Fan cuồng 40 năm xếp hàng mua vé

Thể thaoThứ Ba, 09/07/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Khác với Việt Nam, người hâm mộ Wimbledon coi xếp hàng mua vé như một nét truyền thống độc đáo và đáng tự hào của giải đấu này.

(VTC News) - Khác với Việt Nam, người hâm mộ Wimbledon coi xếp hàng mua vé như một nét truyền thống độc đáo và đáng tự hào của giải đấu này.


Trong nhiều năm qua, đã có nhiều cuộc tranh luận về sự tồn tại và cần thiết của việc xếp hàng (The Queue) tại Wimbledon, trong khi các giải Grand Slam khác như Mỹ mở rộng đã có hệ thống bán vé điện tử hiện đại từ lâu.

Nhưng hãy nghe Sue Callaghan, một phụ nữ 60 tuổi đến từ Surrey đã có 40 năm liên tục xếp hàng chờ mua vé mỗi mùa Wimbledon, chia sẻ: “Ông tôi đã xếp hàng, bố tôi cũng xếp hàng, và tôi cũng như vậy. Ở đây mọi người gọi tôi là “bà Sue điên” và tôi không biết tại sao nữa”.

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa Wimbledon là bà Sue lại dành trọn vẹn 2 tuần tại căn lều của mình tại khu vực xếp hàng. Hàng ngày, bà đến sân xem các ngôi sao như Murray hay Djokovic trổ tài, rồi sau đó lại trở về để xếp hàng mua vé cho ngày hôm sau.

Một căn lều dựng tại khu xếp hàng tại giải Wimbledon. 

Ở ngay bên cạnh đó là Kevin Cooper, 46 tuổi và đến từ Nottingham, cũng đã cắm trại trong suốt cả giải và tiêu tốn hơn 1000 bảng tiền tiết kiệm để mua vé và các chi phí sinh hoạt khác. Tất cả những người như Sue Callaghan và Cooper, ngoài việc đều rất hâm mộ quần vợt, coi việc xếp hàng mua vé vào sân như một nét văn hóa độc đáo của Wimbledon.

Thậm chí họ còn cho rằng lý do Andy Murray không thể vô địch năm ngoái là do ban tổ chức không mở bán “vé xếp hàng” cho trận chung kết, bởi những người xếp hàng mua vé luôn “cổ vũ máu lửa và ồn ào nhất”.

Theo quy định, mỗi người đến xếp hàng sẽ nhận được một tấm thẻ có ghi số thứ tự của mình, và qua con số họ có thể biết được mình sẽ được mua loại vé “xịn” cỡ nào.

Xếp hàng mua vé thành truyền thông của Anh
Cắm trại mua vé thành truyền thống của người dân Anh

Mỗi ngày ban tổ chức giải dành 1500 vé xem các trận của ngày thi đấu hôm đó (chỉ tính đến vòng bán kết) dành riêng cho các khán giả đến xếp hàng bên ngoài The All England Club. 500 người đầu tiên sẽ được ưu tiên mua vé vào xem các trận ở sân trung tâm (nơi thường diễn ra các trận đấu hay nhất), tiếp theo đó là sân số 1 và số 2.

Thường thì nếu muốn mua vé vào xem các trận đấu tại Wimbledon diễn ra trong ngày, bạn phải đến xếp hàng trước 7 giờ sáng. Còn nếu muốn vào theo dõi trận đấu ở sân trung tâm, chắc chắn bạn phải có mặt từ tối hôm trước. Theo ước tính mỗi đêm có tới 2000 người túc trực tại khu vực xếp hàng trong thời gian diễn ra giải đấu.

Ban tổ chức cho phép cắm trại tại khu vực xếp hàng, nhưng nhiều khi hành trang của những người hâm mộ tại đây lại rất đơn giản: một chiếc tai nghe, một chiếc chăn ấm và quan trọng nhất là sự thân thiện. Tất cả đều yêu tennis một cách cuồng nhiệt và có thể dễ dàng bắt chuyện với nhau, ăn pizza, uống bia xuyên đêm tạo nên một bầu không khí lễ hội vô cùng ấm cúng.

Như cô y tá Geraldine Goldsmith đến từ Somerset, người cũng có 12 năm kinh nghiệm xếp hàng, nói: “Ở đây rất vui. Bạn dễ dàng làm quen với nhiều người và nhiều lúc tôi nghĩ nó còn thú vị hơn so với việc xem tennis”.

Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn