Giấu thi thể bố suốt 6 năm để tiếp tục lĩnh lương hưu và trợ cấp

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 24/01/2024 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Để tiếp tục được nhận lương hưu và trợ cấp an sinh của người cha quá cố, vợ chồng Ritter giấu kín cái chết của ông, giữ thi thể trong nhà suốt 6 năm trời.

Sau khi kết hôn với bà Lynn (61 tuổi), ông Kirk Ritte sống cùng một nhà với bố vợ, ông Mike Carroll. Năm 2016, ông Mike qua đời vì bạo bệnh.

Cái chết của ông Mike khiến bà Lynn Ritte vô cùng lo lắng về chi phí sinh hoạt của gia đình do mất nguồn lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội của bố. Để không mất khoản tiền này, sau khi suy đi tính lại, hai vợ chồng Ritte quyết định giấu tin bố đã qua đời và đặt thi thể ông lên giường giống như đang ngủ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Để giảm bớt sự nghi ngờ của người thân và bạn bè, cặp đôi tìm đủ mọi cách, bịa ra đủ các loại lý do để trốn tránh, ngăn mọi người gặp gỡ ông Mike, cố gắng để họ không nghi ngờ gì về việc ông đã qua đời. 

Mãi đến ngày 23/10/2022, Kirk Ritte mới báo cảnh sát rằng bố vợ mình đã mất. Nhận được tin, cảnh sát đến hiện trường để xác nhận thì phát hiện ông Mike Carroll đã hóa xác ướp. Căn cứ vào khám nghiệm pháp y, cảnh sát xác định ông qua đời vào đầu năm 2016, vợ chồng bà Lynn đã trục lợi bất hợp pháp từ tiền lương hưu và phúc lợi xã hội của người quá cố trong 6 năm.

Mới đây, cơ quan chức năng thông báo vụ án sắp được đưa ra xét xử. Dự kiến vợ chồng Lynn và Kirk Ritter sẽ ra tòa vào ngày 2/2. Các công tố viên cho biết cặp đôi này đã trục lợi tổng cộng 216.067 USD (tương đương 5,3 tỷ đồng) tiền lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội của bố trong thời gian 6 năm nên sẽ phải chịu mức án khá nặng.

Tùy Ý(Nguồn: Chinatimes)
Bình luận
vtcnews.vn