700 học sinh ở Sơn La nhận món quà nhân ái trước thềm năm học mới

Giáo dụcThứ Bảy, 03/08/2019 15:23:00 +07:00

Chương trình nhân ái 2019 tại tỉnh Sơn La thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 700 học sinh, tặng 200 suất quà khuyến học cho các bạn nhỏ nơi đây.

Mới đây, trường Tiểu học & THCS Everest kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La và Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Lao động tổ chức chương trình "Trao vòng tay nhân ái 2019" tại xã Hua Trai (huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Trong chương trình, bệnh viện thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 700 đồng bào theo chuyên khoa Tai mũi họng – Nội – Nhi – Mắt – Sản, phụ khoa và Siêu âm 2D của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Cùng với đó, trường Tiểu học & THCS Everest trao hơn 200 suất quà khuyến học (hơn 200 cặp sách, gấu bông, 2 tivi 55 inch cùng đầu chảo K+ và cước phí trong 1 năm) với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng cho các bạn nhỏ ở 2 trường Tiểu học Hua Trai, THCS Hua Trai nhằm chung tay ủng hộ, góp phần chuẩn bị một năm học mới đầy ý nghĩa.

trao-vong-tay-nhan-ai

Hơn 200 suất quà khuyến học được trao cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở xã Hua Trai tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Thầy Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hua Trai vui mừng chia sẻ: "Từ lâu, tôi luôn muốn các em học sinh ở đây có 1 chiếc tivi lắp truyền hình K+ để các em được nhìn thấy thế giới bên ngoài và tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Kinh.

Tôi rất ngại ngùng khi đề xuất điều đó với trường Everest, nhưng vì các con nên tôi cố gắng giải thích để các anh, chị hiểu. Đến giờ tôi và các thầy cô ở đây vui mừng và hạnh phúc quá vì được tặng chiếc tivi to hơn cả mong đợi, rồi còn đầy đủ các thiết bị hỗ trợ như thế này, các con bây giờ có tivi để xem rồi".

Có mặt tại chương trình, ông Nghiêm Nhật Anh – Giám đốc vận hành trường Tiểu học & THCS Everest cho biết: "Cách đây vài tháng tôi cũng đưa các học sinh của trường trực tiếp đến trao hơn 150 túi ngủ cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở viện K Tân Triều (Hà Nội).

Do sắp vào năm học mới, chúng tôi lại một lần nữa mong muốn chia sẻ khó khăn của thầy và trò ở vùng cao".

Ông Nghiêm Nhật Anh cho rằng, thời buổi hiện tại, nhiều bố mẹ học sinh đang lo con cái của mình sử dụng điện thoại và Ipad quá nhiều thì 700 học sinh của Tiểu học Hua Trai và THCS Hua Trai chỉ mong có chiếc tivi để tiếp xúc, học hỏi tiếng Kinh và tìm hiểu về thế giới bên ngoài. (Đa phần học sinh nơi đây ngủ tại trường, chỉ được về nhà cuối tuần vì các con phải đi bộ 10-20km đến trường, không thể đi về hàng ngày được.).

"Chúng tôi cũng muốn nhân đây để giáo dục các học sinh của trường Everest rằng các con rất may mắn khi có điều kiện học tập tốt, không thiếu thốn và khó khăn như các bạn học sinh miền núi thì phải biết trân trọng và cố gắng hơn nữa, đồng thời biết đến sự chia sẻ, lòng nhân ái, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hơn mình" - Giám đốc vận hành trường Tiểu học & THCS Everest nói.

Hoàng Linh
Bình luận
vtcnews.vn