Got Talent bán kết 6: Phần hát nhạt nhòa

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 09/04/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Các tiết mục của đêm bán kết 6 Vietnam’s Got Talent diễn ra không để lại bất kỳ một ấn tượng nào khiến đêm thi trở nên nên nhạt nhòa.

(VTC News) - Các tiết mục của đêm bán kết 6 Vietnam’s Got Talent diễn ra không để lại bất kỳ một ấn tượng nào khiến đêm thi trở nên nên nhạt nhòa.

Hát dở nhưng Tri Giao vẫn đi tiếp?

Điều đáng tiếc ở đêm bán kết 6 là cả hai thí sinh nhí, Tri Giao và Hoàng Anh đều trình diễn dưới khả năng của mình.

Vũ Đình Tri Giao, cô bé thiên thần của Vietnam’s Got Talent chọn ca khúc nổi  tiếng từng được hai diva hàng đầu thế giới Whitney Houston và Mariah Carey, When you believe biểu diễn.


Vũ Đình Tri Giao 

Với ngay một ca sĩ chuyên nghiệp, việc hát ca khúc này cũng là thử thách rất khó khăn. Do đó, không ngạc nhiên khi Tri Giao tỏ ra quá sức khi hát.

Bài hát trở nên đều đều. Đoạn điệp khúc không tạo được độ áp phe cho người nghe ở những nốt cao. Tri Giao hát chắc nhịp nhưng không sắc nét trong từng câu hát khiến bài hát không có điểm nhấn.

Tiếc cho phần biểu diễn của Tri Giao, giám khảo Thúy Hạnh cho rằng “Ca khúc không hợp và lộ nhược điểm của con nhiều”. Huy Tuấn cũng đồng quan điểm khi cho biết: “Bài hát quá sức với cháu. Chú đánh gia cao việc cháu dám lựa chọn bài hát này. Cháu đã lớn hơn rất là nhiều về cả bề ngoài lẫn sự tự tin trên sân khấu”.

Cũng giống Tri Giao, Nguyễn Hoàng Anh từng gây chú ý với ca khúc Chú ếch con kết hợp nhảy Michael Jackson ở vòng loại cũng có phần biểu diễn gây thất vọng trong đêm bán kết 6 tối qua. So với Nguyễn Lê Nguyên ở đêm bán kết 5, khả năng khuấy động sân khấu của Hoàng Anh còn thua xa. Xét về giọng hát, thì Hoàng Anh không hơn Nguyễn Lê Nguyên. Thí sinh này hát chênh, phô và luôn trật nhịp ở một ca khúc quá phổ thông với các cô cậu bé cùng lứa tuổi.

Tiếp tục giữ phong cách cũ, Hoàng Anh chọn bài hát Trống cơm trên phần nhảy Michael Jackson. Phần hát của Hoàng Anh âm thanh không ổn định, hơn nữa phần nhạc phối cho ca khúc này không ăn nhập với ca từ nên phần hát có sự rời rạc trên nền nhạc.

Cả hai giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc đều đồng quan điểm khi cho rằng phần hát của Hoàng Anh kém hơn ở vòng loại sân khấu. Còn giám khảo Huy Tuấn lại chỉ ra rằng: “Bài Trống cơm hơi bị sượng và không được nuột như bài Chú ếch con. Nhưng chú vẫn ngưỡng mộ khả năng trình diễn và thần thái của cháu trên sân khấu”.

Vũ Đình Tri Giao đang có ưu thế hơn trong cuộc đua giành một tấm vé đi tiếp vào chung kết của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên từ khán giả. So với đối thủ trực tiếp của Tri Giao ở đêm bán kết 6 là Hoàng Anh thì Tri Giao có phần gây được thiện cảm với khán giả hơn.

Gia đình Bong bóng xuất sắc đột ngột

Nhóm Gia đình Bong bóng - Bubles Family (Hải Phòng) với bộ môn Parkour (bộ môn vượt chướng ngại trên đường) đang là nhóm có cơ hội đi tiếp cao nhất đêm bán kết 6. 

Gia đình bong bóng gây ấn tượng 

Môn Parkour vốn cần nhiều thao tác ngoan mục. Tuy nhiên, nhóm đã biết cách sắp xếp đôi hình và kết hợp với âm nhạc để cống hiến một tiết mục ấn tượng và gây bất ngờ, gần như một bộ phim hành động được chiếu sống trên sân khấu.

Điều can đảm lớn nhất của nhóm là dám biến bộ môn Parkour còn khá mới mẻ thành một màn trình diễn đậm tính giải trí.

Ở vòng loại, khán giả không khỏi thán phục vì sự uyển chuyển, tinh tế khi thực hiện những động tác "mèo nhảy”, "leo tường”, "trượt cầu thang”. Tối nay, nhóm đã mang đến bán kết 6 phần thi dựa trên những mô phỏng của các "ninja đường phố” với những cú búng và đá xoay ngoạn mục trên sân khấu.

Dựa trên trò chơi Mario, nhóm gia đình Bong bóng đã có một phần dàn dựng quá tốt. Những động tác kỹ thuật được nhóm thể hiện nhẹ nhàng, như nhận xét của giám khảo hành Lộc thì: “Một sự lộc xác kinh khủng. Ở vòng loại các bạn dùng sức nhưng vòng này các bạn làm nhẹ tênh.

Các bạn tuyệt vời”. Thúy Hạnh cũng phải thốt lên: ”Một phần trình diễn rất cuốn hút từ đầu đến cuối. Tôi sẽ dành 12 tin nhắn cho các 12 thành viên của các bạn”.

Giám khảo khó tính nhất là Huy Tuấn, fan hâm mộ của trò chơi Mario cũng phải dành lời khen: “Ở vòng này các bạn rất hài hước. Phần biểu diễn của các bạn gay cấn và hồi hộp từ đầu đến cuối hệt trò chơi Mario”.

Cặp Hoàng Nhật và Trần Lina ở vòng loại đã lấy được cảm xúc của người xem khi giới thiệu thể loại Lyrical Hip.

Không chỉ là những điệu nhảy đầy lửa, cả hai còn khiến cho giám khảo và khán giả "choáng váng” khi kể một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính với nụ hôn nóng bỏng ngay trên sân khấu. Mang đến một thể loại mới, cũng đồng nghĩa với một thách thức lớn khi chứng minh được mình.

Nhưng ở đêm bán kết 6, Hoàng Nhật và Trần Linda đã quá chú tâm vào câu chuyện mà quên đi phần kỹ thuật của mình. Hơn nữa phần kể chuyện của cặp đôi này cũng không được rành mạch khiến cho giám khảo Huy Tuấn phải thốt lên: “Lạ tới mức độ tôi xem xong chẳng hiểu gì. Tiếc cho hai bạn lầ quá sa đà vào câu chuyện”.

Với phần trình diễn của Hoàng Nhật và Trần Linda trong đêm bán kết 6, dường như sự nuối tiếc là điểm chung giữa ba vị giám khảo của chương trình này. Thúy Hạnh cho rằng: “Các bạn mang được thông điệp vào câu chuyện nhưng không mang được kỹ thuật vào phần trình diễn của các bạn”.

Phân tích kỹ càng hơn, Thành Lộc chỉ ra: “Các bạn nhảy múa chưa phải quá tuyệt nhưng quan trọng là các bạn có lửa và có hồn. Vào vòng hai này, lửa đó giảm đi. Hơn nữa đây là tiết mục múa, nhưng không thấy múa đâu. Lâu lâu mới lé lên một động tác kỹ thuật. Đó là cái các bạn bị thiếu”.

Hoàng Nhật từng đoạt giải nhất của cuộc thi Bước Nhảy Xì Tin 2010 và Trần Lina vốn là một vũ công có tiếng trong nghề. Sự giảm sút trong phong độ của cặp thí sinh này là điều đáng tiếc của đêm bán kết 6.

Sự nhạt nhòa của các tiết mục hát

Cơ hội đi tiếp của ba thí sinh còn lại là không nhiều, nhất là khi họ lại chọn sở trường của mình là hát hò.

Song Thư - Song Thảo 

Cặp sinh đôi Song Thư – Song Thảo đã chọn ca khúc “Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắc Lắc” để thi.  Quá chú trọng vào phần nhảy múa khiến cho giọng hát của cả hai chị em bị mất điểm trong mắt giám khảo. Thậm chí theo giám khảo Huy Tuấn thì việc cặp song sinh này chọn bài Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắc Lắc đã làm khó cho phần hát bè, là điểm mạnh của họ.

Khi hát solo hai chị em Song Thư - Song Thảo lộ rõ chất giọng khá thường, yếu và mờ. Giám khảo Thành Lộc cũng nhận xét: Các bạn chỉ phô diễn được phần nhảy múa của mình hơn phần hát”.

Đêm bán kết 6 vừa qua, Y’Kroc đã chọn hát một ca khúc tiếng Anh do chính mình viết và hòa thanh. Cùng chọn lựa ca khúc tiếng Anh, nhưng so với Võ Trọng Phúc, Y’Kroc là thí sinh không có sự đột phá nào trong cách hát và trình diễn.

So với Võ Trọng Phúc, Y’Kroc tỏ ra không có sự duyên dáng trong các ca khúc tiếng Anh. Hơn nữa khả năng phát âm tiếng Anh của Y’Rock tỏ ra hạn chế khiến bài hát không được tròn trịa và rõ ca từ.

Phần thể hiện của Y’Kroc cũng nhận được sự khen ngợi mang tính động viên của ba giám khảo. Nhưng anh chàng này không có ưu thế trong việc tranh một tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên.

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Nếu bạn không coi đây là một cuộc thi mà chỉ là cuộc chơi để mọi người biết đến bạn thì bạn đã thành công”. Thành Lộc thì cho rằng: “Ca khúc này không làm cho tôi chiêm ngưỡng được giọng hát của bạn. Nhưng bạn vẫn làm tôi thỏa mãn vì phần hòa âm, phối khí hòa thanh của mình”.

Tuy nhiên nói như Thúy Hạnh việc Y’Kroc chọn ca khúc do mình sáng tác để thi sẽ gặp khó khăn vì khán giả lần đầu nghe chưa thể thấm ngay được ca khúc.

Chàng nghệ sĩ khiếm thị Trần Văn Thương từng gây ấn tượng với "Ngày đẹp tươi” cùng chiếc đàn organ trên sân khấu vòng loại đã không thể vượt qua chính mình.

Nghệ sỹ khiếm thị Trần Văn Thương

Ca khúc Em sẽ là giấc mơ mà Trần Văn Thương hát trong đêm bán kết 6 không được khen ngợi nhiều từ phía giám khảo Huy Tuấn: “Tôi ấn tượng với phần hát của bạn lần trước hơn. Hôm nay có cảm giác bạn hát như trả bài. Tôi không ấn tượng với phần trình diễn của bạn”.

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn