Fan Việt xem bóng đá cùng 'tử thần'

Thể thaoThứ Hai, 01/07/2013 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Mưa giông, gió lốc khiến BTC phải tạm hoãn trận đấu đến 15 phút để bảo đảm an toàn cho cầu thủ hai đội.

(VTC News) - Mưa giông, gió lốc khiến BTC phải tạm hoãn trận đấu đến 15 phút để bảo đảm an toàn cho cầu thủ hai đội. 


Trên khán đài A, khán giả, quan chức liên đoàn, phóng viên cũng một phen thót tim.
Trước khi trận đấu giữa Đồng Nai và XMXT-Sài Gòn diễn ra, mây đen vần vũ kéo đến tối sầm trời. Trận đấu vẫn được diễn ra bình thường và mới được chỉ 2 phút bóng lăn thì trời đổ mưa ầm ầm, giông gió kéo tới thổi bay những tấm banner quảng cáo vào sân. Lốc xoáy cuốn bụi mịt trời. Ngay lập tức BTC trận đấu hội ý cùng hai đội và quyết định tạm hoãn trận đấu.
Trọng tài Trần Trung Hiếu cho dừng trận đấu vì lốc xoáy trên sân Đồng Nai (Ảnh: Nhật Trường)

Phía trên khán đài A, vốn chỉ được dựng bằng những cột sắt và lợp tôn, gió giật từng cơn khiến những mái tôn rung ầm ầm. Đây là khu vực cho các quan chức, phóng viên và số ít khán giả. Mọi người ở khán đài A vừa đứng vừa run, lo sợ không biết gió lốc có cuốn bay những mái tôn này hay các giàn sắt này có bị gió giật sập hay không. 
Một vài người nói nhại câu nói của ông chủ tịch VFF: “Đi xem bóng đá có nhất thiết phải nguy hiểm thế không!”. Trận đấu này có cả Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cùng một số quan chức liên đoàn dự khán trận đấu ngồi ở khán đài A và cùng cảm nhận không khi xem bóng đá “rùng rợn” ở sân Đồng Nai.
Gió lốc cứ thế khoảng 15 phút thì giảm bớt, còn trời thì vẫn mưa như trút nước. Nhận thấy trời chỉ mưa chứ không còn gió lốc nữa, BTC mới cho hai đội ra thi đấu trở lại. Cơn mưa to khiến mặt sân ngập sũng nước khiến chất lượng chuyên môn trận đấu không cao. 
Đồng Nai tỏ ra ưu thế hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng không có bàn thắng nào được ghi và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Kết quả hòa khiến HLV Bình Sự không hài lòng lắm vì theo ông Đồng Nai vẫn chưa tạo được một khoảng cách thực sự an toàn với các đội nhóm cuối.
Nhật Trường
Bình luận
vtcnews.vn