Futsal HDBank VĐQG 2019: Sahako vượt Thái Sơn Nam, trở lại ngôi số 1

Thể thaoChủ Nhật, 01/09/2019 21:36:00 +07:00

Sahako vất vả giành chiến thắng 1-0 trước Kardiachain Sài Gòn, trong khi đó, Sanna Khánh Hòa rơi điểm đáng tiếc khi để Cao Bằng cầm hòa 4-4.

Cuộc chạm trán giữa Cao Bằng và Sanna Khánh Hòa trở thành trận đấu giữa sức trẻ với kinh nghiệm và những bàn thắng dứt điểm bằng chân trái. Khắc Chí sớm đưa Sanna Khánh Hòa dẫn bàn trước bằng cú dứt điểm chân trái gọn gàng trong vòng 10m, nhưng Ngọc Sơn nhanh chóng gỡ hòa 1-1 bằng quả đá phạt đẹp mắt.

Tuy nhiên, Tuấn Thành mới chính là ngôi sao trận đấu với cú đúp, nâng tỉ số lên 2-1 và gỡ hòa 3-3. Cũng từ quả đá phạt trực tiếp, Khắc Chí chuyền bóng cho Nguyễn Nhớ đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 4-3. Ở những giây thi đấu cuối cùng, Nhan Gia Hưng gỡ hòa 4-4 sau khi Cao Bằng chuyển sang chơi power-play.

sahako

 Sahako (áo xanh) vươn lên vị trí số 1 trên BXH.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn thừa nhận “có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình thì việc mắc sai lầm là chuyện đương nhiên, chỉ hy vọng qua thời gian, các em sẽ học được kinh nghiệm từ sai số đó”.

"Cái không hài lòng của tôi là đội để xảy ra nhiều sai lầm trong trận đấu và để đối phương có những bàn thắng rất dễ. Đó là điều tôi không hài lòng trong trận hôm nay. Tất nhiên, Huỳnh Mi-woen là cầu thủ trẻ, cũng như Tuấn Thành, đều có nhiều năm chơi bóng nhưng vẫn chỉ là tuyển thủ U20, có thời điểm xử lý tốt, nhưng cũng có sai lầm xảy ra. Hy vọng rằng các em sẽ rút được kinh nghiệm từ những sai lầm đó trong tương lai", HLV Quốc Tuấn nhận xét.

Ở trận cầu hứa hẹn nhiều kịch tính sau đó, K.SG và Sahako đều có động lực để quyết tâm thắng, nhưng các cầu thủ 2 đội đều quá hiểu sở trường và sở đoản của nhau. Lối chơi pressing, chủ động tranh bóng tích cực của K.SG giúp họ xây dựng được thế trận cân bằng với Sahako. Phải tới khi Thịnh Phát có pha tì đè đối thủ, đẩy bóng cho Yzen Niekdam dứt điểm vào khung thành bỏ trống, đưa Sahako dẫn trước 1-0 trong hiệp đầu và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. HLV Nguyễn Tuấn Anh, dù vậy, vẫn bình thản khi đội trở lại ngôi đầu bảng.

HLV Nguyễn Tuấn Anh cũng nhấn mạnh việc “rút kinh nghiệm từ sự ra đi của những trụ cột đầu mùa giải và xây dựng lối chơi dựa vào những ngôi sao, nhưng khi Quốc Hưng, Văn Toàn (về đầu quân cho Đà Nẵng) chơi không tốt thì ảnh hưởng tới kết quả toàn đội. Từ đó, chúng tôi chủ trương xây dựng lối chơi tập thể”. Vị HLV trẻ của Sahako cũng khẳng định tinh thần các cầu thủ của mình hoàn toàn thoải mái trước áp lực giành chức vô địch.

xephang

 Bảng xếp hạng sau vòng 11.

"Tôi nghĩ năm nay chỉ là bước đệm cho đội thôi. Hôm nay, dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng hài lòng về các cầu thủ mới, hòa nhập chơi bóng cùng nhau. Còn về kết quả thì nếu có thể đứng trong top 3 hoặc đứng thứ 2 càng tốt. Nhưng, như tôi đã nói trước mùa giải, chúng tôi sẽ cố gắng trong 7 trận còn lại và sẽ đem đến cho mùa giải một bất ngờ lớn", HLV Nguyễn Tuấn Anh tuyên bố.

Về phần mình, trợ lý HLV Châu Bảo Giang cho rằng K.SG không may mắn ở trận này vì cầu thủ sút trúng xà ngang và cột dọc. Dù vậy, vị cựu TM và nay là trợ lý HLV khẳng định K.SG vẫn duy trì mục tiêu giành huy chương và nhắm đến việc giành điểm từ SS.Khánh hoà, Sanna Khánh Hòa và Quảng Nam.

"Bóng đá là môn chơi chứa đựng những yếu tố bất ngờ, đòi hỏi nỗ lực của cả tập thể. Có thể 2 trận đầu tiên của lượt về chúng tôi đã thất bại, nhưng ở 7 trận còn lại, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và gặp được may mắn. Chúng tôi vẫn hướng đến mục tiêu và cố gắng từng trận, khai thác tối đa công sức tập luyện và thi đấu của mình. Chúng tôi có thể nhắm đến Đà Nẵng (đã mất điểm rồi!), SS.Khánh Hoà, Sanna Khánh Hòa – đó là những đối thủ mà chúng tôi sẽ giành điểm.

Chiến thắng 1-0 đưa Sahako trở lại ngôi đầu bảng với 25 điểm, hơn đội thứ nhì TSN 1 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn FC tụt xuống vị trí thứ 6.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn