'Giành giật' 1000 tỉ đồng: Phận đời nữ đại gia bán bún

Thời sựThứ Bảy, 02/06/2012 12:57:00 +07:00

(VTC News) – Thừa hưởng một tài khoản khổng lồ của gia đình cộng với “bí quyết” kinh doanh trời cho, bà P đã tạo cho mình một tài khoản “ngầm” khổng lồ.


(VTC News) – Thừa hưởng một tài khoản khổng lồ của gia đình cộng với “bí quyết” kinh doanh trời cho, bà P đã tạo cho mình một tài khoản “ngầm” khổng lồ mà nhìn từ bên ngoài ít ai có thể nhận ra. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của bà đã gây nên cuộc tranh chấp tài sản giữa hai bên.

Để làm rõ thông tin về việc tranh chấp tài sản thừa kế giữa chị L và anh em họ hàng nhà bà P, số tài sản lên đến 1.000 tỷ đồng, Phóng viên VTC News đã tìm đến nơi ở của các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Đại gia bún và đất ở Sài Gòn

Nhà bà T.K.P (66 tuổi, trên đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM), cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Con gái nuôi của bà P, chị T.H.H.L (25 tuổi) không dám ra khỏi nhà, ngại tiếp xúc với giới truyền thông trong lúc sự việc đang diễn ra rất “gay gắt”.

Nhà những người anh em của bà P cũng tương tự, nhóm PV chỉ nhận được những cái lắc đầu nguây nguẩy “chúng tôi chỉ muốn được yên tĩnh để làm việc và sự việc đang chờ tòa giải quyết”.


Không chỉ có câu CLB cầu lông này mà bà P còn nhiều nhà xưởng đất khác cho người khác thuê 
Tiếp xúc với ông T.M.Đ (cậu họ của bà P), người từng được bà P đứng ra cưới vợ cho và là người có tiếp xúc với bà P thường ngày cho biết, bà P sinh ra trong một gia đình có 10 người con, ba mẹ bà P là người Phúc Kiến, Trung Quốc sang Việt Nam lập nghiệp bằng nghề làm bún gia truyền, có thương hiệu bún Phúc Kiến.

Ngày mới có mặt trên thị trường, loại bún này đã nổi tiếng ở khu vực Sài Gòn thời bấy giờ.


Việc kinh doanh của ba mẹ bà P cứ thế tiến triển và làm ăn ngày càng thịnh vượng, thương hiệu bún Phúc Kiến không chỉ người Sài Gòn biết đến mà đã lan rộng ra nhiều nơi trong và ngoài nước. Nhưng do làm việc quá sức ba bà P đã đột tử, thời gian sau, mẹ bà P cũng ra đi.

Ngày mẹ bà P ra đi, đã không kịp ghi lại di chúc để phân chia tài sản cho các con. Các anh chị em của bà P, người đi nước ngoài, người có gia đình nên lúc ấy mọi tài sản trong nhà đều do bà P đứng tên.

Bà P mặc áo màu xám, đeo kính đang chúc mừng mọi người 

Từ ngày mẹ mất và cũng do một số lý do nên bà P ở vậy tiếp tục việc sản xuất kinh doanh của gia đình. Mặc dù chỉ mới học hết lớp 5 nhưng bà P một mình chèo lái con thuyền làm bún gia truyền của gia đình đi từ thành công này đến thành công khác.

Bà là tuýp người yêu công việc, ham làm. Có người hỏi “tại sao chỉ có một mình, không có chồng con thì làm việc nhiều như vậy để đâu cho hết. Bà P chỉ cười trừ - làm nhiều vậy để giúp đỡ những người nghèo”.


Bà P lấy tiền lời từ việc kinh doanh bún mua đất mở thêm xưởng sản xuất bún để cung cấp cho thị trường các khu vực trong nước và xuất khẩu bún ra nước ngoài. Mặc dù, việc kinh doanh từ sản xuất bún rất thành công nhưng là một người phụ nữ và tuổi cũng đã cao, bà P quyết định chuyển dần sang kinh doanh bất động sản.

Đầu tiên bà P mua những mảnh đất để làm nơi phơi bún, xây nhà xưởng cho thuê rồi tiếp tục mua những khu đất khác. Sau khi đã có một lượng đất khổng lồ trong tay, bà P bỏ hẳn việc sản xuất bún để chuyển sang kinh doanh bất động sản và xây dựng những khu vui chơi giải trí.

Nhận con nuôi trùng với ngày tháng sinh của mẹ

Giàu có, thành công nhưng bà
P là người phụ nữ đơn thân. Bà không bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình hay gần gũi với người khác phái. Hằng ngày, không trừ việc gì, dù việc nặng hay nhẹ, bà P cũng trực tiếp làm mà không kệ nệ gì.

Năm 1987 bà muốn có một người con nuôi để vui cửa vui nhà và sẽ giúp bà trong việc kinh doanh sau này. Nhớ lời mẹ bà dặn “con không lấy chồng, nếu có nhận con nuôi thì hãy nhận đứa trẻ nào có cùng ngày tháng sinh với mẹ để việc kinh doanh ngày càng thuận lợi”.

Lần đó, bà P vào bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM để nhận con nuôi. Trước khi đi bà P khăng khăng sẽ nhận một bé trai để về nuôi dưỡng.


Sau khi đi vòng xem các cháu bé trong bệnh viện, bà P vẫn không ưng ý. Quyết định đi xem một vòng nữa, bà P nhìn thấy chị L mỉm cười với mình thì quyết định nhận chị L làm con nuôi khi mới sinh được 2 ngày tuổi.

Khi làm thủ tục nhận chị L làm con nuôi, bà P mới ngỡ rằng ngày tháng sinh trùng với mẹ của mình (26/6). Ông N.V.H (người từng làm việc nhiều năm cho bà P) cho biết, từ ngày nhận chị L là con nuôi thì việc kinh doanh của bà P cũng phát triển hơn rất nhiều.

Mặc dù là con nuôi nhưng bà P chăm sóc chị L hơn con đẻ. Hằng ngày dù bận việc đến mấy, bà P vẫn chạy chiếc xe máy, hoặc chạy xe ô tô đưa đón con đi học. Và bà P làm tất cả chỉ mong chị L được vui.


Học hết lớp 11, bà P đã cho chị L đi du học tại Đức, chuyên ngành luật để khi ra trường sẽ hỗ trợ bà trong việc kinh doanh. Mặc dù hai mẹ con cách xa nhau gần nửa vòng trái đất nhưng cứ rảnh là hai mẹ con lại tâm sự với nhau qua điện thoại và qua nick chát.

Ông D.H.B (tổ trưởng tổ dân phố) cũng cho chúng tôi biết, hôm bà P chết cũng là lúc bà và chị L vừa nói chuyện qua điện thoại và nick chát xong. Bà P đi ngủ thì thấy khó chịu trong người, được một lúc thì bà qua đời, khi chưa kịp ghi di chúc về những tài khoản mà mình có.

Ông D.H.B nói, bà P ra đi khiến mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ. Vì “lúc chiều bà P vẫn cười vui vẻ với mọi người”. Ông cũng cho biết, bà P có căn bệnh “hở van tim” từ trước.

Bà P ra đi đột ngột, để lại số tiến gồm: 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, nhiều trang trang sức bằng kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm (trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỉ đồng). Nhiều nhà xưởng, đất đai ở quận Tân Phú, TP.HCM, ở Bình Dương, Tây Ninh..

Hơn nữa, những tài sản của bà P được cất cẩn thận trong két sắt. Ngoài ra, tài sản của bà còn có căn nhà đang sinh sống tại quận Tân Phú rộng khoảng 2.000 m2 và 1 sân tennis cho thuê.

Ngọc Thân



Bình luận
vtcnews.vn