Hà Anh không chỉnh sửa để bằng chị bằng em

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 03/03/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ, 'thay vì để bằng chị bằng em đi chỉnh sửa cho cơ thể hay gương mặt mình hoàn hảo, tôi học cách trân trọng những gì mình có...'

Là một siêu mẫu quốc tế trở về hoạt động tại thị trường người mẫu trong nước, Hà Anh nổi tiếng với phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, Hà Anh được cho là không sở hữu nhan sắc lộng lẫy, gương mặt hoàn hảo và đường nét.

Có lẽ do nhận phải những ý kiến về đường nét trên gương mặt mình, mà Hà Anh đã có những chia sẻ quan niệm về cái đẹp rất thẳng thắn.
Hà Anh: Tôi không chỉnh sửa cho bằng chị bằng em
Siêu mẫu tự nhận cô không đẹp nghiêng thành đổ nước, mà ngược lại, có rất nhiều điểm yếu như mũi thấp và hơi gãy, môi cong, trán dô bướng bỉnh…
Nhưng thay vì đi chỉnh sửa cho bằng chị bằng em, Hà Anh học cách trân trọng những gì mình có và làm mình có giá trị hơn trong con mắt mọi người.
Hà Anh: Tôi không chỉnh sửa cho bằng chị bằng em 
Lời chia sẻ khá thú vị của một cô gái sống tại phương Tây nhiều năm nhưng lại có những suy nghĩ đậm chất Á đông và truyền thống:
Không, tôi chẳng ngạo mạn. Tôi còn xa mới hoàn hảo! Tôi chẳng đẹp nghiêng thành đổ nước, ngược lại, tôi còn nhiều yếu điểm. Tôi cũng chẳng phải thông minh tuyệt đỉnh.
Tôi chỉ là người biết chấp nhận mình là ai; và thay vì để bằng chị bằng em đi chỉnh sửa cho cơ thể hay gương mặt mình hoàn hảo, tôi học cách trân trọng những gì mình có và làm mình có giá trị hơn trong con mắt mọi người.

Ừ thì mũi tôi thấp và hơi gãy đấy, đôi môi tôi cong và bất trị, tôi còn có cái trán dô bướng bỉnh…

Nhưng tôi là con của ba mẹ tôi, những nét chưa hoàn hảo của tôi là xương thịt do ba mẹ tôi tạo nên. Ba tôi yêu mẹ tôi bởi đôi môi cong. Mẹ tôi yêu ba tôi ở cái trán dô bướng bỉnh.

Tôi là cô gái Việt Nam bởi tôi có sống mũi thấp và hơi gãy. Ba mẹ tôi yêu tôi, đất nước tôi trân trọng tôi. Cớ gì tôi không yêu thương bản thân mình.’

— Là Tôi, Hà Anh !

Bình luận
vtcnews.vn