Quách An An: Tôi đủ giàu để không cần yêu đại gia

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 30/12/2010 07:49:00 +07:00

(VTC News) – “Chỉ cần người đàn ông đó làm cho tôi có rung cảm và nể trọng thôi chứ tôi đủ giàu có để không yêu một đại gia” – Quách An An chia sẻ.

(VTC News) – “Chỉ cần người đàn ông đó làm cho tôi có rung cảm và nể trọng thôi chứ tôi đủ giàu có để không yêu một đại gia” – Quách An An chia sẻ.

Từ chối tiết lộ kỹ hơn về người đàn ông hiện tại vẫn trong vòng bí mật của mình nhưng nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Quách An An thẳng thắn chia sẻ về hình mẫu lý tưởng. Chị cho biết mình dù rắc rối và mệt mỏi nhưng không ngại yêu một người cùng nghề.

Quách An An tiết lộ chị đang yêu một đạo diễn trẻ, nhưng không nói tên. Nhiều người đồn đoán đó là Anh Khanh, đạo diễn Tình cha, Cổng địa ngục...
- Cách đây không lâu chị có tiết lộ rằng mình đang yêu một đạo diễn trẻ và sẽ hợp tác với anh ấy trong những dự án sắp tới. Liệu người đó có phải là Anh Khanh - người chị đang hợp tác cùng trong điện ảnh lẫn âm nhạc?


- Trừ chuyện với anh Hà Dũng thì ai cũng biết nhưng không phải do tôi nói, tôi chưa bao giờ đem chuyện tình cảm của mình lên mặt báo cả. Chuyện một người con gái yêu ai và chia tay ai cũng là bình thường thôi, chỉ “xui” một cái vì tôi là người nổi tiếng nên bị quan tâm nhiều! Chuyện người yêu hiện tại của tôi là ai thì cho phép tôi giữ cho riêng mình!

- Vì sao chị cương quyết không tiết lộ tình chuyện tình cảm của mình như thế?


- Nếu tôi có yêu người trong nghề thì tôi cũng chẳng nói ra đâu. Còn lý do tôi không chia sẻ là vì… rất phiền toái. Một bằng chứng là tôi đã từng yêu anh Hà Dũng trước khi bước vào nghề ca sĩ nhưng cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn còn um sùm, như vậy phiền phức cả cho tôi lẫn cho anh ấy. Tôi không thích điều đó.

- Nếu vậy thì yêu một người không cùng nghề sẽ tốt hơn cho chị?

- Làm sao mà nói trước được chuyện đó chứ! Một khi thần tình yêu đã gương cung rồi thì làm sao có thể tránh khỏi (cười). Tôi không câu nệ người đàn ông của mình phải là ai, trong nghề hay ngoài nghề!
 

- Mẫu người đàn ông của Quách An An là như thế nào?

- Tôi không phân biệt người trẻ hay lớn tuổi hơn mình mà chỉ cần tôi có rung cảm với người đó thôi. Tuy nhiên người đàn ông đó phải thực sự làm cho tôi nể. Cái nể ở đây có thể là sự nhiệt tình, năng lực… của anh ấy chứ không hẳn về phương diện tài chính. Tôi đủ giàu có để không yêu một đại gia.

- Làm việc với đạo diễn Anh Khanh từ lúc mới vào nghề, chị nhận xét sao về anh ấy?

- Tôi rất quý và nể trọng anh ấy. Anh Khanh là một người đặc biệt và có những suy nghĩ rất… táo bạo, khác người trong công việc. Đồng thời cách sống của anh ấy cũng rất lạ, khép kín. Tôi và anh ấy cũng thường hay trao đổi những ý tưởng điện ảnh, âm nhạc với nhau.

- Được biết cả gia đình chị đều định cư tại Mỹ nhưng Quách An An lại sống một mình ở TP. HCM. Chị có thể chia sẻ lý do vì sao chị quyết định ở lại Việt Nam?

- Lúc còn bé, tôi cũng chưa biết nhiều. Chỉ nhớ là khi gia đình xuất ngoại thì bà nội tôi giữ tôi ở lại đây để sống với bà. Rồi năm tôi 17 tuổi thì bà mất, tôi sống một mình từ đó cho đến bây giờ, cũng hơn 10 năm rồi… Ba mẹ cũng từng có ý định đón tôi qua ở cùng nhưng tôi lại không muốn. Tôi yêu Sài Gòn đến nỗi không thể rời xa nó, mỗi khi chạy show tỉnh tôi còn cảm thấy nhớ nhà huống chi là phải sống ở nước ngoài.


- Sống một mình như vậy chắc hẳn chị cô đơn lắm. Nhất là vào những dịp lễ tết, Giáng sinh…?

- Có lúc buồn lúc không! Thật ra tôi sống một mình từ nhỏ, tự lập nhiều nên cũng quen với cảm giác trống trải trong những dịp này rồi, thỉnh thoảng thấy cô đơn một chút thôi. Thường những ngày lễ tết tôi vẫn làm việc bình thường, rảnh thì đi chơi cùng bạn bè thân quen. Tuy nhiên Tết năm nay tôi không muốn làm việc nhiều mà muốn dành thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.

- Chị làm gì để vượt qua trong những lúc gặp stress hay buồn bã nhất?

- Tôi khóc và suy nghĩ thật nhiều. Điều đó giúp tôi vượt qua được bản thân. Từ bé đến lớn tôi đều tự giải quyết mọi việc… chứ không thích dựa dẫm, tựa vào ai hay nhận sự thương hai của bất kỳ ai cả!

Phụ nữ ai chẳng mong manh, yếu đuối, tôi cũng không nằm ngoài số đó. Bản thân tôi yếu đuối nhưng chính cuộc sống một mình rèn luyện cho tôi vượt qua tất cả mọi thứ.

- Chị có thể chia sẻ những kế hoạch mới của mình?

- Trước mắt tôi vừa hoàn thành xong một vai trong bộ phim hài của đạo diễn Anh Khanh. Phim sẽ được chiếu nhân dịp Tết nguyên đán 2011. Tuy là một bộ phim hài, đóng cạnh nhiều diễn viên hài nổi tiếng nhưng vai diễn của tôi lại… không hài hước một chút nào (cười). Một cô tiểu thư con nhà giàu bị chinh phục bởi một chàng trai nghèo khổ nhưng có nghị lực vượt khó. Sau đó tôi còn một số dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh khác nữa…

 

- Tập trung nhiều cho điện ảnh, có vẻ như Quách An An quên mất niềm đam mê ca hát của mình rồi thì phải?

- Thị trường đang bão hòa như thế này nên tôi cũng chán ngán chưa mốn làm gì. Thực ra thì tôi cũng đang dự tính làm một album nhạc dance nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn biên tập, chọn bài nên chưa thể nói nhiều. Chỉ xin được tiết lộ là đạo diễn Anh Khanh sẽ giúp tôi quay một video clip ca nhạc bằng công nghệ 3D để tặng kèm trong CD này.


Khánh Nguyễn
(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn