căng ngang của đồng đội khi mà anh bị kẹp giữa hai cầu thủ Costa Rica trong vòng cấm.

69': KHÔNG ĐƯỢC... Hy Lạp lại có thêm một tình huống xuống biên và sau đó tạt bóng. Lazaros là người băng vào đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.

66': THẺ ĐỎ. Oscar Duarte của Costa Rica vừa phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ rời sân.

62': Hy Lạp cố gắng đẩy cao đội hình nhưng họ vẫn bế tắc bởi lối chơi quá đơn giản.

58': Ngay sau bàn thua, Hy Lạp đã có sự thay đổi người. Trung phong Mitroglou được tung vào sân thay cho Samaris.

52': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số đã được mở cho Costa Rica. Từ đường chuyền bóng của Bolanos, Ruiz đã quyết định sút ngay. Bóng đi không mạnh nhưng vào góc xa khung thành Hy Lạp khiến thủ thành Karnezis không kịp phản xạ, đứng nhìn bóng trôi vào lưới.


50': Máy quay vừa đặc tả chủ tịch FIFA Sepp Blatter trên khán đài. Khuôn mặt ông khá buồn tẻ, nó giống như những gì đang diễn ra dưới sân.

47': ĐÁNH ĐẦU... Người vừa bật cao đánh đầu bên phía Hy Lạp là Samaras sau tình huống treo bóng của Cholevas. Bóng đi đúng vị trí của thủ thành Navas.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Hy Lạp giao bóng. Hy vọng trong 45 phút còn lại, hai đội sẽ chơi cởi mở hơn và sẽ có bàn thắng.

HẾT HIỆP 1
 Thống kê hiệp 1
45': Hiệp 1 trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt. Nó được bù thêm 2 phút.

37': KHÔNG VÀO... Từ đường tạt bóng rất khó chịu của Cholevas bên cánh trái, Salpingidis băng vào đệm bóng cận thành nhưng tiếc là bóng đã chạm chân thủ thành Navas của Costa Rica đi ra ngoài.


32': Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Hy Lạp là Samaras vừa có tình huống băng vào đánh đầu, nhưng trọng tài biên lại cho rằng, tiền đạo của đội bóng xứ sở các vị thần đã việt vị.

24': Hy Lạp sử dụng nhiều hơn những đường chuyền dài vượt tuyến cho các cầu thủ tấn công.

18': Bóng vẫn luẩn quẩn ở giữa sân. Không có nhiều tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra.

10':
Lazaros bên phía Hy Lạp vừa có tình huống dứt điểm bóng chìm từ cự ly khoảng hơn 20m. Bóng đi chệch cột dọc.

8': Bolanos sút bóng. Tình huống nguy hiểm đáng kể đầu tiên của các cầu thủ Costa Rica.


5': Hai đội nhập cuộc rất thận trọng và chủ yếu đá thăm dò trong những phút đã qua.

3H (17h địa phương, ngày 28/6): TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Costa Rica giao bóng trước.

TRỌNG TÀI: Benjamin WILLIAMS (Australia)

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Costa Rica: Navas - Diaz, Umana, Gonzalez, Duarte, Gamboa - Bolanos, Tejeda, Borges, Ruiz - Campbell.

Hy Lạp: Glykos, Holebas, Sokratis, Manolas, Torosidis - Karagounis, Maniatis - Christodoulopoulos, Samaris, Salpingidis - Samaras.

Hy Lạp có 2 cầu thủ vắng mặt do chấn thương của Panagiotis Kone, Orestis Karnezis (đều được ra sân chính thức trong cả 3 trận vòng bảng).

DỰ ĐOÁN: Costa Rica thắng 2-0.

TỶ LỆ DỰ ĐOÁN TRÊN GOAL.COM (Tính đến 23h, ngày 29/6)
 


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn