Giết bạn lấy 2 triệu đồng tiền chuộc xe

Pháp luậtThứ Bảy, 08/06/2013 10:22:00 +07:00

Sau khi cầm cố xe máy của em trai để trả nợ, sợ gia đình phát hiện, Luôn tìm đến nhà bạn ngủ, rồi sát hại bạn hòng lấy tiền chuộc xe.

Sau khi cầm cố xe máy của em trai để trả nợ, sợ gia đình phát hiện, Luôn tìm đến nhà bạn ngủ, rồi sát hại bạn hòng lấy tiền chuộc xe.

Trần Mạnh Luôn (sinh năm 1989, quê Vĩnh Long, trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vốn là một thanh niên Bị lĩnh án tử hình, Luôn không khóc mà chỉ thấy tiếc cuộc đời mình kết thúc quá ngắn ngủi, tiếc mình chưa kịp báo hiếu cho mẹ và tiếc vì sao mình lại tước đi mạng sống của một người chỉ vì số tiền ít ỏi kia.

Cha mất sớm, bỏ học đỡ đần mẹ, nhưng…


Nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ còng lưng bán từng tấm vé số để kiếm tiền nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Là anh đầu trong nhà, Luôn cũng muốn kiếm việc làm thêm để phụ giúp cho mẹ đỡ phần vất vả. Từ nhỏ, Luôn tỏ ra là một đứa con trai hiền lành, dễ thương.

Do cha mất sớm nên con đường học hành của Luôn cũng bị ngắt đoạn, đến lớp 8 thì thôi không học nữa do mẹ cũng chẳng có đủ tiền để nuôi cùng một lúc 3 đứa ăn học. Thua bạn kém bè về con chữ, nhưng Luôn lại có ý thức phụ giúp gia đình.


Tuổi thơ chầm chậm trôi qua, mẹ thì nghèo nên Luôn được mấy dì cho về nhà ở để mẹ Luôn bớt phần gánh nặng. Thấy đứa cháu hiền lành, ăn nói lễ phép lại có chí tiến thủ nên mấy dì thương lắm. Rồi cái cuộc sống nơi phố thị lắm phức tạp làm cho chàng thanh niên hiền lành ngày nào mau chóng thay đổi.

Xung quanh căn phòng trọ mà 4 mẹ con thuê để tá túc tại TP.Biên Hòa có nhiều loại thành phần xã hội sinh sống, trong đó có những đối tượng chuyên nghề cá cược bóng đá. Bị hấp dẫn bởi những lời rủ rê ngọt như mía lùi của đám bạn xấu về những trận có “kèo ngon” trong những đêm ra quán càphê bóng đá, Luôn đã tự đánh mất chính mình.

cá độ bóng đá, thanh niên, ngoan hiền, sát nhân
 Luôn bị dẫn giải ra xe trở về trại giam sau khi bị tòa phúc thẩm tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án tử hình (ngày 14/5).

Luôn bắt đầu tham gia cá độ bóng đá với nhóm của Nguyễn Bảo Toàn, Cao Phương Bảo ở cùng khu vực phòng trọ. Không nghĩ rằng con trai mình giao du với đám bạn xấu, bà Trinh - mẹ Luôn - cũng không ngăn cản việc con mình có bạn bè hay lui tới để rủ đi uống càphê hàng đêm. Là một tay mơ trong trò cờ bạc này, không am tường lại muốn mau có tiền, Luôn chỉ biết đưa tiền cho bạn đánh giùm.

Thắng thì ít, thua thì nhiều, lại có mấy “chiến hữu” trợ giúp về mặt tiền bạc khi thiếu và những lời “quân sư”, nên Luôn càng mê mệt. Cứ vậy, qua mấy trận, Luôn thiếu Toàn 1,8 triệu đồng. Không có tiền trả nợ cho Toàn, Luôn mang cầm chiếc xe máy của em trai lấy 2 triệu đồng.


Khoảng 20h ngày 10/6/2012, Luôn cùng Toàn, Bảo và 2 người khác đến phòng trọ của anh Hồ Đăng Tin tại xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa để chơi đánh bài ăn tiền. Dù bạn đến nhà rủ, nhưng anh Tin không chơi mà nằm ngủ. Đến 1h ngày 11/6/2012, sau khi xem bóng đá tại một quán càphê cùng với Bảo và Toàn, Luôn được chở về phòng trọ của nhà mình. Khi về đến nơi, thấy Luôn không đi xe về nên bà Trinh hỏi thì Luôn nói dối là đã cho bạn mượn, rồi đi bộ đến nhà trọ của anh Tin để xin ngủ nhờ một đêm.

Sau khi nằm xuống bên cạnh anh Tin, Luôn không ngủ được mà nghĩ ngợi không biết lấy đâu ra tiền để chuộc xe về cho em trai. Trong lúc túng quẫn, Luôn bắt đầu nghĩ đến chuyện giết chết anh Tin để chiếm đoạt chiếc xe máy của anh đang để trong phòng. Lợi dụng lúc anh Tin ngủ say, Luôn lấy con dao gần đó rồi đâm nhiều nhát. Trong cơn phản kháng, anh Tin tước được dao từ tay Luôn rồi vùng chạy ra ngoài.

Tìm mãi không thấy chìa khóa xe đâu nên Luôn đành từ bỏ ý định lấy xe máy và tìm tài sản có giá trị khác để lấy. Thấy trên bàn có chiếc ví da của anh Tin, Luôn liền lấy bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được quần chúng phát hiện bên đường và báo cho cơ quan công an. Anh Tin được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã bị tử vong.


Nỗi đau của 2 người mẹ mất con


Nhận tin con mình bị giết chết, mẹ của anh Tin ở quê đau đớn tột cùng. Cái chết của đứa con trai quá đột ngột khiến bà không thể nào gượng dậy nổi. Sau khi vào lo hậu sự cho con, bà giao tất cả những chuyện về pháp lý cho một người bà con rồi trở về quê với tấm di ảnh của đứa con xấu số.

Về phía bà Trinh, cái tin con mình bị bắt về tội giết người, cướp của làm bà choáng váng mặt mày. Mấy người bà con trong dòng họ khi đón nhận hung tin cũng không thể hình dung được tại sao đứa cháu hiền lành của mình lại phạm phải tội ác tày đình đến thế.


Cái ngày Luôn được đưa ra xét xử cũng đến. Khi bản án tử hình được vị chủ tọa tuyên lên, hàng chục người thân của Luôn lịm đi trong đau đớn. Đại diện gia đình bị hại cũng đến an ủi như một sự cảm thông - dù rằng đứa con, đứa cháu của họ cũng không thể sống lại khi hung thủ bị tuyên án tử.

Rồi đến phiên xử phúc thẩm (ngày 14/5 vừa qua), khi trời vừa mờ sáng, bà Trinh cùng 2 đứa con trai và mấy người chị em lên thành phố từ mờ sáng để dự. Điều gì đến vẫn phải đến: Luôn không được tha tội chết vì không có tình tiết mới để HĐXX xem xét giảm án, hành vi của Luôn là quá nguy hiểm, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tài sản nên cần xử  lý nghiêm… Những lời của vị chủ tọa làm tai bà Trinh như ù lên, lần này con mình chết chắc rồi - bà nghĩ vậy rồi lấy tay quệt dòng nước mắt mặn chát trên khuôn mặt khắc khổ…





Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn