Ghé Bắc Kạn ngắm Mù Là mùa hoa nở rộ, xiêu lòng với khung cảnh đẹp như tranh

TrẻThứ Sáu, 01/03/2024 12:00:00 +07:00
(VTC News) -

Khi hoa bắt đầu nở rộ, cả thôn Lủng Phặc như được khoác lên mình một chiếc áo mới, lãng mạn đến say đắm lòng người.

Mù Là có lẽ vẫn còn là cái tên khá mới mẻ với du khách trong và ngoài nước. Nhưng bạn biết không, đây là địa danh thuộc thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh, nằm ở phía Tây huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, giáp với xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Đường lên khu vực đỉnh Mù Là - Ảnh: Báo Bắc Kạn

Đường lên khu vực đỉnh Mù Là - Ảnh: Báo Bắc Kạn

Quả không ngoa khi nói nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh đẹp ấn tượng. Nằm cách trung tâm thành phố Bắc Kạn hơn 70km với thời gian di chuyển hơn 1 giờ đồng hồ, Mù Là cũng là nơi cao nhất của thôn Lủng Phặc, là điểm đến lý tưởng cho những người yêu khám phá thiên nhiên và muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc thiểu số.

Mỗi sớm mai, khi bình minh ló dạng, nơi đây lại hiện lên như một bức tranh đầy sắc màu.  - Ảnh: BEAT Bắc Kạn

Mỗi sớm mai, khi bình minh ló dạng, nơi đây lại hiện lên như một bức tranh đầy sắc màu.  - Ảnh: BEAT Bắc Kạn

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Mù Là chính là những cánh đồng hoa trải dài, đủ sắc màu tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt vời giữa núi non hùng vĩ. Mỗi năm vào mùa hè, khi hoa bắt đầu nở rộ, cả thôn Lủng Phặc như được khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy, tươi đẹp và đầy thi vị, hớp hồn du khách đến đây. 

Những cánh đồng hoa đa sắc màu làm nên vẻ đẹp rất riêng của Mù Là - Ảnh: Trịnh Minh Huy

Những cánh đồng hoa đa sắc màu làm nên vẻ đẹp rất riêng của Mù Là - Ảnh: Trịnh Minh Huy 

Cây cỏ, hoa lá ở đây không chỉ đẹp mắt mà còn mang theo mình một hương thơm dịu dàng, khiến cho không khí xung quanh trở nên trong lành và tinh khiết. Du khách có thể đi bằng phương tiện xe máy để tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên.

Bất cứ nơi nào cũng có thể là điểm check-in - Ảnh: @lytrolytry

Bất cứ nơi nào cũng có thể là điểm check-in - Ảnh: @lytrolytry

Không chỉ có hoa cỏ hay núi đồi, Mù Là còn sở hữu những thửa ruộng bậc thang xếp tầng rất thích mắt. Mỗi độ tháng 9 cũng là thời điểm lúa mùa sớm bắt đầu chín. Những sóng lúa vàng rực uốn lượn quanh sườn núi tạo thành bức tranh tuyệt đẹp. Đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần với các tín đồ du lịch gần xa.

Cuối cùng, Mù Là không chỉ là nơi để du khách trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên mà còn là cơ hội để bạn khám phá và hiểu rõ hơn về văn hóa, đời sống của người bản địa. Mỗi dịp đầu xuân, Lễ hội Mù Là được tổ chức ở đỉnh đèo thôn Lủng Phặc vào ngày 13, 14 tháng Giêng. Đây là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Mông, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham dự.

Tại đây, du khách sẽ được đắm chìm trong những tiếng khèn, tiếng sáo du dương trữ tình; được ngắm nhìn hoa tam giác mạch bên sườn đồi với những cô gái Mông rực rỡ trong trang phục váy xòe hoa; được thưởng thức những tô thắng cố hòa quyện với hương vị thơm bùi của mèn mén và trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống khác.

Người dân nườm nượp đổ về tham gia lễ hội Mù Là - Ảnh: Thông tin Bắc Kạn

Người dân nườm nượp đổ về tham gia lễ hội Mù Là - Ảnh: Thông tin Bắc Kạn

Đặc biệt, ẩm thực của thôn Lủng Phặc là điều không thể bỏ qua khi đến Mù Là. Với những món ăn ngon miệng và độc đáo của các loại cá nướng, du khách sẽ được thưởng thức hương vị chân thật và đặc trưng của vùng đất Bắc Kạn.

Theo kinh nghiệm du lịch Bắc Kạn từ các tín đồ du lịch, khoảng từ tháng Năm tới tháng Bảy hàng năm, du khách sẽ tận hưởng được trọn vẹn hương vị núi rừng, cảnh sắc non cao. Khi đó, khí hậu trong lành, mát mẻ, nắng trời dịu nhẹ, rất lý tưởng cho việc rong xe chạy bon bon thăm thú cảnh sắc Mù Là. 

Ảnh: Trịnh Minh Huy

Ảnh: Trịnh Minh Huy

Bạn thấy đó, Bắc Kạn đâu chỉ nổi danh với Di tích hồ Ba Bể, tuyệt tác Động Puông của tự nhiên, ngọn Thác Đầu Đẳng hùng vĩ mà mỗi bước chân, mỗi hơi thở tại đây đều là một trải nghiệm độc đáo, là một chuyến phiêu lưu khiến chúng ta vương vấn mãi không thôi.

Nguyên Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn