Giọng hát Việt: Quốc Trung thất hứa 'gây bão'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 12/08/2013 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Tập cuối vòng Đối đầu Giọng hát Việt đã gây bão khi nhạc sỹ Quốc Trung thất hứa không cứu thí sinh.

(VTC News) - Tập cuối vòng Đối đầu Giọng hát Việt đã 'gây bão' khi nhạc sỹ Quốc Trung thất hứa không cứu thí sinh.

Quốc Trung ‘soán ngôi’ Đàm Vĩnh Hưng  

Phần thi được chú ý nhất chính là phần biểu diễn ca khúc Girl on fire của Khánh Hà -  Hoàng Oanh đến từ đội Hồng Nhung. Nếu như Hoàng Oanh mang đến một chất lửa hừng hực, luôn cháy hết mình với giọng hát giống chị gái Kim Loan, thì Khánh Hà có phần tinh tế, xử lý thông minh hơn.

Trong phần giới thiệu, Hồng Nhung nói giọng Hoàng Oanh có phần hoang dã, nhiều khi không kiểm soát được thì Khánh Hà khi hát chưa hiểu được âm điệu và có phần hời hợt. Tuy nhiên khi lên sân khấu, cô gái Huế, Khánh Hà, đã cho thấy bản lĩnh của mình khi lấy sự tinh tế, bay bổng để đối chọi lại giọng ca đốt cháy sân khấu Hoàng Oanh.
 
Kết quả, may mắn đến với Hoàng Oanh khi cô có cá tính hoang dại – màu sắc đang thiếu trong đội Hồng Nhung như chính vị huấn luyện viên này chia sẻ.

Giọng hát Việt
Khánh Hà - Hoàng Oanh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng 
Nhưng ở phần thi trên, sự chú ý không dành cho hai thí sinh mà dồn vào huấn luyện viên Quốc Trung khi anh nói với Khánh Hà rằng anh còn một quyền để cứu và sẵn sàng chọn cô về với đội của anh. Câu nói của Quốc Trung đã khiến ba vị huấn luyện viên còn lại tung hô rất nhiệt tình và được khán giả vỗ tay tán thưởng không dứt.

Cũng chính câu nói này đã khiến Khánh Hà khóc trên sân khấu khi sự lựa chọn của Hồng Nhung chưa được đưa ra. Và khi Hồng Nhung lựa chọn Hoàng Oanh, khán giả trông chờ Quốc Trung làm đúng như lời nói của mình.

Tuy nhiên có vẻ như anh đã ‘không sẵn sàng lắm’. Quốc Trung ngồi im lắng nghe mọi người hô tên anh, cũng như ngồi im nhìn những giọt nước mắt của Khánh Hà khi cô đi vào hậu trường với sự thật rằng mình đã bị loại.


Không ai trách các vị huấn luyện viên khi không ‘cứu’ thí sinh bởi luật chơi là thế. Nhưng Quốc Trung cũng không nên để cho thí sinh và tất cả mọi người ‘hiểu nhầm’ ý mình một cách nghiêm trọng đến vậy. Nhìn những giọt nước mắt của Khánh Hà lẫn Hồng Nhung, chắc vị nhạc sỹ này cũng có đôi chút hối hận khi ‘lỡ mồm’.

Thí sinh cũng có ‘quyền’ ngang huấn luyện viên

Một phần thi nữa cũng gây được sự chú ý đặc biệt là phần thi cuối cùng, bài hát The prayer của Bảo Ngân và Khánh Duy của đội Hồng Nhung.

Năm ngoái, Đức Quang và quán quân Hương Tràm có phần thể hiện khá thành công bài hát này nên gánh nặng đè lên cả hai thí sinh dự thi. Tuy nhiên với cách hát bán cổ điển, cặp đôi của năm nay đã có phần thể hiện, chưa biết là có hay hơn không, nhưng chắc chắn là không mang hình dáng của những người đã từng thể hiện trước đó.
Giọng hát Việt
Bảo Ngân - Khánh Duy 
Nếu Âu Bảo Ngân với giọng hát hồn nhiên, nguyên sơ, dễ chiếm được cảm tình khán giả thì Khánh Duy lại là giọng hát quá kỹ thuật được rèn luyện qua nhiều năm học tập của anh trước đó.

Bán cổ điển là thể loại đòi hỏi sự chuẩn mực âm thanh và người trong nghề sẽ đánh giá Duy cao hơn. Tuy nhiên, Bảo Ngân lại đem đến cho khán giả sự thích thú, cuốn hút mọi người vào từng câu chữ của cô, khiến cô nhận được nhiều tình cảm của người nghe hơn.
Giọng hát Việt
Trần Tuấn - Nguyệt Anh 
Qua phần trình diễn này, Hồng Nhung chắc nịch khi nói rằng chắc chắn cả hai sẽ được đi tiếp và lựa chọn Bảo Ngân. Mọi sự chú ý lại dồn đến Quốc Trung, nhưng không ai dám nói gì với anh, chắc cũng e ngại ở phần thi trước đó.

Mỹ Linh có chạy đến định ấn nút của anh nhưng không được, đến lúc này không ai hy vọng nhiều cho khả năng đi tiếp của Khánh Duy. Nhưng đến khi Khánh Duy xuống tạm biệt các huấn luyện viên, anh chắc rất bất ngờ khi được nhạc sỹ Quốc Trung hỏi: ‘Có muốn đi tiếp không, nếu muốn thì hãy ấn nút’.

Khánh Duy là thí sinh duy nhất được tự ấn nút cứu mình. Mặc dù chắc chắn đây không phải là tiết mục cuối cùng khi ghi hình, nhưng chương trình đã biên tập khá tốt, khi để phần thi này kết thúc vòng Đối đầu.

Âm thanh truyền hình – bao giờ thôi ‘tậm tịt’?

Một lần nữa, âm thanh của ‘nhà đài’ lại vấn đề nổi cộm. Chất lượng đường truyền thể hiện rõ nhất trong hai phần thi thiên về phong cách Rock của Tiến Bắc - Thân Trọng Nghĩa, hát Linh hồn thể xácNhìn lại qua phần thể hiện của Thành Nam – Y Kroc.
 
Khán giả trường quay cũng như các huấn luyện viên khá phấn khích thì người xem qua màn ảnh nhỏ lại không thấy gì quá đặc biệt.
Giọng hát Việt
Tiến Bắc - Trọng Nghĩa 
Với phần đối đầu của Thành Nam – Y Kroc, nghe các huấn luyện viên nhận xét, giọng Y Kroc lên cao vang, xuống thấp lại hoang dại và ngang tàng, giọng Thành Nam xốp, biết cách tiết chế bản năng.

Khán truyền hình không nhận ra toàn bộ những ưu điểm trên trong giọng hát của hai thí sinh. Qua âm thanh truyền hình thì cả hai giọng hát trên đều bình thường như nhau.
Giọng hát Việt
Y Kroc - Thành Nam 
Tương tự ở cặp đối đầu Tiến Bắc - Thân Trọng Nghĩa, với quyết định loại Thân Trọng Nghĩa của Quốc Trung đã khiến Đàm Vĩnh Hưng phải nói rằng: ‘Đó là một sự hoang phí, bởi hình ảnh đó, phong cách đó, giọng hát đó chỉ có duy nhất Trọng Nghĩa’.

Mỹ Linh cũng phải thốt lên: ‘Ước gì tôi còn một quyền lựa chọn, tôi sẽ chọn Nghĩa bởi Nghĩa xứng đáng được đi tiếp’. Những lời cảm thán đó khá khó hiểu bởi những gì nghe được qua tivi thì đó chỉ là một phần thi bình thường.

Tất nhiên, so sánh xem trực tiếp và qua truyền hình là khập khiễng, tuy nhiên ban tổ chức cũng nên xem xét lại vấn chất lượng âm thanh. 

Bởi không chỉ mới xuất hiện một hai lần, mà từ năm nay qua năm khác, những lời khen có cánh, thậm chí sặc mùi ‘tâng bốc’ của các huấn luyện viên dành cho các phần trình diễn lại quá bình thường so với sự cảm nhận của khán giả qua sóng truyền hình. Vậy thì thiệt cho thí sinh và ngại ngùng cho các huấn luyện viên quá.

Kết quả của những phần thi còn lại: Thái Quang chiến thắng Hồng Nhung qua bài hát There you’ll be của đội Mỹ Linh; Nguyệt Anh đội Quốc Trung vào vòng trong với Biển và ánh trăng; Thảo My và Ngọc Trâm của đội Đàm Vĩnh Hưng cũng lọt vào vòng Đo ván.

Tập đầu tiên vòng Đo ván Giọng hát Việt 2013 sẽ được phát sóng tối 18/08/2013 trên VTV3.

Lâm Phương

Bình luận
vtcnews.vn