Giáo sư Xoay nói gì về ngày Tam trùng 12/12/2012?

Giáo dụcThứ Tư, 12/12/2012 02:23:00 +07:00

(VTC News)- “Giáo sư Xoay”, thầy tâm lý điển trai Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu và hàng nghìn cư dân mạng đều tỏ ra rất háo hức với ngày “Tam trùng” 12/12/2012.

(VTC News)- “Giáo sư Xoay”, thầy tâm lý điển trai Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu và hàng nghìn cư dân mạng đều tỏ ra rất háo hức với ngày “Tam trùng” 12/12/2012.

Cũng như rất nhiều cư dân mạng, “Giáo sư Xoay” khi vừa thức dậy đã kịp treo status mang đầy tính triết lý thường thấy: “Ngày 12 tháng 12 năm 12, hôm nay là một ngày đặc biệt, nó đặc biệt vì là ngày mình còn sống. Chúng ta còn sống ngày nào thì ngày đó đều là ngày đặc biệt, không nên để phí hoài.

Mình phải dậy sớm làm việc đây, chẳng biết có ai ở múi giờ GMT + 7 phải dậy sớm ôn thi hay làm việc như mình không? 
Chúc cả nhà một ngày thật đặc biệt”.
 Những chia sẻ của "Giáo sư Xoay" được hàng chục nghìn người ấn nút like

 

Sau đó 3 giờ, “Giáo sư Xoay” lại tiếp tục treo thêm một status về ngày đặc biệt này. Nhiều lời bình luận phỏng đoán, có lẽ lúc này “Giáo Sư Xoay” vừa kịp lên cơ quan và bật máy vi tính. 
Một hai, một hai, một hai... Một hai, một hai, một hai... Đi làm! Bước! Một hai, một hai, một hai...

Nhờ ngày 12.12.12 này mà mình mới nhớ ra lâu lắm rồi không còn được đi đều bước... 

Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả”. “Giáo sư Xoay” có một liên tưởng hết sức thú vị.
Với những chia sẻ thú vị của mình, “Giáo sư Xoay” cũng nhận được gần 14.000 lượt like trên facebook.
Không chỉ có “Giáo sư Xoay”, một nhân vật cũng nổi lên từ cư dân mạng là thầy tâm lý điển trai Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (GV khoa Tâm lý, Đại học Sư phạm TP.HCM) cũng có những cảm xúc rất riêng về ngày đặc biệt này.
 Thầy giáo tâm lý điển trai Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cũng có những chia sẻ ý nghĩa vào ngày 12/12/2012

Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ bằng chất giọng đầy chiêm nghiệm: “Nếu mất tiền, thật đáng tiếc, nhưng bạn có thể kiếm lại được. Nếu mất người bạn yêu, thật đáng buồn, nhưng bạn có thể còn cơ hội khác. Nhưng có một điều giản dị mà lại vô cùng quý giá, một khi đã mất đi là không bao giờ có thể lấy lại được, đó chính là thời gian”.
Đặc biệt hơn, thầy Hiếu không quên đưa ra những lập luận rất thú vị cho ý kiến của mình: "Để biết giá trị của một năm, hãy hỏi người sinh viên không được lên lớp. Để biết giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ đã sinh con sớm.

Để biết giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên của một tờ báo phát hành mỗi tuần. Để biết giá trị của một phút hãy hỏi một người vừa bị lỡ chuyến tàu. Để biết giá trị của một giây hãy hỏi một người vừa tránh được một vụ tai nạn. Để biết được giá trị của một phần nghìn giây, hãy hỏi người chỉ giành được cúp bạc trong thế vận hội Olympics”. 

 “Bạn hãy nhìn mà xem, chiếc kim đồng hồ lúc nào cũng chạy! Thời gian không bao giờ đợi chờ ai. Bởi vậy, tuổi trẻ đừng chọn cho mình một đời sống nhạt. Hãy đi tìm câu trả lời mình sống để làm gì? Để mỗi phút giây cuộc đời ta trôi qua đều có nghĩa. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Thời gian trôi qua chỉ một lần”.
Ngay lập tức, chia sẻ này của thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã nhận được gần 2.000 lượt like trên facebook.
Bên cạnh đó, rất nhiều bạn trẻ coi ngày 12/12/2012 là một ngày quan trọng để thực hiện những kế hoạch đặc biệt của mình.
Một nữ sinh đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của một bạn trai trong đúng giờ khắc rất đặc biệt 12 giờ 12 phút 12 giây ngày 12 tháng 12 năm 2012
 Nhưng cũng có những câu chuyện tình cảm với cái kết có hậu trong ngày đặc biệt

 Lý giải ý nghĩa của ngày 12/12/2012

 12 giờ 12 phút 12 giây ngày 12 tháng 12 năm 2012 được một nữ sinh chụp lại

 Nhiều bạn cho rằng thời điểm 12 giờ 12 phút 12 giây ngày 12 tháng 12 năm 2012 là thời khắc đặc biệt nhất trong năm


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn