Fan MU, Barca, Arsenal mong ước gì trong năm mới?

Thể thaoThứ Ba, 01/01/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Đại diện các trang blog dành cho người hâm mộ MU,Chelsea, Barca đều có những điều ước của riêng mình trong dịp lễ Giáng sinh và mừng năm mới này.

(VTC News) - Đại diện các trang blog dành cho người hâm mộ MU, Arsenal, Chelsea, Barca đều có những điều ước của riêng mình trong dịp lễ Giáng sinh và mừng năm mới này.

AC Milan Offside: Chúng tôi có một ước muốn đơn giản, đó là Pato rời khỏi Milan.

Bavarian Football Works (Bayern Munich): Là một người hâm mộ Bayern Munich, trong dịp lễ này tôi không mong muốn gì hơn là một chức vô địch Champions League vào tháng Năm tới.


Bayern Munich đã có nửa đầu mùa giải không thể tuyệt vời hơn. 

Các bạn có thể thấy rõ là chúng tôi không cần thêm sự bổ sung nào cho đội hình của mình. Nghiêm túc đấy, ngay cả những cầu thủ dự bị của Hùm xám cũng có thể cạnh tranh chức vô địch ở bất cứ giải đấu nào. Khi Badstuber nghỉ thi đấu vì chấn thương, và cặp trung vệ ra sân của chúng tôi là Dante và Jerome Boateng (với Van Buyten dự bị) vẫn nằm trong số những người xuất sắc nhất thế giới.

Liverpool Offside: Tất cả những gì tôi mong muốn là CLB sẽ chi 18 triệu bảng cho một cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt hơn là mua 9 cầu thủ với giá 2 triệu bảng mỗi người mà chẳng mang lại hiệu quả nào. Những CĐV chúng tôi chỉ muốn việc mua sắm của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng được cải thiện, nhưng có vẻ như nó vẫn quá xa vời.

7500 to Holte (Aston Villa): Không bao giờ nói chuyện hay đối diện với fan Chelsea một lần nữa.(Aston Villa đại bại 0-8 trên sân Stamfort Bridge ngay trước lễ Giáng sinh)


The Short Fuse (Arsenal): Tất cả những gì CĐV Arsenal mong muốn là một tiền đạo nữa, một người không chỉ biết săn bàn mà còn có thể giữ bóng và chuyền khá tốt, bổ sung thêm sức mạnh và sức sáng tạo ở hàng tiền vệ. Nó giống như yêu cầu một chiếc xe mới, một bộ đồ chơi Lego khổng lồ và một chiếc máy tính cùng lúc trong đêm Giáng sinh, nhưng sự thật là như vậy. Chúng tôi cần đi đến chỗ làm và không có xe, chúng ta cần xây nhà nhưng không có gạch và chúng tôi cần tính toán khả năng thiên thạch va chạm vào Trái đất mà không có NASA.
Arsenal và HLV Wenger có rất nhiều điều phải lo lắng trong mùa đông năm nay. 
Royal Blue Mersey (Everton): Chúng tôi mong David Moyes sẽ giữ chân được Marouane Fellaini và Leighton Baines cũng như các cầu thủ tài năng khác khỏi sự lôi kéo của các đội bóng khác. Moyes đã xây dựng được một đội hình chính với khả năng cạnh tranh vào top 4 nhưng bất cứ sự ra đi nào vào lúc này cũng sẽ phải trả giá đắt.

Đồng thời, chúng tôi cũng muốn gửi một thông điệp tới những đội bóng lớn luôn nghĩ rằng họ có thể thu hút tài năng từ nơi khác bất cứ lúc nào họ muốn. Trừ phi họ sẵn sàng trả số phí chuyển nhượng tương đương với GDP của một quốc gia nhỏ, còn không thì quên chuyện mua bán đi!


The Busby Babe (Manchester United): Càng về già, có vẻ như Sir Alex càng dị ứng với việc mua bán tiền vệ trung tâm trong khi rất sẵn lòng bổ sung hàng công. Lý tưởng nhất, tôi mong muốn có thêm sức mạnh hiện diện ở đội hình MU, như Arturo Vidal chẳng hạn (dù tôi biết rằng anh ấy sẽ không tới Old Trafford).
Khi nào thì MU mới bổ sung một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp? 
Khi còn nhỏ, tôi từng ước một đôi giày Jordan mỗi dịp Giáng sinh nhưng nó không bao giờ trở thành hiện thực. Và có vẻ như điều ước về một tiền vệ bọc phía sau Carrick, Cleverley, Scholes cũng sẽ như vậy. Thêm nữa là nếu Nani được bán vào tháng Một, tôi cũng hy vọng Man United sẽ có sự bổ sung xứng đáng. Một đội bóng có lối chơi phụ thuộc vào chiều rộng như MU không thể trải qua 4 hay 5 tháng mà chỉ có 2 cầu thủ chạy cánh.

We Ain’t Got No History (Chelsea): Lấy lại phong độ là rất quan trọng, nhưng chúng tôi cũng cần thêm một tiền vệ và một tiền đạo trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi không thực sự cần những quả bom tấn như Falcao, nhưng The Blues cần phải được tăng cường lực lượng, nhất là sau khi Sturridge sắp chuyển tới Liverpool. Sao không ai chú ý đến Benat của Real Betis và Aubameyang của St.Etienne.

Barca Blaugranes (Barcelona): Cách đây vài tuần, tôi cũng có điều ước như fan các đội bóng khác, đó là các cầu thủ không bị chấn thương, phong độ cao tiếp tục được duy trì, và một tiền đạo ngôi sao người Brazil (mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy) sẽ chuyển tới Barca. Nhưng bây giờ tất cả người hâm mộ Barcelona đều chỉ có chung một điều ước, đó là Tito Vilanova sẽ phục hồi hoàn toàn sức khỏe.
Sức khỏe của HLV Tito Vilanova là điều mà các CĐV Barca quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. 


Black, White and Read All Over (Juventus): Bên cạnh việc các Juventini đã đón quà sinh nhật sớm khi Antonio Conte trở lại băng ghế chỉ đạo 3 tuần trước, tất cả chúng tôi đều mong ước  đội bóng sẽ bổ sung thêm một tiền đạo chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Với đội hình hiện tại, Juventus chắc chắn là đội bóng tốt nhất ở Italia, nhưng nếu muốn đi sâu ở Champions League, một tiền đạo đẳng cấp là rất cần thiết.

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn