Gia thế đặc biệt của phi công Nga tự sát quả cảm ở Syria

Thế giớiThứ Tư, 07/02/2018 15:49:00 +07:00

Thi thể viên phi công Nga tự sát vì không muốn bị kẻ thù bắt sống sau khi máy bay anh bị bắn hạ ở Syria vừa được đưa về Nga.

Một đoạn băng mà phiến quân ghi lại và tung lên mạng cho thấy phi công Nga Roman Filipov hét to 'Vì cá c chàng trai của chúng tao!' rồi rút chốt lựu đạn tự sát trước họng súng kẻ thù.

Bộ Quốc phòng Nga ca ngợi người lính 33 tuổi chiến đấu chống phiến quân đến giây phút cuối cùng. Các quan chức quốc phòng Nga cam kết sẽ hỗ trợ cho quả phụ Olga cùng hai con nhỏ và cha mẹ của Filipov.

48e4f79600000578-5352379-image-a-2_1517820080673-0750195

Phi công anh hùng Roman Filipov. 

Roman Filipov là một người 'dũng cảm tựa sư tử', sinh trưởng trong một gia đình quân nhân và đi theo bước chân của cha mình. Ông Nikolay là một phi công được tặng thưởng huân chương của Không quân Nga, thực hiện nhiều sứ mệnh chiến đấu trong cuộc chiến ở Chechnya. Mẹ của anh là Elena và người em gái Marina cũng đều phục vụ trong quân đội Nga.

Giáo viên cũ của Filipov nhớ lại cậu học trò nhỏ muốn trở thành phi công ngay từ ngày đầu đi học.

Galina Klepikova - Hiệu trưởng trường Số 85 ở Voronezh - kể về Filipov: "Cậu ấy thường đạt điểm cao nhất". Các thầy cô giáo cũ của Filipov cũng dành cho anh những lời tốt đẹp: Cậu ấy khỏe mạnh, khiêm tốn, mắt xanh, tóc vàng và gọn gàng sạch sẽ. Cậu rất thích thể thao, học giỏi. Cậu mơ ước trở thành phi công...

Khi nghe tin về cái chết quả cảm của Filipov, cô giáo Lyudmila Lazareva rất sốc. Cô nhớ lại: "Cậu ấy như người lớn, luôn nghiêm túc, chừng mực Cậu ấy nằm trong số những học sinh giỏi nhất".

Video: Phi công Nga kích nổ lựu đạn tự sát khi chiến đấu với phiến quân

Bạn cùng lớp là Roman Dudin kể rằng người cha truyền cảm hứng cho Filipov. "Khi chúng tôi còn đi học, xung đột xảy ra ở Chechnya và cha cậu ấy trực tiếp đi làm nhiệm vụ. Ông ấy là một phi công chiến đấu".

Các chỉ huy của Filipov cũng khen ngợi anh là một phi công quả cảm. Họ cho biết, anh tốt nghiệp Học viện Hàng không quân đội Krasnodar, và từng bước trưởng thành trong sự nghiệp, từ một phi công cấp cao tới phó Chỉ huy Phi đội.

Tang lễ dành cho Thiếu tá Filipov sẽ được tổ chức tại thành phố quê nhà Voronezh trong tháng 2. Anh sẽ được truy tặng danh hiệu Anh hùng Nga và đích thân Tổng thống Vladimir Putin sẽ trao danh hiệu này.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn