Gã sở khanh và màn kịch cưỡng bức thiếu nữ

Pháp luậtChủ Nhật, 29/09/2013 03:40:00 +07:00

Sau nhiều lần trò chuyện, Thạch vạch ra một kế hoạch khá hoàn hảo để T.H. phục vụ mình tới "Z".

Cảnh sát đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thạch (26 tuổi, quê quán ấp Lô Ráng, xã Đất Mới, huyện Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi cưỡng dâm.

Nguyễn Văn Thạch.
Theo điều tra ban đầu: Thạch thường xuyên đến quán cà phê không tên nằm ven quốc lộ 13 (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) ghẹo gái. Quán cà phê này cũng rất nhiệt tình chiều khách "từ A tới Y" nên Thạch trở thành khách mối. Trong các nhân viên phục vụ, Thạch rất "kết" tiếp viên có khuôn mặt đẹp, ngoại hình bốc lửa mới hơn 16 tuổi tên T.H. (quê Cà Mau).

Sau nhiều lần trò chuyện, Thạch vạch ra một kế hoạch khá hoàn hảo để T.H. phục vụ mình tới "Z". Đầu tiên, biết T.H. đã có bạn trai và cả hai nhiều lần quan hệ tình dục, Thạch tự xưng với T.H. là Cảnh sát hình sự và khuyên T.H.: "Em chưa đủ tuổi thành niên, em không nên để bạn trai em quan hệ như vậy. Bạn trai em sẽ mắc tội giao cấu với trẻ vị thành niên, anh mà bắt là mệt". Nghe Thạch nói, T.H. sợ ra mặt và nhiều lần năn nỉ tên này đừng bắt bạn trai mình.

Qua thăm dò, Thạch cũng biết T.H. giấu gia đình ở quê về công việc nhạy cảm của mình nên tìm cách liên lạc với gia đình T.H. Không biết bằng cách nào, y có số điện thoại của mẹ T.H. và gọi điện thoại cho bà. Với miệng lưỡi của một kẻ Sở Khanh lắm chiêu, Thạch nhẹ nhàng tâm sự với mẹ T.H. và khuyên bà  không nên cho con gái làm nghề này nữa. Mẹ T.H. nghe khuyên tưởng gặp được người tốt nên nhờ Thạch khuyên con gái mình bỏ nghề về quê.

Sau khi đã triển khai thành công hai phương án đầu, Thạch tìm đến T.H. để "chốt dự án". Vào lúc 0h ngày 25/9, Thạch đến quán cà phê T.H. nói chuyện: "Sau khi xong việc, em đi theo anh để bàn chuyện bạn trai và việc của em. Việc của em mẹ em đã biết rồi, em không nên làm nữa mà về quê kiếm việc khác mà làm. Mẹ em nói mai em nên về quê luôn. Tối nay anh chở em qua nhà trọ anh nghỉ với bố mẹ anh, sáng mai anh chở ra bến xe".

Nghe lời ngọt, lại thấy hợp tình hợp lý, tan việc, T.H. đồng ý về phòng trọ Thạch nghỉ mà không hề biết đang sa vào bẫy. Về đến phòng trọ, Thạch để T.H. lên gác ngủ, y ngủ dưới nền. Nửa đêm, Thạch lẻn lên gác đè T.H. đòi cho quan hệ. T.H. phản ứng kịch liệt, Thạch nhỏ nhẹ: "Em không cho anh, mai anh báo anh em Công an bắt bạn trai em nhốt à". T.H. nghe vậy sợ quá buông xuôi: "Anh đừng bắt bạn trai em, anh muốn làm gì thì làm, làm xong chở em về".

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Thạch chở T.H. về. Ngay trong đêm, T.H. đến Công an thị xã Thuận An trình báo. Các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã tổ chức truy xét và bắt giữ Thạch.





Theo CAND
Bình luận
vtcnews.vn