Day dứt với ước mơ không thành của nghệ sĩ Phạm Bằng

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 02/11/2016 15:25:00 +07:00

Nghệ sĩ hài của "Gặp nhau cuối tuần" từng hụt hẫng, mất ngủ hàng năm trời khi ước mơ trở thành phi công sụp đổ chỉ vì...một chiếc răng sâu.

NSƯT Phạm Bằng là gương mặt gạo cội của sân khấu hài phía Bắc. Ông thường đảm nhận những vai lý trưởng, quan tham, háo sắc...Những nghệ sĩ hài đình đám hiện nay như Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng...đều dành cho ông sự ngưỡng mộ, kính trọng.

0

 Nghệ sĩ Phạm Bằng day dứt vì ước mơ làm phi công không thể thành hiện thực

Thế nhưng, ít ai biết rằng, diễn viên không phải là niềm đam mê đầu tiên của NSƯT Phạm Bằng. Khi còn học phổ thông, ông nuôi ước mơ trở thành phi công. Ông từng hạ quyết tâm, nhất quyết phải thực hiện ước mơ này cho bằng được.

Sau khi tốt nghiệp, Phạm Bằng thi tuyển vào trường đào tạo lái máy bay. Ông vượt qua hết các vòng thi gắt gao nên rất tự tin. Tuy nhiên, khi kết quả cuối cùng tới tay, Phạm Bằng cảm giác như cả bầu trời sụp đổ. Ông bị loại vì một chiếc răng sâu.

Sau này, khi nhớ lại khoảng thời gian đó Phạm Bằng chia sẻ, ông bị suy sụp trong một thời gian dài, phải tới hàng năm trời, ông không có được giấc ngủ ngon. Ông nói, phải chi trượt vì lý do gì đó to tát, đằng này chỉ vì...một cái răng sâu khiến ông càng cảm thấy tiếc nuối và có phần oan ức.

Empty

Ước mơ của Phạm Bằng khi còn trẻ là làm phi công

Giữa lúc tuyệt vọng ấy, Phạm Bằng chọn con đường nghệ thuật. Lúc đầu, ông coi nó như một sự lựa chọn thay thế. Ông từng chia sẻ: "bản thân tôi lại không bao giờ nghĩ mình làm nghề này trong khi ngồi trên ghế nhà trường. Tất cả là do ngoại cảnh tác động". Thế nhưng càng học, ông càng yêu cái nghề này. Ông quyết định gắn bó với nghiệp diễn, bất chấp sự phản đối gay gắt của mẹ.

Phạm Bằng từng tâm sự, đó là những năm tháng mà "sáng đạp xích lô, tối làm vua", nghèo đói và khốn khó trăm bề, ông phải làm thêm đủ thứ việc vào ban ngày để có thể theo đuổi nghiệp diễn dưới ánh đèn sân khấu vào ban đêm. May mắn thay, dù bị mẹ coi là "nghề con hát mua vui cho thiên hạ", nhưng Phạm Bằng lại nhận được sự ủng hộ của người bạn đời, người luôn đứng sau tất cả những buồn vui, thăng trầm của ông suốt 44 năm gắn bó. 

Một mình bà quán xuyến gia đình, chăm lo cho 4 người con để ông có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi niềm đam mê. Ông từng chia sẻ, thành công của ông có sự đóng góp tới 98% từ người vợ tảo tần.

Niềm đam mê dành cho diễn xuất của Phạm Bằng truyền sang hai người con gái. Họ cũng theo đuổi con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả hai đã bỏ nghề và đi theo những ngã rẽ khác nhau.

Chị Phạm Ngọc Hiền - con gái nghệ sĩ Phạm Bằng chia sẻ, 30 năm trước, chị lấy chồng và chuyển vào Nam sinh sống. Khi ấy, môi trường nghệ thuật trong Sài Gòn khác rất nhiều so với Hà Nội. Chị nhận thấy, bản thân mình không phù hợp với nó nên đành làm nghề khác.

Trước việc các con không tiếp tục nghề diễn xuất, NSƯT Phạm Bằng rất buồn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chị Hiền, ông không hỏi các con lý do bởi ông hiểu hoàn cảnh của các con. Ông cũng không đặt áp lực lên các con mà chỉ cần các con hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

00

Nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời ở tuổi 85

Sau bao nhiêu năm làm nghề, Phạm Bằng gạt hái được không ít thành công trong sự nghiệp. Ban đầu, ông là diễn viên của Đoàn kịch Hà Nội, sau đó chuyển sang đoàn Kịch nói Trung ương. Ông nổi tiếng với các vai phản diện trước khi tỏa sáng ở lĩnh vực hài. Ông rất tâm niệm với câu nói của đạo diễn Nguyễn Đình Nghi - gương mặt gạo cội của nền sân khấu Việt Nam: "Những người đóng vai bi thì đóng vai hài rất giỏi".

Nghệ sĩ Phạm Bằng cho rằng: "Nếu diễn hài mà không làm cho khán giả cười được thì tác dụng ngược rất kinh khủng. Khán giả bây giờ rất tinh tế, chỉ cần xem là họ phân biệt được hài hay hề nhảm".

Ông nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Người làm hài hãy chịu khó lắng nghe, đừng đưa cái tôi lên cao quá, cũng đừng chấp nhận những tiếng cười dễ dãi. Sống được với nghề cần có đam mê cháy bỏng".

Với những đóng góp không mệt mỏi, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và đặc biệt được đông đảo khán giả yêu thích khi tham gia các tiểu phẩm trong chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Ngày 31/10, NSƯT Phạm Bằng trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 85. Theo chia sẻ của con gái cố nghệ sĩ, tang lễ của ông dự kiến được tổ chức vào ngày 4/11.

Video tiểu phẩm hài Phạm Bằng

Bình luận
vtcnews.vn