Bất ngờ “dị nhân” 61 tuổi trốn vợ thi ĐH lần 3

Giáo dụcThứ Ba, 05/07/2011 07:17:00 +07:00

(VTC News) - TS Nguyễn Văn Minh (SN 1950, ngụ khu phố Tây Trì, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã 3 lần trốn vợ vào Huế dự thi.

(VTC News)- Quan điểm thi cho đến khi nào đậu thì thôi, “dị nhân”- thí sinh sinh Nguyễn Văn Minh (SN 1950, ngụ khu phố Tây Trì, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã 3 lần vào Huế dự thi. Năm 2011, ông trốn vợ bán 2 buồng chuối làm lộ phí "lai kinh".

Tại Huế, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2011 lại xuất hiện một thí sinh đã bước sang tuổi 61. Khi "lai kinh" ứng thí lần thứ 3 thì con út của ông Minh đang theo học trường ĐHBK Đà Nẵng.

Thí sinh Minh uống nước sau buổi thi ĐH ngày 4/7

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là việc cụ ông này đi thi lại trốn vợ. Do đi âm thầm nên ông bán đứt 2 buồng chuối làm lộ phí. Để chống chọi với bão giá, thí sinh Minh mang theo chăn màn ngủ ở công viên. Về ăn uống, sĩ tử Minh cũng chọn phương pháp tiết kiệm bằng cách “xài” mì tôm.

Chiều 4/7, sau khi thi xong môn Vật lý, ông Minh phấn khởi cho biết, hai môn thi đầu ông làm bài khá tốt, khả năng mỗi môn sẽ đạt 5-6 điểm.

Được biết, thí sinh Minh tốt nghiệp trung cấp sư phạm tại Huế năm 1976. Sau đó, ông đi dạy 12 năm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Một thời gian, ông lập gia đình, đứa út đang học Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Năm 2008 và năm 2010, ông đã dự thi vào ngành Kiến trúc và ngành Vật lý của ĐHKH Huế. Tuy nhiên, do thiếu điểm nên giấc mơ giảng đường của ông bị lỗi hẹn.

Ông Minh cho biết, sẽ tiếp tục thi nếu năm nay không đỗ ĐH. Chuyện đi thi đối với ông rất bình thường vì nó có thể giúp ông học cao hơn. Đó là nguyện vọng của thí sinh Nguyễn Văn Minh.

Trần Viết Long




 

Bình luận
vtcnews.vn