Gửi quán cà phê 'hộp quà' chứa cánh tay đứt lìa

Pháp luậtThứ Hai, 26/12/2011 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Khi mở thùng xốp ra, mọi người hốt hoảng vì bên trong chứa cánh tay đứt lìa.

(VTC News) - Khi mở thùng xốp ra, mọi người hốt hoảng vì bên trong chứa cánh tay đứt lìa. Vụ việc xảy ra trước cổng Bệnh viện 121, Cần Thơ.

Trước đó, khoảng 5h sáng 24/12, ông Nguyễn Văn Tư (51 tuổi), ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đang trông giúp quán cà phê trước cổng Bệnh viện 121, TP Cần Thơ. Lúc này ông thấy một xe ôtô biển số Cà Mau dừng trước quán thả 3 người xuống rồi xe chạy đi.

Sau khi ghé vào uống cà phê xong, một nam giới hỏi ông Tư khu vực này có nhà trọ không. Ông Tư trả lời không rồi chở 3 người với giá 60.000đ ra tìm nhà trọ ở Bến xe Cần Thơ.

Trước khi đi, 3 người này nói ông Tư cho gửi thùng xốp, trưa quay lại lấy. Tuy nhiên, chờ mãi mà khách vẫn không đến lấy thùng hàng nên ngày 25/12, ông cùng nhiều người mở ra xem và tá hỏa khi nhìn thấy bên trong có cánh tay đàn ông đứt lìa.

Trưa 25/12, Công an TP Cần Thơ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Diễm Hằng
Bình luận
vtcnews.vn