Giang hồ hành hung, đuổi cả nhà ra đường: Nạn nhân nhiều lần bị tra tấn thừa sống thiếu chết

Pháp luậtThứ Bảy, 16/12/2017 12:25:00 +07:00

Gia đình bị giang hồ xông vào nhà hành hung, đuổi ra đường cho biết, đây là lần thứ 3 họ bị nhóm giang hồ tra tấn, đập phá đồ đạc.

Liên quan đến vụ giang hồ hành hung, đuổi cả gia đình ra khỏi nhà ở TP.HCM, ngày 15/12, PV VTC News tìm đến nhà các nạn nhân để tìm hiểu rõ sự việc.

Bà Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1956, ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết, sau khi bị nhóm giang hồ hành hung, 2 mẹ con và một người bạn của bà đều bị thương, toàn thân đau nhức phải đi bệnh viện khám.

“Nhóm giang hồ xăm trổ đầy mình đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, đuổi không được thì chúng xô đẩy, đạp ngã. Tôi bị thương ở đầu, còn con gái và anh M. (bạn bà Hồng - PV) bị thương khắp toàn thân.

Trong đêm 14/12, tôi và con gái bị đuổi ra khỏi nhà dù có công an, bảo vệ có mặt để giải quyết. Bức xúc, tôi và con gái đã ngủ ngoài cửa nhà để phản đối”, bà Hồng nói.

12345

Mẹ con bà Hồng kể lại việc bị nhóm giang hồ hành hung bị thương.

Nói về nguyên nhân bị nhóm giang hồ đuổi ra khỏi nhà, bà Hồng cho biết, căn nhà 51/31 Cao Thắng thuộc quyền sở hữu của bà, có sổ đỏ và gia đình ở hơn 20 năm nay. Tuy nhiên, trong một lần vay tiền, bà Hồng bị một người tên H. làm giả giấy tờ nhà rồi bán, sang tên cho một người khác.

Phát hiện vụ việc, bà Hồng gửi đơn lên Tòa án nhân dân quận 3 và được tòa quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự năm 2015. Tuy nhiên, trong thời gian này, căn nhà của bà Hồng vẫn liên tục bị bán cho nhiều người.

“Tòa án quận 3 đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nhưng nhà của tôi vẫn bị bán một cách bất hợp pháp. Căn nhà đó là của tôi, tôi không bán cho ai cả. Dù có chết tôi cũng phải chết trong nhà mình chứ không đi đâu cả. Tài sản mất hết rồi thì tôi còn sống làm sao được nữa”, bà Hồng cho biết.

25436158_1507700806017787_1197738353_n 3

 Sau khi đẩy bà Hồng ra khỏi nhà, căn nhà xảy ra tranh chấp luôn có những thanh niên xăm trổ đứng gác.

Theo bà Hồng, đây không phải là lần đầu tiên mẹ con bà bị giang hồ kéo đến đe dọa, đập phá đồ đạc.

“Ngày 30/10/2017, một nhóm người rất đông đến yêu cầu tôi phải giao nhà, nếu không họ sẽ vứt hết đồ đạc ra ngoài. Họ có hành động cưỡng chế với lý do cầm giấy tờ nhà từ một người tôi hoàn toàn không biết tên Nguyễn Văn Tuấn. Sự việc sau đó được UBND phường 3 (quận 3) tiếp nhận và mời 2 bên lên hòa giải nhưng bất thành.

Ngày 13/11/2017, một nhóm giang hồ tiếp tục cầm xà beng, rìu, dao… xông vào nhà đập phá cửa, đồ đạc trong nhà tôi.

Họ cưỡng bức tinh thần, đập phá, buộc chúng tôi phải ra khỏi nhà. Không những thế, họ còn lục tung đồ đạc cá nhân, lấy nhiều tài sản của gia đình.

Đến ngày 16/11/2017, do không chịu nổi sự tra tấn kinh khủng, gia đình tôi buộc phải thuê nhà trọ ở để bảo toàn tính mạng”, bà Hồng kể lại.

25488565_1507700796017788_1138532921_n 4

 Trước đó, nhà bà Hồng từng bị giang hồ đập phá, nạy cửa.

Theo bà Hồng, kể từ khi bị nhóm giang hồ tra tấn, chiếm nhà, cả gia đình bà luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ dẫn đến bệnh tật.

“Từ lúc xảy ra tình trạng nhóm giang hồ chiếm nhà, tra tấn, tôi bị lo sợ dẫn đến mắc bệnh cao huyết áp, bệnh Parkinson, con gái bị bệnh loãng máu, còn con trai bị bệnh suy nhược”, bà Hồng cho biết.

Liên quan đến vụ việc, trả lời VTC News, Công an phường 3 (TP.HCM) cho biết, đây là một vụ tranh chấp dân sự về nhà ở. Nhận được tin báo, công an phường đã cử lực lượng tới hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho cả hai bên.

“Toàn bộ vụ việc chúng tôi đã báo cáo cho Công an quận 3 để có phương án xử lý. Thông tin cụ thể phóng viên có thể liên hệ Công an quận 3”, lãnh đạo Công an phường 3 nói.

Ngày 15/12, PV VTC News liên hệ với Công an quận 3 để lấy thông tin thì được thông báo lãnh đạo bận đi họp.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn