Gây bạo loạn tại cúp châu Âu, 46 người bị cảnh sát Anh bắt giữ

Bóng đá AnhThứ Sáu, 01/12/2023 20:09:00 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 46 người bị bắt giữ sau vụ bạo loạn bên lề trận đấu giữa Aston Villa và Legia Warsaw trong khuôn khổ vòng bảng cúp C3 châu Âu.

Chúng tôi hiện đã bắt giữ 46 người sau vụ bạo lực đêm qua liên quan đến những người hâm mộ Legia Warsaw bên ngoài sân Villa Park”, hãng tin Reuters dẫn lại thông báo từ cảnh sát hạt West Midlands, Birmingham, Anh.

Rạng sáng 1/12 (theo giờ Việt Nam), cổ động viên của CLB Legia Warsaw (Áo) đã gây ra vụ bạo loạn bên ngoài sân Villa Park khi đội bóng này có chuyến làm khách trước Aston Villa ở đấu trường cúp C3 châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay trước khi trận đấu bắt đầu và khiến cho toàn bộ cổ động viên của đội khách không được phép vào sân.

Cảnh sát trấn áp vụ bạo loạn do CĐV Legia Warsaw gây ra.

Cảnh sát trấn áp vụ bạo loạn do CĐV Legia Warsaw gây ra.

Bất chấp cảnh báo về an ninh và không có vé vào sân, nhiều cổ động viên đến từ Áo vẫn quyết tâm có mặt tại Birmingham, Anh. Khi không tìm được vé vào xem trận đấu, họ bắt đầu nổi loạn. Toàn bộ khán đài mà Aston Villa dành cho cổ động viên Legia Warsaw sau đó bị bỏ trống.

Theo ghi nhận, có 1 cảnh sát bị bỏng nặng và 3 cảnh sát khác bị thương sau khi cổ động viên của Legia Warsaw tấn công lực lượng chức năng. Họ cho rằng mình bị đối xử bất công khi đội chủ nhà Aston Villa cắt giảm lượng vé phân bổ cho đội khách còn dưới 1.000. Quyết định này xuất phát từ lo ngại bạo lực mà cổ động viên Legia Warsaw có thể gây ra.

Tháng 11/2023, hàng trăm cổ động viên Legia Warsaw gây rối tại Hà Lan khi đội bóng này làm khách trước AZ Alkmaar tại cúp C3 châu Âu. UEFA sau đó cấm người hâm mộ của đội bóng này đến Bosnia xem trận đấu giặp HSK Zrinjski. Hành động của nhóm cổ động viên này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ.

Một tuyên bố của UEFA có đoạn: "UEFA lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực không thể chấp nhận được xảy ra bên lề trận đấu giữa Aston Villa và Legia Warsaw. UEFA đang trong quá trình thu thập tất cả các báo cáo chính thức từ trận đấu trước khi quyết định các bước tiếp theo”.

Sau trận đấu, HLV trưởng Kosta Runjaic từ chối bình luận về vụ bạo loạn, ông nói: "Tôi nghĩ đó là một chủ đề khác, đó không phải là việc của tôi. Tôi đã rất tập trung vào việc dẫn dắt đội bóng. Chúng tôi đại diện cho bóng đá Ba Lan với hình ảnh đẹp, còn tất cả những thứ khác bên ngoài sân vận động thì tôi không muốn bình luận".

Legia Warsaw để thua 1-2 trước Aston Villa ở trận đấu này.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn