Giả mạo phóng viên, 'hù' chủ tịch quận

Thời sựThứ Năm, 28/06/2012 09:51:00 +07:00

Không phải phóng viên nhưng ông Huy đã nhắn tin “hù” chủ tịch quận với nội dung sẽ đăng loạt bài sai phạm đất đai ở Cần Thơ.


Không phải phóng viên nhưng ông Huy đã nhắn tin “hù” chủ tịch quận với nội dung sẽ đăng loạt bài sai phạm đất đai ở Cần Thơ.


Ngày 27/6, Sở Thông tin Truyền thông TP Cần Thơ nhận được công văn của báo Công Lý với nội dung khẳng định người xưng danh phóng viên Huỳnh Quốc Huy công tác tại báo là mạo danh vì báo này không có phóng viên, biên tập viên nào tên như vậy.

Nguyên nhân Sở Thông tin Truyền thông TP Cần Thơ nhận được công văn này do vài ngày trước ông Mai Hồng Châu, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, TP Cần Thơ ký văn bản gửi cơ quan chức năng về việc có một thanh niên đến làm việc rồi chìa ra danh thiếp in cờ đỏ sao vàng, bên cạnh dòng chữ nhà báo Huỳnh Quốc Huy.

Danh thiếp có cờ đỏ sao vàng của Huỳnh Quốc Huy gửi cho ông Châu. 


Vài ngày sau từ số điện thoại 0939.291945, Huy điện thoại cho ông Châu rồi nhắn tin với lời lẽ “trịch thượng” vì cho rằng UBND quận Cái Răng cưỡng chế sai luật tại khu dân cư lô 49 nằm trong tổng thể khu đô thị Nam sông Cần Thơ.

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ 2 phụ nữ khỏa thân nhằm cản trở thi công xảy tại Dự án khu đô thị mới Hưng Phú (Nam Sông Cần Thơ) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC 8) làm chủ đầu tư, Chủ tịch Mai Hồng Châu nhận được điện thọai của Huy đề nghị làm việc xung quanh nội dung UBND quận cưỡng chế trái pháp luật gây ảnh hưởng đến các hộ dân trong vùng dự án.

Do bận nhiều việc nên ông Châu hẹn trong tuần sau đó sẽ lên lịch đón tiếp nhưng lại bận họp nên không tiếp ông Huy được.

Nội dung ông Huy nhắn cho Chủ tịch quận Cái Răng đã được ông Châu in ra gửi đến cơ quan chức năng nhờ xác minh hoạt động nghề nghiệp của Huy. 


Chiều 28/5, điện thoại của ông Châu nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Huy. Dù tin nhắn không dấu nhưng nội dung có thể đọc được là: “Chào đồng chí Châu. Tôi là Quốc Huy, phóng viên báo Công Lý (TAND Tối cao).

Tuần trước ông hẹn tôi tuần này liên lạc để gặp, trao đổi vụ cưỡng chế trái pháp luật các hộ dân ở lô 49 – khu đô thị Hưng Phú (Đô thị mới Nam sông Cần Thơ).

Trong ngày hôm nay tôi chờ câu trả lời chính thức của ông và UBND quận để thông tin đa chiều... Hi vọng ông hồi âm trước khi báo Công Lý đăng loạt bài về sai phạm của các ông và chủ đầu tư”.

Tiếp đến, sáng 29/5, ông Huy được một cựu nhà báo ở Cần Thơ dẫn đến gặp ông Châu. Do đã quen biết cựu nhà báo này nên ông Châu không xem giấy tờ gì của ông Huy nhưng Huy lại có thái độ “trịch thượng” và quy chụp UBND quận Cái Răng cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật. Trong lúc làm việc ông Huy liên tục dùng máy để quay phim, chụp ảnh ông Châu.

Thấy thái độ khả nghi của Huy, Chủ tịch UBND quận Cái Răng gửi công văn đến Sở Thông tin Truyền thông TP Cần Thơ. Sau đó Sở có công văn 483 gởi Tổng Biên tập báo Công Lý để xác định tư cách pháp nhân hoạt động báo chí của ông Huy trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cũng từ công văn của ông Châu gửi, cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ tiến hành xác minh với kết quả ông Huy có thẻ nhà báo số IBT 00332 (thời hạn 2011-2015).

Trước đây Huy công tác tại báo Cần Thơ (2002-2004), từ năm 2004 - 2009 về làm phóng viên báo Hậu Giang và tháng 9/2009 làm phóng viên báo Nông thôn ngày nay thuộc Văn phòng Cần Thơ.

Đến tháng 5/2011, ông Huy nghỉ việc tại báo Nông thôn ngày nay nhưng không nộp lại thẻ nhà báo. Vì vậy, cơ quan chức năng xác định từ tháng 6/2011 đến nay ông Huy là phóng viên tự do và thời gian gần đây khi làm việc với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn TP Cần Thơ, ông Huy xưng là phóng viên báo Công Lý với tấm danh thiếp in cờ đỏ sao vàng.

Theo công văn phúc đáp số 77/2012 do Tổng Biên tập báo Công Lý ký đã khẳng định: “Báo Công Lý không có phóng viên, biên tập viên nào tên Huỳnh Quốc Huy. Người nào có tên này tự xưng là phóng viên của báo để tác nghiệp trên địa bàn Cần Thơ là mạo danh nhằm thực hiện ý đồ xấu”.

Từ đó, báo Công Lý đề nghị Sở Thông tin Truyền thông TP Cần Thơ tiếp tục xác minh làm rõ và chuyển thông tin đến cơ quan pháp luật địa phương nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Infonet


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây




Bình luận
vtcnews.vn