Em bé sống sót kỳ diệu dù sinh non 23 tuần, nặng chưa đầy nửa ký

Đời sốngThứ Năm, 09/11/2017 08:00:00 +07:00

Một cậu bé kỳ diệu đã sinh non khi mới 23 tuần và là một trong những đứa trẻ nhỏ nhất ở Anh sống sót khi sinh sớm như vậy.

Hiện tại cậu bé Flynn Parry đã 15 tháng tuổi và đang phát triển khỏe mạnh. Flynn sinh ra khi mới 23 tuần tuổi, trước cả giới hạn phá thai pháp lý là 24 tuần. Khi đó cậu bé chỉ nặng khoảng 0,48 kg, nhỏ bé như một chú chim non. Những hình ảnh của Flynn chụp lại khi mới sinh, cho thấy cậu bé chỉ lớn bằng bàn tay mẹ.

Cậu bé Flynn khi ra đời chỉ nặng khoảng 0,48 kg

Hoda nói rằng trông cậu bé chỉ như một chú chim nhỏ

Mẹ của cậu bé – chị Hoda, 36 tuổi nhớ lại: “Bác sĩ đã nói với tôi rằng thằng bé là một chiến binh dũng cảm. Và đó là sự thật, con đã chiến đấu mỗi ngày. Tôi đã không thể ở bên con trong suốt 10 ngày đầu tiên sau khi sinh, bởi con quá nhỏ và yếu đuối như một chú chim non vậy.”

Hoda và Owen Parry chồng của mình đã được các bác sĩ cảnh báo rằng bé Flynn dường như không thể sống sót nổi. Hoda nói rằng: “Các bác sĩ cho chúng tôi biết rằng chỉ có 1 trong 6 trẻ sơ sinh có thể sống sót qua đêm khi sinh non sớm như vậy. Ngay cả khi sống sót qua đêm đầu tiên cũng chỉ có 50% trẻ có thể tiếp tục sống và phát triển.”

Vậy nhưng bất chấp mọi tỉ lệ, Flynn không chỉ sống mà còn phát triển mạnh, nhanh chóng bắt kịp với những đứa trẻ mới sinh khác và hiện tại cậu bé có thể chạy vòng quanh bố mẹ mình và không hề có dấu hiệu chậm phát triển.

Biến chứng duy nhất của việc sinh non là Flynn bị tổn thương vùng mắt khiến thị lực của cậu bé kém hơn và khả năng cao, Flynn sẽ phải đeo kính mắt trong tương lai.

Bố của cậu bé tự hào: “Thật ngạc nhiên khi nhìn con ở thời điểm hiện tại, con đã sống sót và khỏe mạnh cho đến tận hôm nay.”

Vỡ ối khi mới 23 tuần

Hoda vừa trở về từ chuyến đi tới Philippines cùng với chồng của mình. Cô cũng vừa nhận được kết quả siêu âm ở tuần 20 tại Bệnh viện Đại học Central London và được biết mình mang thai con trai.

Ngày hôm đó, Hoda đang trên đường đến buổi diễn tập cho vai diễn mới thì nhận ra mình để quên trang phục. Vì vậy cô đã trở về nhà, nhưng vừa đến cửa cô thấy người mình ướt đẫm. Mẹ của Hoda là bà Soodi 60 tuổi nói rằng đó là nước ối, và ngay lập tức gọi cấp cứu.

Ngay khi được xe cứu thương đưa tới bệnh viện, Hoda đã được dùng thuốc để củng cố cổ tử cung và ngăn ngừa chuyển dạ.

Cậu bé ra đời chỉ nặng 0,48 kg

Ngày 13 tháng 2 năm 2016, sau 30 phút trong phòng cấp cứu, cậu bé Flynn đã ra đời. Hoda không rõ nguyên nhân vì sao mình lại sinh non sớm đến như vậy. Cô đã lo lắng rằng Flynn có thể bị nhiễm trùng huyết, một dạng ngộ độc máu có thể gây tử vong. Cậu bé cũng bị nghi ngờ có thể bị viêm ruột hoại tử, căn bệnh khiến mô ruột hư hỏng và bắt đầu hoại tử, căn bệnh này rất dễ gặp ở trẻ sinh non. Nhưng thật may mắn, Flynn đã không mắc phải chứng bệnh nào, dù rằng Hoda vẫn còn rất nhiều nỗi lo lắng.

Flynn sống sót và phục hồi kỳ diệu

Cậu bé dũng cảm đã phẫu thuật laser mắt khi chỉ mới 13 tuần

ưng Flynn đã mắc phải căn bệnh về võng mạc do sinh non tháng. 8 tuần sau khi sinh, Flynn được chuyển tới bệnh viện St Mary ở Paddington, London khi tình trạng của cậu bé đã được cải thiện. Đến tuần thứ 13, cậu bé đã được phẫu thuật laser trên vùng mắt.

“Con là cậu bé tuyệt vời nhất”

Mặc dù ban đầu Hoda gặp rất nhiều khó khăn với Flynn, nhưng cô càng ngày càng cảm thấy sự gắn kết và tình yêu tuyệt vời với con, nhất là khi cô đã có thể ôm cậu bé trong lòng.

Hiện tại Flynn đã trở về nhà và phát triển khỏe mạnh

Cậu bé được dự kiến sinh vào ngày 6 tháng 6 năm 2016, cuối cùng đã trở về nhà vào ngày 16 tháng 6 sau nhiều tuần giành giật sự sống trong bệnh viện. Giờ thì cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Hoda nói rằng: “Khi ra khỏi bệnh viện chúng tôi rất tự hào về con, con đã chiến đấu một cách quả cảm. Flynn thực sự là một cậu bé tuyệt vời. Hiện tại tôi vẫn chưa biết tại sao mình lại ính sớm như vậy, nhưng nếu mang thai lần nữa tôi sẽ được theo dõi sớm hơn. Flynn là minh chứng rõ ràng nhất rằng mọi đứa trẻ sinh non đều có thể sống sót và khỏe mạnh. Đừng đánh mất hy vọng nếu bạn cũng rơi vào hoàn cảnh giống như tôi.”

Theo Daily Mail

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn